Dàn sao "Ma làng" sau gần 2 thập kỷ: Người bạc mệnh, người viên mãn

Hương Hồ

(Dân trí) - Bùi Bài Bình, Kim Oanh, Hồng Sơn… là dàn diễn viên đã tạo nên thành công của bộ phim "Ma làng". Sau 17 năm, mỗi người có một số phận và hướng đi riêng.

Bộ phim Ma làng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trịnh Thanh Phong.

Tác phẩm lấy bối cảnh một vùng quê nghèo miền Bắc thập niên 1980, phản ánh cơ chế bao cấp lạc hậu, sự suy thoái đạo đức của tầng lớp cán bộ địa phương vì lợi ích cá nhân, dòng họ.

Sau khi lên sóng, phim gây tiếng vang vì kịch bản mới lạ, diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên.

Sinh thời, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần từng chia sẻ, ông gặp khó khăn khi chọn các gương mặt phù hợp, toát lên tính cách của những nhân vật sống trong thời kỳ khó khăn, nhiều biến động. Nghệ sĩ Bùi Bài Bình, cố diễn viên Hồng Sơn, Kim Oanh, Phùng Cường... là những người được đạo diễn gửi gắm vào vai chủ chốt.

Trích đoạn phim "Ma làng" (Video: Youtube).

NSND Bùi Bài Bình vai Tòng - hôn nhân viên mãn

Trong phim Ma làng, nghệ sĩ Bùi Bài Bình đảm nhận vai Tòng. Nhân vật của ông được khắc họa là người đàn ông nham hiểm, mưu mô. Trước đó, Bùi Bài Bình nổi tiếng với những vai diễn hiền lành, chất phác như Hòa trong Mùa ổi, Ban của Đời người và những chuyến đi

Bởi vậy, năm 2006, khi được đạo diễn Nguyễn Hữu Phần mời đóng vai Tòng, ông đã rất lo lắng. Khi đó, Bùi Bài Bình phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản rồi mới nhận lời.

Sau bộ phim, nghệ sĩ vẫn tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình, gần nhất là vai ông Thành trong phim Lối nhỏ vào đời và ông Toại phim Gia đình mình vui bất thình lình. Năm 2011, ông được phong tặng danh hiệu NSND.

Dàn sao Ma làng sau gần 2 thập kỷ: Người bạc mệnh, người viên mãn - 1

NSND Bùi Bài Bình trong vai Tòng phim "Ma làng" (Ảnh: Cắt từ phim).

Ở tuổi U70, NSND Bùi Bài Bình được nhiều người ngưỡng mộ với chuyện tình hơn 40 năm bên diễn viên - NSƯT Ngọc Thu. Ông còn dồn tâm huyết vào việc giảng dạy lớp diễn viên mới.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ gạo cội cho biết, ngoài đời, ông cũng sống rất đơn giản, gia đình êm ấm, con cái trưởng thành, hiếu thuận.

NSND Bùi Bài Bình cũng từng tâm sự về vợ của mình: "Vợ tôi hy sinh nhiều lắm, khi phải gác lại giấc mơ diễn viên của mình để lui về hậu phương làm kinh doanh, chăm sóc cho gia đình nhỏ trong khi tôi đi biền biệt theo chân các đoàn phim. Tôi là một người đàn ông hạnh phúc theo cách của mình và biết tự làm mình hạnh phúc.

Theo quan niệm của tôi, hạnh phúc đâu chỉ là sự hào nhoáng bề nổi như người đời lầm tưởng. Với tôi, hạnh phúc là được chứng kiến sự trưởng thành của con cái, được chia sẻ cùng vợ niềm đam mê nghề nghiệp. Trong gia đình, tôi là một "vai phụ". Nếu xem gia đình là một cuốn phim thì Ngọc Thu mới là vai chính".

Diễn viên Hồng Sơn vai Dỏ - rời cõi tạm ở tuổi 54

Trong Ma làng, diễn viên Hồng Sơn vào vai Dỏ - một "Chí Phèo" thời hiện đại, suốt ngày say xỉn, làm loạn trong làng nhưng bản chất hiền lành, tốt tính.

Điều đáng chú ý là diễn viên Hồng Sơn đã chủ động đề nghị đạo diễn được nhận vai Dỏ vì muốn đổi mới sau khi đóng loạt vai ác. Lúc này, ông đã thành công ở cả mảng kịch và phim với các tác phẩm: Tôi và chúng ta (kịch Lưu Quang Vũ), Người đàn bà nghịch cát, Cây bạch đàn vô danh, Cỏ lau, Người Hà Nội

Thành công của vai diễn đã giúp Hồng Sơn khi đó lấy lại hình ảnh và tình cảm trong mắt khán giả sau thời gian ông bị sa vào các tệ nạn xã hội nghiện ngập, cờ bạc.

Tuy nhiên, trớ trêu thay, năm 2008, Hồng Sơn bất ngờ gặp tai nạn, kể từ đó sức khỏe của ông ngày một yếu đi. Ngày 13/8/2011, ông qua đời vì một cơn đột quỵ, để lại sự tiếc thương với mọi người.

Dàn sao Ma làng sau gần 2 thập kỷ: Người bạc mệnh, người viên mãn - 2

Diễn viên Hồng Sơn trong phim "Ma làng" (Ảnh: Cắt từ phim).

NSƯT Kim Oanh vai Ló - độc thân, xinh đẹp

Trong phim Ma làng, NSƯT Kim Oanh vào vai Ló - một phụ nữ "chửa hoang", đanh đá,  chửi như hát hay, sống lang thang và ăn cắp vặt. Khi đó, nữ diễn viên đã nổi tiếng với vai Tuyết của Những ngọn nến trong đêm.

