Đạp xe hơn 3.500km về nhà vì không có chuyến bay quốc tế

Ngọc Trang

(Dân trí) - Chàng sinh viên Kleon Papadimitriou đã mất 48 ngày để đạp xe từ Scotland về nhà ở Hy Lạp vì quá buồn chán và nhớ nhà trong thời gian cách ly vì dịch Covid-19, khi các chuyến bay quốc tế đều bị huỷ.

Đạp xe hơn 3.500km về nhà vì không có chuyến bay quốc tế - 1

Kleon Papadimitriou là một sinh viên tới từ Athens, Hy Lạp, đang theo học ngành kỹ sư điện và điện tử tại Đại học Aberdeen, Scotland. Giống như nhiều sinh viên quốc tế khác, anh phải quyết định giữa 2 lựa chọn: ở lại học tiếp hay trở về nhà và bỏ dở năm học trước khi các quốc gia đóng cửa biên giới trong vài tháng để cách ly dịch bệnh. Kleon đã chọn ở lại học và dự tính đặt chuyến bay về nhà sớm nhất có thể.

Thế nhưng, mọi việc không diễn ra suôn sẻ như dự kiến; cả 3 chuyến bay anh đặt đều bị huỷ. Để có thể về nhà trong tình hình cách ly, không có các chuyến bay quốc tế, Kleon quyết định đạp xe về Athens.

Kleon đã khởi hành từ ngày 10/5 và sau 48 ngày thì về đến nhà ở Hy Lạp, kết thúc hành trình 3.500km với hành trang là một chiếc xe đạp thông thường, lều, túi ngủ và một số vật dụng cá nhân cần thiết.

Đạp xe hơn 3.500km về nhà vì không có chuyến bay quốc tế - 2

Hành trình dài hàng nghìn km, nên Kleon chỉ mang theo những đồ gọn nhẹ và thiết yếu.

Nhìn hình ảnh có thể đọc tên những thứ Kleon mang theo: điện thoại, sạc dự phòng, một số dụng cụ, hai bộ quần áo, áo mưa, áo gió, lều, túi ngủ, đô ăn cho 4 ngày và nước. Riêng về cuốn sách, Kleon cho biết, ban đầu anh định mang theo, nhưng sau đó thấy chiếm nhiều diện tích nên đã bỏ lại.

Kleon cho biết, trước đây mình không chăm tập thể dục; thành tích đáng kể nhất là có một lần tham gia đua xe vào năm 2019 và luyện tập một vài tuần trước khi có lệnh cách ly vì dịch bệnh.

Đạp xe hơn 3.500km về nhà vì không có chuyến bay quốc tế - 3

Hành trình về nhà thực sự là một thử thách lớn đối với Kleon. Anh đã giữ liên lạc thường xuyên với gia đình và bạn bè qua GPS. Anh cũng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để ở nhờ một vài người bạn, hoặc tắm rửa nhờ ở nhà bạn bè trên đường đi. Thực tế là Kleon đã phải ngủ ngoài trời nhiều hơn là tìm được chỗ ngủ nhờ. Tính trung bình, mỗi ngày chàng sinh viên đã đạp xe khoảng 35-75 dặm (tương đương 56-120 km).

Ngoài việc đi lạc, những ngày đầu của hành trình đầy rẫy khó khăn, như xe bị xịt lốp, thời tiết không thuận lợi và những đoạn leo dốc cao. Khi lên kế hoạch, Kleon định sẽ đi khoảng hơn 200km/ngày, nhưng ngay khi khởi hành, anh đã nhận ra rằng không thể thực hiện mục tiêu này. Thay vào đó, anh đạp được nhiều nhất là 120km.

Một tuần sau ngày khởi hành, Kleon đến ở nhờ nhà bạn tại Leeds, thành phố nằm ở phía bắc nước Anh và ở lại đó trong 2 ngày. Đó cũng là lần đầu tiên anh được tắm kể từ khi khởi hành ở Scotland. 

Đạp xe hơn 3.500km về nhà vì không có chuyến bay quốc tế - 4

Kleon Papadimitriou cho biết cột mốc đầu tiên là anh lên phà đi từ Anh sang Hà Lan, cũng là lần đầu tiên trong hành trình anh đi qua biên giới.

Kleon đã đạp xe qua Anh, qua Hà Lan, Đức và Áo trước khi tới được Italy và lên thuyền tới Patras. Từ Patras về Athens, Kleon lại tiếp tục đạp xe.

Kleon cho biết, anh đã được tiếp sức bởi rất nhiều bạn bè và những người không quen trên mạng xã hội. Hàng nghìn người đã theo dõi Kleon qua từng chặng đường trên trang Instagram của anh.

Cuối cùng, khi kết thúc chặng đường vắt ngang châu Âu, Kleon đã chia sẻ trên Instagram: “Hành trình đầy cảm xúc đã kết thúc. Cha mẹ tôi từng là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và đam mê khám phá. Giờ đây, với hành trình này, tôi đã tiếp nối dấu chân của họ. Cha mẹ luôn dõi theo hành trình của tôi và chưa bao giờ mất niềm tin vào con trai mình.”

Đạp xe hơn 3.500km về nhà vì không có chuyến bay quốc tế - 5
Đạp xe hơn 3.500km về nhà vì không có chuyến bay quốc tế - 6
Đạp xe hơn 3.500km về nhà vì không có chuyến bay quốc tế - 7