Tết là như thế nào trong mắt Gen Z?

Hoài Linh

(Dân trí) - Gen Z là một trong những thế hệ được đánh giá là có suy nghĩ sáng tạo, táo bạo và khác biệt. Vậy với Tết thì sao? Hãy cùng xem Gen Z quan niệm về Tết như thế nào.

Tết là như thế nào trong mắt Gen Z? - 1

Nguyễn Thùy Dương - Sinh viên Học viện Ngân hàng (Ảnh: NVCC).

"Mỗi người sẽ có một quan điểm, một góc nhìn, một nhận định riêng về Tết. Mình cũng vậy, Tết với mình đơn giản lắm, là nồi bánh chưng xanh, là hương vị của những món ăn truyền thống, là cành đào, là cây mai,…

Theo mình, Tết không phải là một khái niệm gì đó quá phức tạp, cũng không cần phải giải thích Tết theo những định nghĩa lý thuyết trừu tượng. Mà mình nghĩ rằng, Tết chỉ đơn thuần là Tết. Nhưng cái quan trọng là trong tim, chúng ta coi Tết là gì, và dành cho Tết một vị trí như thế nào", Thùy Dương chia sẻ.

Tết là như thế nào trong mắt Gen Z? - 2

Trịnh Ngọc Ly - Freelancer (Ảnh: Hoài Linh).

"Đối với mình, Tết là một chiếc vé đặc biệt mang chúng ta quay trở lại tuổi thơ, bỏ qua những bộn bề, vất vả, lo toan để trở về là những đứa trẻ vui vẻ, quây quần bên gia đình, người thân yêu của mình. Tận hưởng những giây phút bình yên, bình dị nhất của cuộc sống, điều mà chúng ta đi xa gần nửa đời người để tìm về.

Tết không chỉ là những ngày 30, mùng 1, mùng 2 hay mùng 3, mà với mình, Tết là thời gian mọi người gần bên gia đình, những người thân yêu. Nhưng từ "gần" mình nói ở đây không chỉ là về khoảng cách địa lý hay thời gian, mà "gần" ở đây là "gần" ở trong tim.

Dù ở bất cứ nơi đâu, dù có đi làm ăn xa ở nơi xứ bạn, chỉ cần trong tim luôn nhớ về gia đình, về cội nguồn thì 365 ngày đều là Tết, 24 giờ cũng là Tết, từng phút, từng giây, từng tích tắc cũng là Tết", Ngọc Ly tâm sự.

Tết là như thế nào trong mắt Gen Z? - 3

Vũ Khánh Linh - Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân (Ảnh: NVCC).

"Tết là khoảng thời gian được trở về nhà sau một năm dài học tập và làm việc ở Hà Nội. Mình được nhìn thấy người thân vẫn khỏe mạnh trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Với mình Tết năm nay như vậy là quá đủ đầy rồi," cô nàng 9X cho biết.

Tết là như thế nào trong mắt Gen Z? - 4

Trịnh Thế Anh - Ủy viên Ban Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Phường Định Công (Ảnh: NVCC).

"Hồi còn nhỏ, mỗi khi nhắc đến Tết mình chỉ nghĩ ngay đến những bao lì xì, những bộ quần áo mới, những món ăn ngon hay đơn giản là được về quê chơi thỏa thích. Lớn hơn một chút, khi mình còn học cấp 3 hay đại học thì mình lại nghĩ, Tết là thời điểm để mình nghỉ ngơi, xả hơi, dành thời gian đi chơi, du lịch với bạn bè như một phần thưởng dành cho bản thân sau một năm học hành vất vả.

Thế nhưng, hiện tại, khi đã bước chân vào đời thì với mình, Tết là một tấm "thẻ quyền lực" vô giá mà mỗi năm chỉ có một lần. Tấm thẻ mang tên "Tết" cho phép mình tạm dừng những bon chen, những lo âu ở ngoài kia, để trở về bên gia đình. Thế nên giờ đây, với mình Tết là thời điểm tuyệt vời và ý nghĩa nhất trong năm", Thế Anh cho biết.

Tết là như thế nào trong mắt Gen Z? - 5

Đỗ Đoàn Phương Uyên - Sinh viên Đại học Ngoại Thương (Ảnh: NVCC).

"Bản thân là một người thuộc Thế hệ Z, quan niệm về Tết của mình cũng không thay đổi quá nhiều. Năm nào cũng vậy, mình sẽ dành thời gian bên gia đình, dọn dẹp trang hoàng lại nhà cửa, cùng mẹ đi sắm đồ tết, bày biện bàn thờ, cúng tổ tiên... với một số người bạn đồng trang lứa, Tết sẽ là lúc cả gia đình cùng nhau đi du lịch, tận hưởng trái ngọt sau một năm trời bận rộn.

Tết năm nay với bản thân mình lại càng đặc biệt hơn vì mình đã tìm được công việc ổn định, có thể tự tay sắm tết cho gia đình, biếu bố mẹ một chút tiền tiêu Tết và mua vài bộ quần áo mới cho em trai. Với mình, Tết là được quan tâm, chăm lo cho gia đình và những người thân của mình. Chỉ đơn giản vậy thôi!" - Phương Uyên chia sẻ.

Tết là như thế nào trong mắt Gen Z? - 6

Mình thường gọi Tết bằng một tên gọi vui là "Lễ ăn chơi". Vì với mình, Tết khá thoải mái. Mình không coi những công việc ngày Tết là áp lực, là bắt buộc, mà mình coi đó là những "món ăn tinh thần" không thể thiếu mỗi khi nhắc đến Tết (Ảnh: NVCC).

Thế nên, chúng ta đừng tự tạo cho bản thân những áp lực vô hình, rồi đặt nặng về chữ "Tết". Áp lực hay không là do cách chúng ta nhìn nhận vấn đề, chứ về bản chất thì điều đó không phải là áp lực. Nhìn mọi thứ theo một cách tích cực hơn thì cuộc sống sẽ luôn dễ dàng hơn, dù cho có áp lực thì chúng ta vẫn sẽ dễ dàng bước qua.