Tận hưởng tự do ở riêng, Gen Z vẫn nhớ nhà khi Tết cận kề

Đoàn Linh

(Dân trí) - Tết là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong năm đối với người Việt Nam. Hơn ai hết, những người con xa quê là những người mong ngóng thời điểm này để có thể trở về bên gia đình.

Xa nhà để tìm kiếm thành công

"Mình hiện đang học tại trường Đại học RMIT tại Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, mình đã xa quê hương Nam Định nơi mình sinh ra và lớn lên được gần 1 năm nay rồi.

Tận hưởng tự do ở riêng, Gen Z vẫn nhớ nhà khi Tết cận kề - 1

Bạn Thanh Hương, sinh viên trường Đại học RMIT Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Quê hương Nam Định của mình cũng nổi tiếng là "đất học" nhưng với định hướng theo học một trường đại học quốc tế thì mình cảm thấy ở nơi mình sống vẫn còn thiếu nhiều điều kiện về giáo dục và cả cơ sở vật chất.

Mình đã tìm hiểu trường Đại học hiện tại từ rất lâu rồi. Mình thích môi trường học tập ở đây vì sự năng động, sáng tạo nên mình đã quyết "đánh liều" rời xa bố mẹ để có thể tiếp cận nhiều thứ mới lạ hơn", Thanh Hương chia sẻ.

Còn đối với Bùi Hiếu, bạn lại chọn rời Hà Nội xô bồ để về Thái Nguyên theo học đam mê của mình.

Bùi Hiếu nói: "Bố mẹ và gia đình mình hiện đang sinh sống ở Hà Nội, còn mình thì theo học trường đại học Y dược Thái Nguyên tại thành phố Thái Nguyên.

Tận hưởng tự do ở riêng, Gen Z vẫn nhớ nhà khi Tết cận kề - 2

Bạn Bùi Hiếu, sinh viên trường đại học Y dược Thái Nguyên (Ảnh: NVCC).

Mình khá quyết đoán và đã có định hướng tương lai rõ ràng trong đầu. Nên mặc dù đặc thù ngành của mình sẽ học trong thời gian dài là 6 năm, mình vẫn chọn học xa gia đình để có thể trưởng thành hơn.

Nếu 6 năm xa nhà để có thể đánh đổi thành công và thời gian trong tương lai được ở gần chăm sóc bố mẹ thì mình thấy xứng đáng".

Những bước đầu tự lập khó khăn

Hương tâm sự: "Bố mẹ tuy khá lo lắng vì con gái một thân một mình đến thành phố khác học, nhưng bố mẹ cũng rất ủng hộ để mình tự chuẩn bị hành trang bước vào đời vững vàng nhất.

Trước khi lên Hà Nội học thì mình tưởng tượng ra một cuộc sống vui vẻ, không bị bố mẹ giục về mỗi khi đi chơi. Nhưng thật sự tự lập trong thực tế khá mệt mỏi, đôi lúc mình "oải" lắm.

Trước đây, khi đi học về mệt thì có bố mẹ chờ cơm, những khi bừa bộn thì có mẹ dọn dẹp giúp hay những lúc mong muốn gì cũng được bố mẹ nuông chiều. Nhưng khi ở một mình thì mình phải tự nấu ăn, kể cả khi đi học về muộn, cũng không còn những bữa cơm nhà đầy đủ thành viên nữa nên đôi lúc cũng rất tủi thân.

Khi mình tự bày bừa thì cũng phải tự dọn dẹp, đôi lúc chỉ muốn bỏ về nhà với bố mẹ nhưng mình nghĩ cuộc sống xa nhà cũng đã giúp mình trưởng thành lên rất nhiều. Ngày nào bố mẹ cũng gọi điện hỏi thăm nên mình cảm thấy được an ủi phần nào".

Đối với Hương, hơn cả những khó khăn về vật chất là khó khăn về tinh thần. Khi gặp vấn đề, cô bạn không chọn tâm sự cho bố mẹ trước mà tự mình giải quyết xong xuôi rồi mới kể cho bố mẹ, trừ khi gặp chuyện quá lớn mà cô chưa đối mặt bao giờ. Hương không muốn bố mẹ lo lắng quá nhiều về mình.

Hương chia sẻ rằng đường xá, xe cộ hay chi phí chi tiêu ở Hà Nội cũng khác với Nam Định nơi cô sống, nên bỡ ngỡ là điều khó tránh khỏi. Nhưng cô may mắn vì quen được những người bạn thân mới giúp cuộc sống đại học của cô trở nên tuyệt vời hơn.

"Mình có một nhóm bạn thân ở Đại học, họ giúp đỡ mình rất nhiều trong việc làm quen với cuộc sống mới, hơn nữa bọn mình còn học hỏi được lẫn nhau những điều tốt trong cuộc sống.

Tận hưởng tự do ở riêng, Gen Z vẫn nhớ nhà khi Tết cận kề - 3

Hội bạn thân "chất lượng" của Hương tại Đại học (Ảnh: NVCC).

Những khi mệt mỏi hay nhớ nhà thì đều có các bạn bên cạnh an ủi và thấu hiểu cho tâm lý của người con xa nhà như mình. Đôi khi bọn mình còn cùng nhau đi du lịch cho khuây khỏa đầu óc sau mỗi kì học nữa, cuộc sống của mình khi có các bạn ý nghĩa hơn rất nhiều", Hương bộc bạch.

Bùi Hiếu tâm sự rằng bạn cũng rất lo lắng trước khi làm quen với môi trường mới.

