DNews

Cô gái Hà Giang bỏ việc, một mình ra hòn đảo 18km2 lặn biển và bắt cá

Thư An

(Dân trí) - Rời bỏ cuộc sống "ở cao ốc, ngồi máy lạnh", La Mộc đến Phú Quý ở hai tháng như một dân đảo thực thụ. Làn da cô đen nhẻm vì nắng gió nhưng đổi lại là cảm giác tự do và áp lực tan biến.

Cô gái Hà Giang bỏ việc, một mình ra hòn đảo 18km2 lặn biển và bắt cá

Với La Mộc (tên thật là La Nhuận, SN 1996, Hà Giang), năm 2023 là một năm của những quyết định táo bạo. Sau 3 năm làm văn phòng, dù công việc không quá áp lực, cô vẫn nộp đơn xin nghỉ trong ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp.

Tháng 6/2023, La Mộc thất nghiệp ở tuổi 27. Cô không gặp vấn đề tâm lý, không cần được chữa lành, mà đơn giản chỉ muốn một lần được sống đúng với môi trường mà mình mong ước. 

"Bạn bè có người nghĩ tôi "điên" vì đang yên, đang lành lại từ bỏ sự ổn định. Thế nhưng, tôi cho phép mình giải lao và tìm kiếm hướng đi phù hợp", cô gái Hà Giang chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Thời gian đầu nghỉ việc, La Mộc chỉ dành thời gian để ngủ. Cô cảm thấy hạnh phúc khi được ngủ nướng vào giờ hành chính, không còn phải bon chen trong dòng xe cộ đông đúc để đến công ty mỗi ngày.

Trước đó, La Mộc đã kinh doanh thời trang và có thu nhập còn tốt hơn lương làm công sở. Bởi vậy, cô có khoản tiết kiệm đủ để duy trì cho nhiều tháng không đi làm.

Tâm sự với bố chuyện nghỉ việc, La Mộc bật khóc trước câu nói của phụ huynh: "Dù thế nào thì bố luôn ủng hộ con". Lúc ấy, cô hơi sợ nhưng thấy ngoài kia người ta làm được nên tự nhủ: "Mình cũng sẽ làm được!".

Cô gái Hà Giang bỏ việc, một mình ra hòn đảo 18km2 lặn biển và bắt cá - 1
Cô gái Hà Giang bỏ việc, một mình ra hòn đảo 18km2 lặn biển và bắt cá - 2
Cô gái Hà Giang bỏ việc, một mình ra hòn đảo 18km2 lặn biển và bắt cá - 3

Bỏ phố ra đảo

Vốn đam mê xê dịch, La Mộc từng ghé thăm nhiều vùng biển trên dải đất hình chữ S. Lần đầu đặt chân tới đảo Phú Quý, cô liền nghĩ lần sau sẽ quay lại và ở dài ngày hơn.

Tình cờ, trong năm 2023, nhiều bạn trẻ có xu hướng bỏ phố về quê hay bỏ phố về biển, La Mộc thấy rất hứng thú. Xem đó là cơ duyên, cô rời Hà Nội, ra đảo Phú Quý ở vào tháng 8/2023.

Ban đầu, La Mộc chỉ tính lưu lại một tháng vì cô nghĩ, với tính cách thích bay nhảy của mình, cô không thể chôn chân ở hòn đảo vỏn vẹn 18km2 quá lâu. Thế nhưng, những trải nghiệm thú vị nơi đây đã níu chân cô không nỡ rời đi.

Giống như hầu hết hành trình trước đó, La Mộc một mình ra đảo. Cô thích cảm giác tự do, không gò bó và biết rằng, nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn như thế.

Trước khi lên đường, La Mộc đăng lên các hội, nhóm dân cư Phú Quý trên mạng xã hội để nhờ mọi người tìm phòng và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình. Khi xuống cảng cùng hành lý gói gọn trong hai chiếc vali, cô được những người bạn quen qua mạng đón và đưa về phòng trọ. 

