Cựu binh khóc bên mộ và ký ức của thầy giáo giúp tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ

(Dân trí) - Từ kỷ niệm theo bố mẹ lên rẫy hơn 30 năm trước và hình ảnh người cựu chiến binh nghẹn ngào khóc bên nấm mộ, thầy giáo ở Đắk Lắk đã cung cấp nguồn tin, giúp bộ đội tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 11/9, thông tin từ Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp với chính quyền xã Dang Kang (Đắk Lắk) quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại một khu rẫy của người dân. Nguồn tin do thầy Nguyễn Văn Dũng, giáo viên thể dục Trường THPT Krông Bông, Đắk Lắk cung cấp. 

Cựu binh khóc bên mộ và ký ức của thầy giáo giúp tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ - 1

Từ nguồn tin của thầy giáo, lực lượng chức năng quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Quốc Khánh).

Hơn 30 năm trước, khi còn nhỏ, thầy Dũng thường theo bố mẹ lên nương rẫy. Trên khu đất rẫy của gia đình tại xã Hòa Tân, huyện Krông Bông (cũ), nay thuộc thôn 5, xã Dang Kang có 2 ngôi mộ không rõ của ai và có từ bao giờ.

Dù không biết danh tính những người nằm lại dưới lòng đất, người dân địa phương vẫn thường xuyên thắp hương, chăm sóc 2 ngôi mộ này.

Thầy Dũng nhớ lại có lần gia đình đang làm cỏ trên rẫy, một cựu chiến binh lớn tuổi quê ở miền Bắc, cùng một số người tìm đến mộ thắp hương, rồi bật khóc và hứa sẽ tìm cách đưa những đồng đội của mình trở về với quê hương.

Cựu binh khóc bên mộ và ký ức của thầy giáo giúp tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ - 2

Hài cốt được quy tập, lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN (Ảnh: Quốc Khánh).

Khi nghe thông tin về "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ký ức năm xưa ùa về, thầy Dũng đã đến Ban Chỉ huy Quân sự xã Dang Kang để cung cấp thông tin.

Với nguồn tin này, ngày 10/9, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp chính quyền xã Dang Kang đến khảo sát thực địa và xây dựng phương án quy tập.

Quá trình khai quật, các cán bộ, chiến sĩ đã tìm thấy 2 bộ hài cốt nằm cách nhau khoảng 2m. Hài cốt được bọc trong tăng, bên cạnh vẫn còn nhiều mảnh xương cùng cúc áo quần của bộ đội. Vị trí phát hiện hài cốt cách sông Krông Bông khoảng 100m.

Qua các dấu tích còn lại, lực lượng chức năng xác định đây là hài cốt của 2 liệt sĩ. Đội K51 đã lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ theo quy định.

Cựu binh khóc bên mộ và ký ức của thầy giáo giúp tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ - 3

Hài cốt liệt sĩ được đưa về thờ cúng trước khi tổ chức an táng (Ảnh: Quốc Khánh).

Cả 2 bộ hài cốt đang được thờ cúng, bảo quản tại khu vực thờ của Nghĩa trang liệt sĩ Krông Bông trước khi được an táng trọng thể.

Thầy Nguyễn Văn Dũng cho biết ông rất xúc động khi ký ức của mình đã góp phần giúp lực lượng chức năng tìm được 2 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính của những người đã anh dũng ngã xuống vì Tổ quốc.

Từ đầu tháng 6 đến nay, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.