Làng có 59 Mẹ Việt Nam anh hùng, 203 liệt sĩ làm cơm giỗ chung ngày 27/7
(Dân trí) - Một ngôi làng nhỏ tại Đà Nẵng thường tổ chức cúng cơm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ vào ngày 27/7. Với họ, đây là dịp để nhắc nhớ con cháu về truyền thống hào hùng của cha ông.
Làng Thạch Tân (phường Bàn Thạch, Đà Nẵng) có 310 hộ dân, trong đó có 59 Mẹ Việt Nam anh hùng và 203 liệt sĩ.
Đã thành thông lệ, dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm, người dân Thạch Tân lại tề tựu đông đủ cùng làm giỗ chung một ngày để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập dân tộc.

Di tích địa đạo Kỳ Anh dài 32km, là một trong 3 địa đạo lớn nhất Việt Nam (Ảnh: Bình An).
Ở tuổi 76, bà Trần Thị Loan vẫn gắn bó với nghề dệt chiếu để làm niềm vui tuổi già. Căn nhà nhỏ của gia đình bà nằm ngay cạnh khu di tích địa đạo Kỳ Anh, dưới mảnh vườn nơi bà thường ngồi dệt chiếu trước đây có 3 miệng hầm được đào năm 1965. Trong chiến tranh, bà Loan là một thiếu nữ vô cùng quả cảm, cũng là nhân chứng sống một thời tại địa đạo.
Bà Loan từng bị địch bắt và tra tấn dã man ngay tại địa đạo Kỳ Anh nhằm lấy thông tin về căn cứ cách mạng, song bà nhất mực không khai. Gia đình bà Loan có 2 liệt sĩ và được bà tổ chức giỗ chung vào dịp 27/7.
“Chúng tôi đã duy trì lễ giỗ gần 27 năm nay. Với gia đình tôi, 27/7 là dịp đặc biệt quan trọng, con cháu dù ở đâu cũng cố gắng tề tựu đông đủ. Sau này có già yếu, tôi sẽ dặn con cháu tiếp nối truyền thống giỗ chung trong ngày thương binh liệt sĩ”, bà Loan nói.

Làng Thạch Tân có 59 Mẹ Việt Nam anh hùng, 203 liệt sĩ (Ảnh: Bình An).
Cũng ở làng Thạch Tân, ông Nguyễn Đình Khương (72 tuổi) có mẹ ruột là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cha cùng 2 anh trai và chị gái là liệt sĩ, nhưng đến nay 3 anh chị em của ông vẫn chưa tìm được hài cốt, cũng không biết ngày mất. Dịp 27/7 hàng năm, gia đình ông Khương đều làm mâm cúng để tưởng nhớ người thân.
“Hàng chục năm nay, gia đình đã đi tìm nhiều nơi, nhưng chưa có thông tin người thân nên cứ ngày 27/7, gia đình lại làm mâm cơm như ngày giỗ anh chị. Chúng tôi vẫn mong chờ một ngày tìm được hài cốt người thân đưa về quê nhà an táng”, ông Khương chia sẻ.
Ông Huỳnh Kim Ta, Tổ trưởng Tổ dân phố Thạch Tân, có bà nội và mẹ đều là Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng cha, anh trai, chị gái là liệt sĩ. Mỗi dịp 27/7, ông lại đến nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ làng Thạch Tân để thắp hương, sau đó mới làm giỗ tại nhà.

Người dân ở làng Thạch Tân cho biết cúng giỗ dịp 27/7 là truyền thống hàng chục năm nay (Ảnh: Bình An).
Theo ông Ta, hầu như gia đình nào ở làng Thạch Tân cũng có công với cách mạng. Nhiều liệt sĩ hy sinh không biết ngày tháng, có người chưa tìm được hài cốt nên đa phần chọn 27/7 là ngày giỗ để tưởng nhớ, tri ân.
“Việc giỗ dịp 27/7 là truyền thống được người dân thực hiện hàng chục năm nay. Ở Thạch Tân, ngoài tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì Tổ Quốc, còn là dịp để nhắc nhở con cháu về truyền thống hào hùng, quý báu của ông cha để lại”, ông Ta nói.
Ông Nguyễn Duy Ân, Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch, cho biết hàng năm vào dịp 27/7, người dân làng Thạch Tân đều tổ chức giỗ chung để tưởng nhớ các liệt sĩ và những người con của quê hương đã hy sinh vì Tổ Quốc. Việc làm này rất ý nghĩa, duy trì nét đẹp truyền thống đối với cộng đồng dân cư cũng như công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay.