Với Ma làng, Kim Oanh đã thể hiện thành công vai "ác nữ" với động tác phất, chỉ tay, ánh mắt lườm nguýt, giọng nói bốp chát ấn tượng và khó quên trong lòng khán giả.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về vai diễn, NSƯT Kim Oanh cho biết, phim có 19 tập nhưng chị chỉ có 26 phân đoạn. Trong kịch bản, chị là vai quần chúng có thoại nhưng khi làm xong phim này, tất cả mọi người gọi Kim Oanh là nữ chính.

Kim Oanh kể lại: "Chú Phần luôn tin vào vai diễn của tôi. Tôi từng xin thêm một vài phân đoạn cho vai của mình, chú cũng đồng ý ngay và tạo điều kiện để cho nhân vật hay hơn… Chiếc áo xanh tôi mặc trong phim là hình ảnh quen thuộc với nhiều người.

Thêm nữa, chú cũng đồng ý việc mỗi lần tôi xuất hiện là đôi guốc lại kêu lộc cộc, việc tôi dùng lời thoại của mình và cả việc tôi nhấc guốc lên để chửi nhau với đám cường hào ác bá trong làng".

Dàn sao Ma làng sau gần 2 thập kỷ: Người bạc mệnh, người viên mãn - 3

Kim Oanh gây chú ý với vai Ló - người phụ nữ nông thôn trải đời, đanh đá, chửi như hát hay trong "Ma làng" (Ảnh: Cắt từ phim).

Sau thành công của bộ phim Ma làng, chị tiếp tục được mời vào vai phản diện trong các bộ phim như: Cầu vồng tình yêu, Đừng bắt em phải quên... Với khả năng lột tả nội tâm bằng ánh mắt và khuôn mặt trời phú, Kim Oanh tự nhận mình có lợi thế khi đảm nhận những nhân vật có tính cách "không thể yêu thương nổi".

Năm 2013, Kim Oanh tiếp tục thể hiện nhân vật Ló trong phần hai của Ma làng - Làng ma 10 năm sau. Ở phần mới, cô Ló đã giàu hơn nhờ tiền đền bù đất dự án.

Bên cạnh các bộ phim truyền hình, Kim Oanh có thời gian dài gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ và hiện công tác tại Ban Văn nghệ, Đài truyền hình Việt Nam với vai trò Biên tập viên, đạo diễn về sân khấu. Năm 2012, chị được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Về đời tư, nữ diễn viên hiện vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 47. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí mới đây, Kim Oanh từng tâm sự, chị sống độc thân lâu năm rồi, đã quen với việc tự đứng bằng đôi chân của mình nên không quá mong chờ một bờ vai nào cả.

Chị thừa nhận, nhiều khi cũng muốn mình yếu đuối, đó là khi ở bên cạnh người đàn ông mình thích, nhưng chị lại quá mạnh mẽ nên mất cơ hội. Nữ diễn viên cho rằng, đó cũng là thiếu sót và thiệt thòi của bản thân.

Dẫu vậy, Kim Oanh vẫn luôn tin vào tình yêu và hôn nhân. Nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi tin tình yêu tuyệt vời vẫn ở phía trước và luôn nghĩ, sẽ có một người phù hợp với mình đang ở nơi nào đó. Tôi vẫn ngồi đây, chờ người ấy đến chứ không hề đi tìm".

Dàn sao Ma làng sau gần 2 thập kỷ: Người bạc mệnh, người viên mãn - 4

NSƯT Kim Oanh hiện tại (Ảnh: Toàn Vũ).

Phùng Cường vai Ất

Nghệ sĩ Phùng Cường đóng vai Ất, con trai ông Tòng - một thanh niên nghịch ngợm, láo lếu. Ất từng là "đầu sỏ" thuê băng đồi trụy cho đám thanh niên trong làng xem. Nhân vật này nổi tiếng với câu thoại: "Bố em là con ma lớn, em là con ma nhỏ đấy".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phùng Cường cho biết, ngày họp đoàn phim, 3/4 thành viên ê-kíp sản xuất phim không đồng ý cho anh đảm nhận vai này, vì mọi người nói tôi là một diễn viên mới chưa có kinh nghiệm, giao vai cho tôi là một điều rủi ro rất lớn cho đoàn làm phim.

Thế nhưng, anh đã được đạo diễn Nguyễn Hữu Phần tin tưởng giao cho một vai nặng ký. "Nhờ có sự động viên của thầy Phần mà tôi đã làm tốt vai diễn của mình", Phùng Cường nói.

Dàn sao Ma làng sau gần 2 thập kỷ: Người bạc mệnh, người viên mãn - 5
Phùng Cường (giữa) và Kim Oanh (bên phải) ở hậu trường phim "Ma làng" của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

17 năm sau khi phim phát sóng, Ất vẫn là vai nhiều dấu ấn nhất trong sự nghiệp của Phùng Cường. Nam diễn viên kể, đi đến đâu cũng được khán giả nhắc với biệt danh "thằng Ất".

Phùng Cường còn tham gia các phim: Gió làng Kình, Làng ế vợ, Chạm tay vào nỗi nhớ, Chạy trốn thanh xuân... Năm 2013, anh tiếp tục đóng phần hai Ma làng - lúc này Ất sau 10 năm phiêu bạt đã trở lại làng, trở thành "con ma mới" trong thời mở cửa.

Anh còn lấn sân lĩnh vực đạo diễn. Ngoài đời, anh kết hôn với Phương Thúy - giải ba Sao Mai 2013 dòng nhạc dân gian.