“Săn” cảnh tạo dáng mùa Giáng sinh

(Dân trí) - Khi phố phường đã tràn ngập sắc màu Giáng sinh cũng là thời điểm giới trẻ Sài Thành đổ xô đi “săn” cảnh Neol tạo dáng. Không chỉ toát mồ hôi nhiều bạn còn phải "đổ máu" để có được những bức ảnh "để đời" đậm vị Giáng sinh.

Mấy ngày nay, những con đường nổi tiếng là trung tâm cho sắc màu Giáng sinh như Lê Lợi, Lê Duẩn đã nườm nượm người đến tham quan, chụp ảnh. Nhiều cao ốc, trung tâm thương mại tại đây được trang trí ngập trong cây thông, ông già Noel, tuyết và nhiều đồ vật ngộ nghĩnh đẹp mắt khác trở nên lý tưởng cho mọi người, nhất là các bạn trẻ đang lùng sục cho mình những khuôn hình đẹp để làm dáng chụp ảnh. 


“Săn” cảnh tạo dáng mùa Giáng sinh  - 1

Thời điểm này, giới trẻ Sài Thành lại xúng xính váy áo đi "săn" cảnh Giáng sinh.

Lúc nào khu vực này cũng có thể nhìn thấy từng nhóm bạn trẻ xúng xính trong những bộ quần áo đẹp nhất, bắt mắt nhất làm điệu trước mọi cảnh, mọi vật. Chẳng cần một thợ ảnh nào hết, phần lớn bạn bè luân phiên nhau chụp. Tất bật để làm dáng họ vẫn không quên ríu rít hỏi mình đứng thế này được chưa, rồi nhắc người chụp phải chụp chuẩn vào. Rồi mỗi khi nháy xong một vài kiểu họ lại giằng ngay máy ảnh để kiểu tra lại trình độ làm “mẫu” của mình.


“Săn” cảnh tạo dáng mùa Giáng sinh  - 2

Góc nào, chỗ nào cũng thấy cảnh tạo dáng và máy ảnh.


Cùng với 5 cô bạn xúng xích váy áo trước tòa cao ốc trang trí Noel lộng lẫy trên đường Lê Duẩn, Thủy Anh, 17 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Ảnh Thủ (Q 12) cho biết, cả nhóm vừa phi xe đạp điện hơn 15 cây số lên đây để chụp ảnh.

 

Gác tay bắc chân trước chiếc xe ngựa kéo ông già tuyết để “tập duyệt” chờ đến lượt mình chụp ảnh, Thủy Anh khoe: “Bọn em toàn mặc quần áo mới cả đấy, cả năm thì đây là dịp thả sức điệu đà nhất nên phải tranh thủ, cảnh đẹp này mà không có bộ ảnh để dành thì phí lắm”.


Đi chụp ảnh cũng là lựa chọn của nhiều đôi nam nữ khi Giáng sinh gần về. Họ đi đôi, cứ thế chụp cho nhau, lâu lâu lại kéo một người lạ nào đó nhờ nháy máy chung cho cả hai trong một bức.

“Săn” cảnh tạo dáng mùa Giáng sinh  - 3


“Săn” cảnh tạo dáng mùa Giáng sinh  - 4

Để có được những bức ảnh mùa Neol để đời...

Hoàng, ĐH Khoa học Tự nhiên cho hay lý do cùng bạn gái đi “săn” cảnh Giáng sinh trước ngày lễ của mình: “Năm ngoái đến tận tối 24 bọn em mới kéo nhau đi chơi, nhìn được mấy điểm trang trí này còn không nổi nói chi đến việc chụp được bức ảnh, tắc đường ghê lắm. Nên giờ phải đi chụp từ sớm, vắng người mà cảnh chưa bị tàn tạ may ra mới đẹp được”.


Hoàng cho biết thêm, chụp ở đây xong, họ sẽ sang tận Phạm Thế Hiển (Q.8), con đường xóm Đạo để chụp ảnh Giáng sinh. Cũng như đôi bạn này, đây là địa chỉ không thể bỏ qua của các bạn trẻ khi làm bộ sưu tập ảnh Noel.


“Săn” cảnh tạo dáng mùa Giáng sinh  - 5

"Người mẫu" lẫn phó nháy phải tốn rất nhiều công sức.

Với giới trẻ Sài Thành, làm dáng chụp ảnh vào mùa Giáng sinh đã như là thông lệ. Thế nhưng, để có những bức ảnh đẹp đôi lúc cũng không dễ dàng gì.

 

Như nhóm bạn của Thủy Anh, khi “tiếp cận” cảnh đẹp giáng sinh tại một tòa cao ốc ở khu vực ngã ba Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã cãi vã với một người đàn ông đòi thu tiền phí mượn cảnh chụp ảnh là 30.000 đồng. Thấy vô lý, họ không chịu đóng thì bị gã đàn ông đòi dọa thu máy rồi đuổi đi.


Thủy Anh nói: “Có nơi nào giữa đường giữa chợ như thế chụp ảnh lại mất tiền đâu. Bực mình quá, bọn em bỏ đi chỗ khác chẳng thèm nữa nhưng cũng tiếc, chỗ đó có biển trang trí mừng Giáng sinh rất ấn tượng”.

 

Thủy thở dài: “Chụp được bức ảnh đặc sắc màu Noel khó lắm chứ bộ. Chỗ đẹp thì nhiều người chen nhau, mình giành được chỗ, đã tạo dáng, người chụp đã một hai ba nháy máy rồi thì bất ngờ có người băng ngang trước mắt, thế là hỏng luôn kiểu ảnh, tạo dáng lại đâu dễ. Lại lượn trên giày cao gót, hôm nào đi chụp ảnh về là em về đau nhừ chân”.


“Săn” cảnh tạo dáng mùa Giáng sinh  - 6

Mệt phờ khi "nghỉ giữa hiệp" của một buổi "săn" cảnh.

Thế nên chẳng có gì lạ khi nhiều bạn chụp xong được vài bức ảnh thì người đã ướt mồ hôi. Hay như Hồng, nữ sinh trường Võ Thị Sáu cách đây vài hôm còn phải đổ máu khi săn ảnh tại một tòa cao ốc trên đường Nguyễn Trãi (Q.5).

 

Chả là lúc Hồng đang bám vào mép tường của tòa nhà, với tay lên hộp quà Neol dùng trang trí ở tư thế trên không để chờ bạn nháy máy thì một cậu bé cũng đi chụp ảnh cùng bố mẹ bất ngờ kéo chân cô. Hồng chới với ngã nhào xuống nền xi măng, trán và cánh tay đều bị chảy máu.

 

Vậy nhưng, ngay hôm sau Hồng lại cùng bạn bè đi… “săn” cảnh: “Tất cả vì ảnh đẹp thôi mà. Giáng sinh năm nay có lẽ tớ là người mẫu ảnh ấn tượng nhất với cục u sưng vù trên trán”, Hồng cười.

 

 

Bài và ảnh: Hoài Nam