Ngày giỗ chung đặc biệt của 21 liệt sĩ hy sinh ở Gò Trại

(Dân trí) - Đã thành thông lệ, dịp 27/7 hàng năm, người dân một ngôi làng ở Đà Nẵng cùng nhau tổ chức lễ giỗ chung đặc biệt để tưởng nhớ 21 liệt sĩ chưa rõ quê quán, tên tuổi mãi mãi nằm lại nơi đây.

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trại Tiệp nằm sâu trong rừng keo dưới chân núi Gò Trại, ở thôn Ninh Khánh, xã Quế Phước, Đà Nẵng trở thành nơi linh thiêng. Cứ đến ngày thương binh - liệt sĩ (27/7) hàng năm, người dân nơi đây tổ chức làm giỗ chung để tưởng nhớ các liệt sĩ.

Ông Trương Thành Tá (85 tuổi), người dân thôn Ninh Khánh và cũng là cựu chiến binh cho biết đài tưởng niệm được đặt ở nơi từng xảy ra cuộc thảm sát đẫm máu của Mỹ với bộ đội giải phóng.

Ngày giỗ chung đặc biệt của 21 liệt sĩ hy sinh ở Gò Trại - 1

Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trại Tiệp nằm trong khuôn viên khoảng 400m2 trong rừng keo dưới chân núi Gò Trại (Ảnh: Bình An).

Những năm 1967-1969, tuyến đường nối vùng đồng bằng ở Quế Sơn ngược lên mạn Đông Trường Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ là đường liên vận (hay còn gọi đường Hành lang Trại Tiệp) đưa hàng hóa, quân nhu tiếp viện cho chiến trường.

Khoảng tháng 7/1969, trong lúc vận chuyển thương binh từ trên núi xuống đồng bằng, 21 bộ đội giải phóng, trong đó có một nữ y tá bị phục kích, hy sinh. Sau khi tàn sát, địch đã tịch thu, tiêu hủy giấy tờ tùy thân, không cho dân thường tiếp cận đưa thi hài đi chôn cất.

“Tất cả giấy tờ tùy thân của các đồng chí đều bị địch đốt phá, tiêu hủy nên đến nay không ai biết được nhân thân, gia đình các liệt sĩ này. Dù không ai nhớ mặt đặt tên các liệt sĩ, song sự hy sinh ấy là bất tử, góp phần vào sự nghiệp giải phóng quê nhà”, ông Tá nghẹn ngào nói.

Ngày giỗ chung đặc biệt của 21 liệt sĩ hy sinh ở Gò Trại - 2

Hàng năm vào dịp 27/7, người dân thường tổ chức lễ giỗ chung đặc biệt cho 21 liệt sĩ hy sinh tại đây (Ảnh: Bình An).

Ông Nguyễn Văn Quốc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quế Phước, cho biết sau giải phóng, người dân thôn Ninh Khánh thường xuyên lên núi làm nghề rừng. Biết nơi 21 liệt sĩ nằm lại không có mồ mả, lâu ngày cây cối mọc lên nên bà con dựng một điểm thờ tự. Hàng ngày, trước và sau mỗi chuyến đi rừng, bà con đều ghé lại để thắp hương tưởng niệm, cầu bình an.

Các vong linh liệt sĩ được bà con nhang khói thường xuyên. Cứ vào ngày 26/7 dương lịch, từng hộ gia đình đội mâm cúng ra bờ suối, nơi gần điểm thờ tự để thắp hương làm lễ giỗ chung cho các anh linh.

Sau năm 2012, một số bà con trong thôn Ninh Khánh cùng Hội Cựu chiến binh huyện Nông Sơn cũ đã vận động tài trợ nâng cấp điểm thờ tự thành bia tưởng niệm để tiện hương khói.

Ngày giỗ chung đặc biệt của 21 liệt sĩ hy sinh ở Gò Trại - 3

Theo ông Trương Thành Tá, dù không ai nhớ mặt đặt tên cho các liệt sĩ, song sự hy sinh đó là bất tử (Ảnh: Bình An).

Đến đầu năm 2016, với sự kêu gọi của Hội Cựu chiến binh huyện Nông Sơn, bà Nguyễn Thị Bích, một cán bộ hưu trí, hội viên đã bỏ tiền dành dụm của gia đình và kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ, xây dựng đài tưởng niệm mới trên diện tích khoảng 400m2 với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Cũng thành thông lệ, 361 hộ dân ở thôn Ninh Khánh đã coi ngày 26/7 là dịp quan trọng và thiêng liêng. Mọi người dù đi xa hay ở lại làng đều tề tựu đông đủ để tưởng nhớ những người đã ngã xuống cho hòa bình, tự do của dân tộc.

“Hàng năm, Chi hội Cựu chiến binh thôn Ninh Khánh cùng chung tay góp sức với bà con chăm lo lễ giỗ chu đáo và trang trọng. Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trại Tiệp đã trở thành “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ nhân dân địa phương”, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quế Phước chia sẻ.