Bà già mê “cào cào bay”

(Dân trí) - Dù đã ngoại lục tuần, xương mắt cá chân phải được nối bằng cả tá vít, bệnh khớp khiến các ngón tay đau nhức, nhưng bà Gale Webb, người Mỹ, vẫn chưa nguôi niềm đam mê với môn thể thao mạo hiểm “cào cào bay” (<i>Motorcross</i>).

 

Bà già mê “cào cào bay” - 1
 
Hồi những năm 80, Gale Webb là cái tên xuất hiện trên nhiều tờ báo ở Mỹ như một bà mẹ nổi tiếng trong môn thể thao biểu diễn mô-tô tự do. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 65 và có một cháu nội, bà vẫn chưa từ bỏ niềm đam mê “cào cào bay”.

 

Không chỉ xuất sắc trong môn trình diễn mô-tô, Gale Webb còn giỏi cả môn ván trượt, và xe đạp địa hình. Điều đáng nói là bà vẫn theo đuổi những môn thể thao mạo hiểm này khi đã từng bị tai nạn trong một lần nhảy dù từ độ cao gần 4.000m, khiến lưng, cổ, chân, mắt cá chân, cổ tay và các ngón tay bị gãy.

 

Khi tỉnh dậy ở bệnh viện, bà được bác sỹ thông báo rằng bà không bao giờ có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước. Bà đã chứng minh rằng bác sỹ nói đúng, nhưng theo một ý nghĩa khác…
 
Bà già mê “cào cào bay” - 2
Ít ai ngờ rằng người thực hiện cú nhảy này lại là một cụ bà lục tuần

 

Gale cho biết bà là một đứa trẻ hiếu động và cá tính. Khi tốt nghiệp trung học vào năm 1963, bà đã chuyển tới 11 trường. Bạn bè gọi bà là “kẻ nổi loạn”. Nhưng khi đó, bà là một nữ sinh nghịch ngoan. Thay vì lao vào những trò vô bổ như ma túy hay các tệ nạn khác, bà say mê các môn thể thao trong trường và thích thử những trò mạo hiểm với chiếc xe đạp của mình.

 

Mức độ mạo hiểm lớn dần theo sự trưởng thành của Gale Webb. Trong một chuyến tới Oklahoma với các bạn, Gale đã được mời lên máy bay thử môn nhảy dù. Không ngần ngại, cô thử ngay, nhưng không may là khi ra ngoài không trung, dù không mở.

 

Những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết bà đã rơi xuyên qua những tán cây, lăn dọc sườn đồi. Nhiều tháng liền sau đó bà ở trong tình trạng hôn mê. Khi tỉnh dậy, bà được bác sỹ thông báo là nên làm quen với khái niệm xe lăn. Khi đó, người ta nói rằng bà sẽ không bao giờ có thể trở lại cuộc sống bình thường.

 

Vài năm sau đó, tương lai vẫn mờ mịt trước mắt bà, khi đó là cô gái chỉ vừa rời ghế trường trung học. Do bị tổn thương vùng não, bà phải bắt đầu học lại mọi thứ, từ tập nói. Bà thậm chí không thể tự buộc dây giày. Nhưng bà vẫn kiên trì luyện tập. Bà tập xách những bao khoai tây và hộp đậu để hồi phục thể chất; nghe những bài hát của ban nhạc Beach Boys để phục hồi trí nhớ.
 
Bà già mê “cào cào bay” - 3
Mong muốn của bà là truyền niềm tin vào cuộc sống cho thế hệ trẻ, và nhắc nhở các em hãy tránh xa ma túy

 

Cũng trong thời gian này, một sự việc khác xảy ra đã gây tác động mạnh tới suy nghĩ của Gale. Bà hay tin người bạn gái thân của bà trong những ngày nằm viện đã qua đời vì sử dụng ma túy quá liều. Khi nhìn thấy Moe nằm trong quan tài, bà đã nắm tay cô bạn và hứa rằng bà sẽ nói với những ai đang lắng nghe bà về tác hại mà ma túy có thể gây ra.