Từ lúc ấy, cô gái sinh năm 1996 biết mình sẽ không cô đơn ở vùng đất lạ.

Cô gái Hà Giang bỏ việc, một mình ra hòn đảo 18km2 lặn biển và bắt cá - 4
Cô gái Hà Giang bỏ việc, một mình ra hòn đảo 18km2 lặn biển và bắt cá - 5

Càng ở lâu trên đảo, La Mộc càng thấy mình hợp với biển. Năng lượng ở đây làm cô thấy nhẹ nhõm và yên bình đến nỗi ao ước có thể dọn ra đây sống hẳn. Dù bị say sóng, La Mộc rất ham vui. Ở đảo có mô hình tour trải nghiệm nào, cô đều háo hức thử, trong đó có câu mực đêm. 

"Tôi thích lắm cho tới khi leo lên ghe đi cùng dân bản địa, trên đường không sao nhưng khi ghe dừng và đậu neo giữa biển là lúc sóng dập dìu. Cảm giác say sóng không có gì tả được, tôi chỉ biết nằm bất lực trên khoang tàu. Bình thường, người dân chạy ghe xa cỡ 10-15 hải lý để đi làm nên không phải muốn đòi về là về được", cô bật cười nhớ lại.

Chưa hết ám ảnh, La Mộc lại tiếp tục trải nghiệm tour câu cá cùng vài người bạn. Ai cũng say sóng nên mới chỉ câu được một tiếng, cả đoàn không thể chịu được, phải xin chủ ghe nhổ neo đi về.

Thời điểm ấy, bộ môn lặn tự do cũng rất hot (được quan tâm) ở Phú Quý, La Mộc quyết tâm học ngay cả khi không biết bơi. Ban đầu, cô tập nín thở sâu, rồi dần dần có thể tận mắt ngắm nhìn đại dương ở độ sâu 3-4m.

Cô gái Hà Giang bỏ việc, một mình ra hòn đảo 18km2 lặn biển và bắt cá - 6

La Mộc chỉ tốn 2 triệu đồng để học lặn, có thể tận mắt ngắm nhìn đại dương.

Khi có thể lặn tới 10m, La Mộc nhận ra, bộ môn này chỉ cần thoải mái đầu óc, không sợ nước là học được. Đeo chân nhái vào, cô có thể phiêu du dưới làn nước.

"Tôi rất yêu Phú Quý. Hòn đảo đem đến cho tôi trải nghiệm, kinh nghiệm và đặc biệt những người bạn tuyệt vời", cô chia sẻ.

Bản thân La Mộc cũng có những thay đổi đáng kể. Từ một người không bao giờ động đũa vào cá, giờ đây, cô có thể ăn món này mỗi ngày. Bởi lẽ, ở đảo toàn hải sản, có trứng và thịt lợn nhưng đi chợ khoảng 9h sáng là mọi người đã mua hết sạch. 

Từ một người chăm chút bản thân, La Mộc thấy mình trở thành cư dân đảo thực thụ, đen nhẻm với 10 tông da khác nhau. Từ một cô gái thích sự náo nhiệt, cô cũng trầm tính hơn, có thể nằm dài một mình trên bãi cát đến tối mịt, cũng có khi dậy thật sớm để ngắm bình minh.

Bất ngờ hơn, La Mộc chỉ tốn 15 triệu đồng cho hai tháng ở Phú Quý. Trong đó, vé máy bay và tàu xe đi lại hết 4 triệu đồng, thuê nhà dân 1,5 triệu đồng/tháng, ăn uống 2 triệu đồng, phí học lặn 2 triệu đồng, còn lại là tiền đi uống cà phê với bạn bè.

