“Chàng” và “nàng” 8X

“Nàng” là diễn viên Đặng Lưu Hà, còn “chàng” là chủ website www.thehe8x.net. Xin đừng hiểu nhầm họ là “của nhau”. Riêng rẽ đấy. Điểm chung: đều là 8X và đều rất năng động.

Lê Hoàng Nam: Hiểu biết là giàu…

Không ít người đã biết đến www.thehe8x.net - một website nổi bật với hình thức tươi trẻ, có tốc độ phát triển chóng mặt với nội dung phong phú, bao quát mọi mặt đời sống của giới trẻ không chỉ Việt Nam mà còn thế giới.

Website này đã xây dựng được một “cộng đồng thành viên 8X” lớn, trong khi đứng đằng sau nó là “công ty một thành viên” Lê Hoàng Nam, chàng sinh viên 22 tuổi khoa Đông Nam Á, ĐH Mở - Bán công TPHCM.

Nam từng học báo chí của Học viện Báo chí - Tuyên truyền ở Hà Nội, nhưng rồi chuyển vào TPHCM nên rẽ ngang ngành học. Nam thích báo chí nên cũng “mê” viết báo và đọc báo. Sản phẩm báo chí đã nhiều ngay từ khi còn là sinh viên, “còn các loại báo ở nhà thì đã xếp cao hơn người” - Nam bảo vậy.

Thehe8x.net cũng là nơi thể hiện khả năng làm báo của Nam với rất nhiều bài tự viết, tổ chức bài vở khá chuyên nghiệp. Ví dụ, với loạt chương trình Sao Mai điểm hẹn của VTV3, chỉ sau ít phút kết thúc, Thehe8x.net đã có bài nhận định về đêm diễn một cách nóng hổi.

Từ khi có Thehe8x.net, thời gian của Nam trở nên “căng như dây đàn” - vừa học vừa “nuôi” 8X, Nam làm ngày đêm không hết việc. Có người nói cậu “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, nhưng Nam hiểu, cậu đang tạo nên giá trị cho mình. Khối lượng thông tin Nam tiếp xúc hàng ngày là rất lớn giúp cậu có thêm nhiều kỹ năng, sự hiểu biết.

Với một người trẻ như Nam - hàng ngày được nhận về nguồn thông tin ăm ắp về giới trẻ chính là cậu đang giàu có… Làm giàu kiến thức, tăng cường hiểu biết chuyên môn, đó là nền móng vững chắc để Nam “8X” bước tới.

Một đam mê lớn khác của Nam chính là kinh doanh. Nam bộc bạch, cậu từng tự kiếm tiền từ rất nhỏ, học lớp 5 đã cho thuê truyện tranh, cho thuê đầu điện tử, có nhiều vốn thì kiêm luôn bán truyện. Lên cấp 3, tự đi bán thiệp, bán quần áo với bạn bè…

Nam bảo: “Những ngày chập chững kiếm tiền, dành dụm đó đã khiến tôi có va đập với cuộc sống, kinh nghiệm được vun đắp dần và giúp hình thành khả năng nhận định, phân tích về thị trường và bây giờ là cơ sở để tôi học hỏi thêm”.

Hướng đi của Nam là từ Thehe8x tiến tới tạo lập công ty riêng và thực sự bắt tay thực hiện những dự án kinh doanh đang ấp ủ một cách chuyên nghiệp để trở nên giàu có bằng chính sức lực do bản thân không ngừng tích luỹ. 

“Khi làm Thehe8x, tôi đã có được sự đón nhận của các bạn trẻ người Việt sống ở khắp 5 châu. Số thành viên tăng nhanh chóng mặt, nhiều lần site tưởng sập vì số thành viên truy cập quá nhiều. Tôi quyết định đi sâu hơn nữa, đầu tư cho Thehe8x, tôi đã nhận được nhiều lời mời hợp tác kinh doanh từ đây và hiện đang có kế hoạch hợp tác với một nhà đầu tư Malaysia có chi nhánh hoạt động tại Việt Nam.

Rõ ràng các nhà kinh doanh đã nhìn thấy điểm mạnh của 8X. Rõ ràng thế hệ 8X chúng tôi không còn là khách hàng tiềm tàng mà đang trở thành nhân vật chính của ngày hôm nay mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng quan tâm trong một xã hội tiêu dùng”, Nam tâm sự.

“Chất trẻ” mà Nam muốn hướng đến là việc dám đối mặt với thách thức. Đang phục vụ bạn đọc miễn phí với Thehe8x.net nhưng cậu khẳng định không bao giờ làm thiếu trách nhiệm, để trang thông tin - diễn đàn cho bạn trẻ này luôn đảm bảo phong độ tốt nhất.

Nam nói: “Khi còn trẻ, tôi muốn nỗ lực không ngừng để giàu có và để cống hiến. Với tôi, để thành công, để sống có “chất lượng” thì ngoài kỹ năng sống, mỗi bạn trẻ luôn cần có một nghề, một chuyên môn vững vàng, biết cách thu nhận, xử lý nguồn thông tin và nắm chắc cơ hội. Một người thực sự trẻ là một người khát khao làm giàu chính đáng, biết cách đạt được mục tiêu cho cuộc đời mình”. 

Đặng Lưu Hà: Diễn viên, MC và… bưu thiếp

“Chàng” và “nàng” 8X - 1

          Đặng Lưu Hà

Đã khá thành công ở một số vai diễn Hoa của trời, Đường đời, Đường thư - nên khán giả có thể thấy Lưu Hà khá tự nhiên trong vai trò của cô “Dự báo thời tiết”.

Nhưng đấy chưa phải là tất cả những điều mà cô gái răng khểnh duyên dáng này làm được.

Lưu Hà vừa mở một shop thời trang trẻ em ở 43 Tây Sơn - Hà Nội. Khá thành thạo và khéo léo với những bức tranh, tấm bức thiếp “handmade” từ hồi sinh viên nên công việc trang trí cửa hàng đối với Hà cũng khá đơn giản. Một cửa hàng màu sắc rực rỡ với nhiều loại trang phục dành cho trẻ như quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi thông minh và có khoảng không gian vui chơi, nô đùa.

Được cô chị cả hỗ trợ về kinh nghiệm buôn bán, cô em út học mỹ thuật thiết kế nội thất, nên công việc tìm nguồn hàng, nhập hàng với Hà không còn khó khăn nữa. Tất cả các mặt hàng được bày bán trong gian hàng được bày bán trong gian hàng đều do mắt thẩm mỹ của Hà chọn về.

Có cửa hàng là một trong những ước mơ của Hà đã trở thành hiện thực. Hà nói: “Ngoài công việc chuyên môn, Hà luôn mong sẽ mở một vườn trẻ và một cửa hàng tư vấn về đám cưới.

Khi Hà trình bày ý tưởng thì được gia đình ủng hộ nhiệt tình và thế là mấy chị em bắt tay vào làm ngay”.

Vẫn còn nhiều vất vả cho Hà với cửa hàng vì cũng chưa thể nói bất cứ điều gì về sự thành công của một cửa hàng mới khai trương. Nhưng dám nghĩ, dám làm, dám biến những ước mơ trở thành hiện thực, Hà xứng đáng là một trong những đại diện tiêu biểu của thế hệ 8X.

Theo Đông Giang, Thùy Linh
Tuổi Trẻ/Thế giới thương mại