Hiếu chia sẻ: "Thật lòng trước khi học Đại học ở đây, mình chưa đến Thái Nguyên bao giờ. Nên môi trường, bạn bè hay thậm chí cả những món ăn mình đều sẽ phải làm quen từ đầu.

Lúc đầu mình cảm thấy hơi buồn chán vì mình đang quen với nhịp sống ở Hà Nội, mọi người sống rất nhanh và chỉ cần ra đường là nhộn nhịp hàng quán, chốn vui chơi, nhưng Thái Nguyên lại là nơi khá trái ngược so với Hà Nội mình quen.

Nhịp sống nơi đây chậm, yên bình chứ không ồn ã. Nhưng sống đâu quen đó, dần dần mình cũng quen và cảm thấy yêu cái không khí này nên không thấy lo lắng gì nữa".

Bố mẹ Hiếu thường xuyên quan tâm và gọi điện hỏi thăm, tâm sự cũng như gửi đồ ăn lên cho Hiếu nên đối với anh, anh không cảm thấy quá thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa.

"Đặc thù của ngành Y là bọn mình học, thực hành và thi rất nhiều. Nên thời gian mình gặp bạn bè trên trường còn nhiều hơn thời gian mình được nghỉ ngơi ở nhà.

Tận hưởng tự do ở riêng, Gen Z vẫn nhớ nhà khi Tết cận kề - 4

Hiếu dành thời gian ở trường với các bạn nhiều hơn ở nhà (Ảnh: NVCC).

Khi xa nhà không có bố mẹ bên cạnh thì bạn bè tốt sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của mình. Mình may mắn gặp được rất nhiều người bạn thân hợp mình từ tính cách đến tâm hồn, nên mình cũng lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống vui vẻ và ý nghĩa.

Tận hưởng tự do ở riêng, Gen Z vẫn nhớ nhà khi Tết cận kề - 5

Khi ở bên cạnh các bạn, Hiếu luôn được vui vẻ đúng nghĩa (Ảnh: NVCC).

Hơn thế thì cũng nhiều bạn là sinh viên xa nhà giống mình nên bọn mình có sự đồng điệu và thấu hiểu lẫn nhau, đặc biệt là vơi đi cảm giác tủi thân khi xa nhà rất nhiều", Hiếu nói.

"Nhà là nơi để trở về"

Bùi Hiếu tâm sự rằng bạn mong ngóng đến ngày Tết để được trở về nhà.

Hiếu bộc bạch: "Nói là con trai mạnh mẽ thế thôi chứ gần đến ngày Tết mình cũng thấy cũng yếu đuối và nhớ nhà lắm. Nhà là nơi để trở về mà. Trong năm học thì mình quá bận với thời gian xoay vòng trong việc học hành, thi cử nên mình cũng nguôi ngoai đi nhiều cảm xúc nhớ nhà.

Nhưng những ngày cận Tết làm mình bồi hồi, mong muốn về nhà với bố mẹ ngay lập tức. Xem trên mạng thấy mọi người chuẩn bị Tết mà thấy háo hức lắm. Năm nay hai cái Tết gần nhau nữa nên mình càng muốn về để tận hưởng nhiều thời gian bên gia đình".

Khi trở về nhà, Hiếu dự định sẽ dành thời gian cho gia đình và những người bạn bè thân thiết ở Hà Nội đã lâu không gặp.

Tận hưởng tự do ở riêng, Gen Z vẫn nhớ nhà khi Tết cận kề - 6

Những người bạn thân luôn sẵn sàng chờ Hiếu trở về (Ảnh: NVCC).

Còn với Hương, cô bạn chia sẻ rằng từ Hà Nội về Nam Định khá gần nên bố mẹ có thăm cô vài lần và cô cũng về Nam Định vài lần trong năm nhưng cảm xúc của ngày Tết đoàn viên đặc biệt hơn rất nhiều.

"Bố mẹ rất mong chờ mình về, ngày nào cũng gọi điện hỏi mình ngày mấy được nghỉ Tết để bố mẹ lên đón về. Mỗi khi về nhà được nhìn thấy bố mẹ vui và tươi cười, bao nhiêu mệt mỏi trong mình đều tan biến hết.

Đi xa cả năm chỉ chờ đến ngày Tết để được về ở lâu với bố mẹ. Mọi năm ở nhà thì mình không tham gia quá nhiều các hoạt động Tết ở quê nhưng khi đi xa thì mình nhớ nhiều lắm.

Khi về quê, mình đã ấp ủ rất nhiều dự định như giúp mẹ làm cơm cúng, tự tay chuẩn bị quà tết để đi biếu họ hàng và dành hầu hết thời gian cho bạn bè, gia đình. Mình nhớ rất nhiều cảm giác của Tết Đoàn viên khi cả nhà được quây quần, sum vầy.

Tận hưởng tự do ở riêng, Gen Z vẫn nhớ nhà khi Tết cận kề - 7

Gia đình của Hương tụ họp đầy đủ mỗi dịp Tết đến Xuân về (Ảnh: NVCC).

Mình có rất nhiều chuyện để kể với gia đình trong một năm qua của mình. Chỉ tiếc mỗi là 19 mùa xuân rồi mình chưa có người yêu để dẫn về giới thiệu cho bố mẹ. Đôi khi mình tự an ủi bản thân rằng tình yêu là duyên số, có lẽ duyên số của mình chưa tới trong Tết này, hy vọng Tết sau sẽ có", Hương vừa cười vừa nói.