La Mộc hài hước nói, để có chi phí sinh hoạt khá thấp như vậy, cô đã có nhiều bữa xin ăn ké dân đảo. Mọi người đối xử rất tốt, cho cô tình cảm nồng hậu chưa từng cảm nhận được ở bất cứ nơi nào từng đặt chân tới.

Tìm được chính mình trong khoảng lặng

La Mộc nhận thấy, năm 2023 là một năm có nhiều sự thay đổi về nhận thức cũng như tư tưởng sống của nhiều người. Không ít bạn trẻ lựa chọn nghỉ việc giống như cô, có thể vì stress (căng thẳng) cần được chữa lành; thích trải nghiệm, khám phá; đi để kiếm tiền; trở thành freelancer (người làm tự do) mảng du lịch...

Với La Mộc, cô nằm trong số đam mê du lịch và trải nghiệm. Rời đảo Phú Quý, cô dành ra một số tiền đủ lớn với mình để đi đến những vùng đất mới như Lào Cai, Pù Luông (Thanh Hóa), Tà Xùa (Sơn La), Ninh Bình, Hòa Bình, TPHCM, Ba Vì (Hà Nội), đỉnh Phượng Hoàng (Quảng Ninh), sang Trung Quốc 3 lần... và có 3 cung trekking (đi bộ leo núi).

Tổng cộng, La Mộc có 48 chuyến đi trong năm 2023 và gần như đều thực hiện một mình. Cô kết hợp giữa đi chơi và sáng tạo nội dung để chia sẻ với mọi người. 

"Ngoài thu nhập từ việc bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử, tôi vừa đi chơi, vừa kiếm ra tiền nhờ nhận viết bài quảng cáo cho các homestay, nhà hàng. Sau đó, tôi dùng chính khoản này để ghé thăm các địa điểm xung quanh", cô tiết lộ.

Cô gái Hà Giang bỏ việc, một mình ra hòn đảo 18km2 lặn biển và bắt cá - 7
Cô gái Hà Giang bỏ việc, một mình ra hòn đảo 18km2 lặn biển và bắt cá - 8
Cô gái Hà Giang bỏ việc, một mình ra hòn đảo 18km2 lặn biển và bắt cá - 9
Cô gái Hà Giang bỏ việc, một mình ra hòn đảo 18km2 lặn biển và bắt cá - 10
Cô gái Hà Giang bỏ việc, một mình ra hòn đảo 18km2 lặn biển và bắt cá - 11
Cô gái Hà Giang bỏ việc, một mình ra hòn đảo 18km2 lặn biển và bắt cá - 12

La Mộc cho rằng, trong thời điểm khó khăn như hiện nay, nhiều bạn trẻ nghỉ việc có thể cảm thấy chông chênh, mất phương hướng, nhất là ở độ tuổi U30 (dưới 30 tuổi) giống như cô. Đó là cái giá phải trả nhưng cùng với đó, bản thân được tự do làm điều mình thích, đặt chân đến bất cứ nơi đâu.

Trong số kế hoạch sau khi nghỉ việc, La Mộc bắt đầu học tiếng Trung. Cô dự định trong năm nay sẽ kiếm học bổng du học một năm tại Trung Quốc. Đó là ước mơ của cô gái Hà Giang từ khi học đại học nhưng giờ mới dám nghĩ tới.

Khi tìm được chính mình trong khoảng lặng, La Mộc nghĩ cũng đã đến lúc trở lại làm việc để cân bằng cuộc sống. Cô khuyến khích mọi người nếu có mục tiêu rõ ràng và sự quyết đoán, hãy bắt đầu ngay thay vì chỉ ngồi ao ước.

Đặc biệt, sau vài năm, La Mộc cũng gần hoàn thành mục tiêu đặt chân tới 63 tỉnh, thành của Việt Nam. "Khi chinh phục nốt vài "chấm đỏ" cuối cùng, có lẽ tôi sẽ đi lấy chồng", cô cười nói.

Ảnh: NVCC