Mẹ Việt Nam anh hùng lần đầu “gặp lại” 2 con trai liệt sĩ sau nửa thế kỷ
(Dân trí) - “Mẹ bị bệnh tim, chúng tôi sợ Mẹ xúc động quá, không dám chiếu hình ảnh ở gần. Khoảnh khắc Mẹ ôm tấm ảnh 2 con liệt sĩ, chúng tôi nghẹn ngào không cầm được nước mắt”, anh Phùng Quang Trung chia sẻ.
Xoan ơi, Tính ơi...
Trong chuỗi ngày tháng 7 tri ân, nhóm Skyline (Hà Nội) đã có mặt tại Nghệ An, trao tặng món quà đặc biệt đến Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu (94 tuổi, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) và gia đình.
Ở tuổi 94, mắt Mẹ đã mờ, nhưng cảm nhận về hình ảnh 2 người con trai liệt sĩ Hoàng Văn Xoan và Hoàng Trung Tính dường như chưa bao giờ phai. Mẹ ôm chặt tấm ảnh con, đôi tay nhăn nheo run rẩy lần mò theo từng vệt mờ mờ, nước mắt ứa ra.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu nghẹn ngào "gặp lại" 2 con trai liệt sĩ qua ảnh (Ảnh: Viết Hưng).
“Xoan ơi, Tính ơi...”, tiếng Mẹ gọi con như cứa vào lòng những người chứng kiến.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt nhất, người con trai cả của Mẹ - anh Hoàng Văn Xoan (SN 1950) và người con trai thứ 2 - anh Hoàng Trung Tính (SN 1954) đã xung phong lên đường nhập ngũ.
Năm 1972, Mẹ nhận được giấy báo tử của anh Tính. Một năm sau, anh Xoan cũng hy sinh. Nỗi đau quá sức chịu đựng, căn bệnh tim của Mẹ cũng có từ đó.
Năm tháng qua đi, nỗi đau vẫn chưa thể liền sẹo, nhưng Mẹ dần chấp nhận sự thật rằng, các anh không thể trở về. Niềm hy vọng của Mẹ là có thể tìm thấy hài cốt của các con, nhưng đằng đẵng hàng chục năm trôi qua, ước nguyện ấy vẫn chưa thành hiện thực.
Kỷ vật duy nhất anh Tính để lại là tấm ảnh đen trắng chụp trước khi sang Lào chiến đấu. Còn anh Xoan không kịp có một tấm ảnh thờ. Bao năm nay, Mẹ thay di ảnh của anh trên bàn thờ bằng tấm Bằng Tổ quốc ghi công.

Nay Mẹ có thêm bức ảnh anh Xoan để ngắm cho vơi nỗi nhớ thương khoắc khoải... (Ảnh: Viết Hưng).
Mỗi ngày, Mẹ lại kêu con gái mở bức ảnh anh Tính trong điện thoại ra. Nhưng ảnh quá bé, mà mặt mẹ đã mờ... Nay, hai người con thân yêu của mẹ đã về, dẫu chỉ qua những tấm ảnh. Trong ảnh lớn, trước hiên nhà, 2 anh ngồi kế bên, ôm lấy cánh tay Mẹ, bình yên như thể chiến tranh, chia ly chưa từng xảy ra.
“Chúng tôi lo sức khỏe của Mẹ không trụ được”
Bức ảnh chân dung liệt sĩ Hoàng Văn Xoan, liệt sĩ Hoàng Trung Tính và ảnh 2 anh ngồi bên Mẹ trước hiên nhà là món quà nhóm Skyline dành tặng mẹ Cháu thông qua kết nối của Tỉnh đoàn Nghệ An.
Anh Phùng Quang Trung, trưởng nhóm Skyline, người trực tiếp thực hiện 3 bức ảnh, chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất là chúng tôi không có ảnh của liệt sĩ Hoàng Văn Xoan. Việc phục dựng ảnh liệt sĩ Hoàng Văn Xoan được thực hiện thông qua trao đổi liên tục với thân nhân của liệt sĩ và phải chỉnh sửa rất nhiều lần.
Khó khăn thứ hai là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu mắc bệnh tim, thời gian của Mẹ không còn nhiều và sức khỏe của Mẹ không thể chịu đựng được xúc động mạnh”.

Đại diện nhóm Skyline tặng gia đình bức ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu bên 2 con trai (Ảnh: Viết Hưng).
Trong tháng 7, nhóm Skyline đang triển khai phục dựng 1.000 bức di ảnh liệt sĩ. Khối lượng công việc rất nhiều, áp lực lớn nhưng anh Trung dành sự ưu tiên đặc biệt cho ước nguyện của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu.
Trưởng nhóm Skyline thức trắng 3 đêm để phục dựng ảnh, trong đó di ảnh liệt sĩ Hoàng Văn Xoan là bức ảnh anh mất nhiều thời gian, tâm huyết để thực hiện. Sau một đêm thức trắng chỉnh sửa từng đường nét, anh vỡ òa niềm vui khi nhận được điện thoại của em gái liệt sĩ thổn thức xác nhận “giống lắm”.
Ngày 26/7, nhóm Skyline đã có mặt tại nhà mẹ Cháu trong hồi hộp xen lẫn lo lắng về sức khỏe của Mẹ. Việc đảm bảo an toàn, tránh sức khỏe của Mẹ bị ảnh hưởng do xúc động mạnh được nhóm bàn bạc kỹ với gia đình và Tỉnh đoàn Nghệ An.
Cùng với việc trao tặng ảnh, đây cũng là lần đầu tiên nhóm Skyline sử dụng công nghệ 3D hologram fan (dùng các dải đèn LED gắn trên cánh quạt quay tốc độ cao để tạo ra hình ảnh 3D lơ lửng trong không khí) trình chiếu video về “cuộc đoàn tụ” của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu và 2 con trai liệt sĩ.
“Dẫu đã phục dựng hàng chục nghìn bức ảnh, hàng chục nghìn lần trao di ảnh liệt sĩ tới thân nhân nhưng đứng trước Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu, cảm nhận về nỗi đau, về niềm hạnh phúc đoàn tụ, bản thân tôi và các thành viên trong nhóm không kìm được nước mắt.
Chúng tôi cũng cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm của mình để nỗ lực và cố gắng nhiều hơn, đóng góp một phần nhỏ bé để xoa dịu nỗi đau của Mẹ và gia đình thân nhân các liệt sĩ”, anh Phùng Quang Trung chia sẻ.







