Đã hai cái Tết không dám về quê sum họp vì sợ bị giục cưới

Lê Anh Thư

(Dân trí) - Hiện nay, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn cuộc sống độc thân. Đó cũng là điều dễ hiểu khi người trẻ hiện đại đang có xu hướng sống cho bản thân mình, khác với những thế hệ đi trước.

Lúc đi học thì bị cấm yêu, vừa ra trường đã giục cưới

"Khi còn đi học, bố mẹ mình nhất quyết không cho yêu đương, hẹn hò vì không muốn mình chểnh mảng học tập, hơn cả là sợ mình "nếm trái cấm". Mình nghe lời, chỉ chú tâm vào việc học. Bởi vậy, 25 tuổi rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai", Mỹ Hạnh (25 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội) tâm sự. 

Đã hai cái Tết không dám về quê sum họp vì sợ bị giục cưới - 1
Chị Hạnh vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với PV Dân trí, Mỹ Hạnh cho biết thêm: "Ấy thế mà từ khi vừa ra trường tới giờ, bố mẹ mình giục chuyện lấy chồng suốt. Nay mối này, mai mối khác rồi bắt mình đi xem mắt. Mình đang trên đà phát triển sự nghiệp nên chẳng mấy hứng thú chuyện yêu đương, hẹn hò".

Chị Hạnh đã ước mơ học Thạc sĩ tại nước ngoài từ những năm tháng ở Đại học, nhưng gia đình không ủng hộ vì sợ tới lúc chị trở về đã "quá lứa lỡ thì". Vậy là ước mơ ấy chị đành bỏ ngỏ.

Đã hai cái Tết không dám về quê

Quốc Khánh năm nay 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh bộc bạch: "Hai năm vừa qua, mình viện lí do công việc, dịch bệnh để không về quê. Cứ về nhà là gia đình, họ hàng thường trực câu nói "Thế bao giờ cho bác ăn cỗ đây?". 

Đã hai cái Tết không dám về quê sum họp vì sợ bị giục cưới - 2
Đã hai năm anh Khánh không dám về quê (Ảnh: NVCC).

Bố mẹ thì thở ngắn thở dài, coi mình như "quả bom nổ chậm" trong nhà. Chủ đề trong mỗi bữa cơm luôn là: Không biết bao giờ thằng Khánh nhà mình lấy vợ, con gái bác hàng xóm sắp đẻ đứa thứ hai... Chẳng biết từ bao giờ, mình cảm thấy ở nhà còn áp lực hơn lúc đi làm nữa".

Anh chia sẻ, dù biết gia đình vì lo lắng nên mới thúc giục nhưng ngày qua ngày phải chịu áp lực như vậy khiến Khánh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hơn hết anh luôn cảm thấy có lỗi với bố mẹ.

"Dần dần, mình cũng lảng tránh những buổi gia đình sum họp. Khoảng cách giữa mình và người thân cũng lớn hơn trước đây", Quốc Khánh tâm sự.

Lựa chọn độc thân có phải là ích kỷ?

Thu Hà (27 tuổi, Hà Nội) nhận ra chuyện tình cảm của mình thường không thuận lợi. Hà cho biết, chị đã mệt mỏi với việc tìm kiếm đối tượng để hẹn hò và lo lắng đối phương có đang thành thật hay không.

"Trước đây, mình đã nhiều lần thất vọng trong chuyện tình cảm. Những người bạn trai cũ luôn nói muốn nghiêm túc với mình, thế nhưng đến cuối cùng họ đều chọn phản bội. Mình luôn dằn vặt, tự hỏi bản thân đã làm gì sai để bị đối xử như vậy?", Hà nói.

Đã hai cái Tết không dám về quê sum họp vì sợ bị giục cưới - 3
Thu Hà lựa chọn độc thân vì chuyện tình cảm trước đây không thuận lợi (Ảnh: NVCC).

Với Hà, độc thân là khoảng thời gian phù hợp để giác ngộ. "Sau một thời gian độc thân, mình yêu và hiểu được giá trị bản thân hơn, biết được mình xứng đáng với những gì. 

Hơn nữa, mình cũng xây dựng được tiêu chuẩn cần có với những đối tượng mình gặp gỡ. Khi ai đó có ý tiếp cận, mình sẽ thẳng thắn với họ về quan điểm cá nhân và xem người đó phản ứng ra sao", chị tâm sự.

Đã hai cái Tết không dám về quê sum họp vì sợ bị giục cưới - 4
Với chị Hà, độc thân là khoảng thời gian giác ngộ lý tưởng (Ảnh: NVCC).

Hà Thanh (26 tuổi, Hà Nội) bộc bạch: "Bố mẹ mong mình lập gia đình tới mức hứa sẽ "thưởng nóng" 300 triệu nếu cưới chồng trong năm nay".

Khi được hỏi về lý do lựa chọn độc thân, chị Thanh đáp: "Mình đã chứng kiến những mối tình đẹp như mơ của người nổi tiếng cho tới người xung quanh mình. Đa số chuyện tình của họ đều đi tới cái kết ly dị. Từ đó, mình mất niềm tin vào hôn nhân, cảm thấy đó chính là "mồ chôn của tình yêu".

Đã hai cái Tết không dám về quê sum họp vì sợ bị giục cưới - 5
Hà Thanh chưa kết hôn vì thiếu niềm tin vào hôn nhân (Ảnh: NVCC).

Theo Hà Thanh, kết hôn là chuyện trọng đại của đời người. "Mình chấp nhận kết hôn muộn một chút để tìm được đúng người, chứ không muốn chọn đại một người để kết hôn chỉ vì đến tuổi lập gia đình", chị khẳng định.