 

Sau nhiều năm kiên trì luyện tập, cuộc sống tạm gọi là bình thường đã trở lại với Gale Webb. Bà đã kết hôn với một cảnh sát tên là Jimmy. Họ có với nhau một con trai, đặt tên là Mike, vào năm 1972. Nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng kết thúc.

 

Khi con trai lên 4 tuổi, Gale mua cho con một chiếc ván trượt. Đó là vào năm 1976. Gale, khi đó 32 tuổi, đã thử trượt ván, và lập tức nghiện môn thể thao mạo hiểm này. Vài năm sau, bà đã tự tin trình diễn tài năng trượt ván tại trường tiểu học của con trai ở Westminster. Hiệu trưởng trường đã trông thấy bà thể hiện một vài pha trượt ván mạo hiểm và đề nghị bà tham gia trình diễn ở trường.

 

Bà đã đồng ý. Trong buổi biểu diễn tại trường con trai, bà nhắc nhở lũ trẻ hãy đội mũ bảo hiểm, tránh xa ma túy, và quan trọng hơn cả là có niềm tin vào bản thân. Lũ trẻ hoan hô nhiệt tình. Tiếng lành đồn xa. Sau buổi biểu diễn đầu tiên đó, bà bắt đầu lui tới các công viên, nơi thanh thiếu niên thường tới tập trượt ván để mời chúng tham gia chương trình biểu diễn của bà.

 
Bà già mê “cào cào bay” - 4
 

Đầu tiên bà phát hiện ra tài năng của cậu nhóc Tony Hawk, rồi tới Danny Way, và không lâu sau là Eddie Fiola ở Long Beach. Giờ đây, Eddie Fiola là một huyền thoại của môn xe đạp mạo hiểm BMX. Để tỏ lòng yêu quý và biết ơn bà, Eddie đã lấy tên bà, Gale, làm tên đệm cho con gái, nay đã 4 tuổi.

 

Các chương trình biểu diễn của bà nhanh chóng tìm được nhà tài trợ là công ty Vans, và thu hút rất đông khán giả trên khắp cả nước.

 

Thời gian này, bà kết hôn với Jim, một giám đốc của công ty Sear. Ông là người bạn tâm giao của bà. Hai vợ chồng đã xây những đường dốc ở trước nhà và biến gara của căn nhà ở Westminster thành nơi tụ họp của những thanh niên mê môn trượt ván.

 

Tất cả chưa dừng ở đó, cuộc đời bà một lần nữa có sự thay đổi lớn. Đó là vào năm 1982, khi bà thấy câu lạc bộ mô-tô Powder Puff Girls trình diễn ở OC Swap Meet. Ngay cuối tuần đó, bà, đã ngồi trên chiếc mô-tô của mình và bắt đầu những thử thách mới, sau ván trượt.
 
Bà già mê “cào cào bay” - 5
Một bài báo viết về Gale Webb năm bà 33 tuổi

 

Ở tuổi 38, người phụ nữ từng được bác sỹ thông báo không thể trở lại cuộc sống bình thường, say sưa với niềm đam mê mới - những cú nhào lộn mô-tô trên không. Khi ngoại tứ tuần, bà trở thành người chơi “cào cào bay” chuyên nghiệp, giành hai giải vô địch thế giới dành cho phụ nữ trên 30 tuổi.

 

Giờ đây, khi đã ở tuổi 65, bà vẫn chưa từ bỏ niềm đam mê đầy mạo hiểm này. Nhà tài trợ của bà là hãng xe máy Nhật Bản Kawasaki. Đôi khi những ngón tay bà trở nên tê cứng sau vài cú nhào lộn xe, nhưng Gale chỉ dừng xe và lắc tay một chút, sau đó lại tiếp tục.

 

“Nhiều năm trước, khi các bạn thậm chí còn chưa ra đời, tôi đã nhảy ra khỏi máy bay và dù không mở. Các bác sỹ nói rằng tôi sẽ không thể đi hay nói trở lại. Nhiều lúc tôi thực sự đã muốn buông xuôi. Nhưng các bạn biết không? Tôi đã không làm thế. Các bạn chỉ có một cuộc đời để sống.”
 
Bà già mê “cào cào bay” - 6
 
Bà già mê “cào cào bay” - 7

 

Lê Gia

Theo Female Racing News