Hơn 50 năm chăm sóc phần mộ liệt sĩ và thực hiện di nguyện của mẹ
(Dân trí) - Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình bà Chuyên âm thầm hương khói, chăm sóc một phần mộ liệt sĩ. Thực hiện lời dặn của người mẹ quá cố, bà đã cung cấp manh mối quý giá, giúp bộ đội quy tập hài cốt liệt sĩ.
Ngày 22/8, bà Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc (Đắk Lắk), cho biết địa phương đã phối hợp Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk quy tập một hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Hài cốt liệt sĩ được quy tập thông qua nguồn tin của người dân tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Quốc Khánh).
Người cung cấp thông tin là bà Bùi Thị Kim Chuyên (68 tuổi, trú tại thôn Long Hòa, xã Tuy An Bắc). Điều đặc biệt, gia đình bà đã chăm sóc và hương khói cho phần mộ này suốt hàng chục năm qua.
Theo bà Chuyên, mẹ bà từng kể rằng vào khoảng năm 1970-1973, bộ đội đóng quân trên ngọn núi thuộc thôn Phong Hậu để chiến đấu tại khu vực núi Hòn Đình và Hòn Đồn.
Trong một trận chiến ác liệt, một chiến sĩ bị trúng lựu đạn và hy sinh. Do hoàn cảnh chiến tranh, danh tính người lính không được xác định. Gia đình bà chỉ biết người chiến sĩ quê ở miền Trung, có thể thuộc Nghệ An hoặc Hà Tĩnh.
Sau trận chiến, mẹ bà Chuyên cùng người dân địa phương đã chôn cất liệt sĩ gần khu mộ của gia đình bà.

Bà Chuyên cùng lực lượng chức năng đứng trước phần mộ của liệt sĩ mà gia đình bà đã chăm sóc hơn 50 năm qua (Ảnh: Quốc Khánh).
Từ đó, phần mộ người lính xa lạ trở thành một thành viên của gia đình bà Chuyên, được chăm sóc, hương khói cẩn thận.
"Năm 2000, trước khi qua đời, mẹ tôi vẫn không quên căn dặn con cháu phải tiếp tục chăm sóc chu đáo cho phần mộ liệt sĩ, không được để người đã khuất cô đơn, lạnh lẽo", bà Chuyên nhớ lại lời mẹ.
Lời dặn ấy được gia đình bà thực hiện suốt nhiều năm. Cho đến gần đây, khi nghe Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc tuyên truyền về "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", bà Chuyên quyết định báo tin cho lực lượng chức năng.
Từ những thông tin và sự chỉ dẫn của bà Chuyên, các đơn vị đã tiếp cận khu vực phần mộ trên một ngọn núi thuộc thôn Trung Hậu.

Nhiều di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Quốc Khánh).
Ngày 20/8, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp chính quyền địa phương quy tập được hài cốt liệt sĩ. Hài cốt còn khá nhiều phần xương, răng và được đặt trong túi tử sĩ.
Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng còn phát hiện một số di vật của người đã khuất như cúc áo, quần bộ đội, dây thắt lưng, huy hiệu Đoàn, bật lửa bằng sắt...
Chứng kiến hài cốt người lính được đưa lên sau hàng chục năm nằm lại, bà Chuyên không kìm được nước mắt. "Người chiến sĩ đã nằm lại quá lâu, nay được trở về với đồng đội, quê hương. Biết đâu, một ngày không xa, danh tính liệt sĩ sẽ được xác định", bà Chuyên kỳ vọng.
Ở tuổi 68, sức khỏe không còn như trước, nhưng bà Chuyên khẳng định gia đình vẫn sẽ tiếp tục dành tình cảm cho người lính đã hy sinh. Khi liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang, bà và con cháu sẽ tiếp tục hương khói, thăm viếng như đối với người thân của mình.

Hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN và an táng (Ảnh: Quốc Khánh).
Đội K51 đã lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN theo quy định. Hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang liệt sĩ Tuy An (xã Ô Loan, Đắk Lắk), chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng trong thời gian tới.
Theo lãnh đạo UBND xã Tuy An Bắc, nguồn tin từ người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Chính quyền địa phương mong muốn những người dân còn lưu giữ thông tin, ký ức hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ tiếp tục cung cấp cho cơ quan chức năng.







