Những câu chuyện từ 90 kỷ vật gốc của các liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng

(Dân trí) - Sau mỗi chiếc ba lô, lá thư viết vội hay tấm Bằng Tổ quốc ghi công là một cuộc đời, một ký ức và sự hy sinh của người lính cách mạng, được kể lại qua những kỷ vật còn lưu giữ đến hôm nay.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 21/7, Ban quản lý di tích và danh thắng thành phố Đà Nẵng tổ chức trưng bày chuyên đề Những kỷ vật đi cùng năm tháng và hành trình tri ân.

​90 hiện vật gốc là kỷ vật của các liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng đang lưu giữ tại Khu tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú), cùng với các tác phẩm tranh chân dung ký họa các Mẹ Việt Nam anh hùng trên mọi miền đất nước của họa sĩ Đặng Ái Việt, được trưng bày để người dân và du khách tiếp cận những chứng tích lịch sử giàu giá trị về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Những câu chuyện từ 90 kỷ vật gốc của các liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng - 1

Lực lượng vũ trang tham quan trưng bày các kỷ vật của liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng (Ảnh: Quân Anh).

Mỗi hiện vật không chỉ là dấu tích của chiến tranh, mà còn là một câu chuyện chân thực về tuổi trẻ, lòng yêu nước, tình đồng đội, tình cảm gia đình và niềm tin vào ngày đất nước hòa bình, thống nhất.

Từ những chiếc ba lô, cuốn sổ tay, cây sáo, lá thư viết vội giữa chiến trường đến giấy báo tử, Bằng Tổ quốc ghi công và những kỷ vật còn lại giúp người xem cảm nhận rõ hơn cuộc sống, tâm hồn và sự hy sinh thầm lặng của người lính cách mạng.

Đây không chỉ là câu chuyện của chiến tranh, mà còn là câu chuyện của con người, những người lính đã đi qua năm tháng gian khổ bằng niềm tin, tình yêu quê hương, tình thương gia đình và khát vọng hòa bình.

Những câu chuyện từ 90 kỷ vật gốc của các liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng - 2

Hiện vật gốc là kỷ vật của các liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng được trưng bày (Ảnh: Quân Anh).

Mạch trưng bày được dẫn dắt từ kỷ vật của người lính đến hình tượng người mẹ. Sau mỗi kỷ vật là một người con, sau mỗi người con là bóng dáng một người mẹ đã lặng thầm chờ đợi, hy sinh và hiến dâng những gì thiêng liêng nhất cho Tổ quốc.

Các tranh chân dung ký họa Mẹ Việt Nam anh hùng của họa sĩ Đặng Ái Việt cũng góp phần làm sâu sắc hơn thông điệp tri ân, đưa người xem từ ký ức chiến tranh đến sự lắng đọng, kính trọng trước những hy sinh lớn lao của các mẹ.

Bà Hoàng Thị Bích Hạnh, Giám đốc Ban quản lý di tích và danh thắng thành phố Đà Nẵng, cho biết đây là hoạt động thiết thực nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và các Mẹ Việt Nam anh hùng.

“Sự kiện góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, bồi đắp lòng biết ơn, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”, bà Hoàng Thị Bích Hạnh phát biểu.

Thông qua trưng bày, Ban quản lý di tích và danh thắng thành phố Đà Nẵng mong muốn tạo nên một không gian tưởng nhớ trang nghiêm, gần gũi và giàu cảm xúc; để mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu hơn giá trị của hòa bình, trân trọng những hy sinh của các thế hệ cha anh, từ đó sống có trách nhiệm hơn với gia đình, quê hương và đất nước.