Chàng Thủ khoa “siêu” chăm
(Dân trí) - Với thành tích 12 năm học, không nghỉ bữa nào, chàng trai Nguyễn Trương Duy đã mang về cho mình danh hiệu thủ khoa ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM với số điểm 29,5.
Duy chia sẻ, cậu muốn đi theo ngành CNTT
Đã là dân học chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) thì ai cũng biết đến hết hai chữ cần cù, chịu khó. Nhưng để giữ vững phong độ suốt mười hai năm học thì không phải ai cũng làm được. Với Duy, việc học đã trở thành thói quen khó bỏ. Cứ đến giờ là học, nếu có việc gì gấp thì cũng phải cố hoàn thành trước khi đi ngủ.
Cách học của Trương Duy cũng lạ. Phải nằm trên nệm thì giải toán mới nhanh được, hễ ngồi vào bàn là lại thấy khó chịu. Học kiểu nằm này nhiều khi cũng gây buồn ngủ nhưng chẳng bao giờ Duy bó tay với nó. Kiểu gì thì cũng phải hoàn thành việc học trước 11 giờ. Hỏi ra mới biết, Duy học nằm như thế này ngay từ hồi còn nhỏ. Chiếc bàn học chỉ dùng để ngồi khi lên mạng mà thôi.
Việc học đã trở thành thói quen khó bỏ của chàng thủ khoa này. Hàng ngày, buổi sáng ba chở đến trường. Trưa về nghỉ ngơi đến khoảng 2h rưỡi hoặc 3 giờ là bắt đầu học đến 5 giờ, buổi tối thì bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ. Đó là học bình thường, còn khi học đại học thì thời gian ôn thi mỗi ngày khoảng 8 giờ đồng hồ. Đã có lúc, anh chàng này thử học sau 11 giờ nhưng kết quả là hôm sau người mỏi mệt, thấy không hiệu quả nên thôi. Cứ đúng 11 giờ là đi ngủ cái đã.
Có lẽ với lịch học như vậy mà dù chỉ cần ôn một tháng trong trường mà Nguyễn Trương Duy đạt điểm rất cao: Toán 9,75; Lý 10; Hóa 9,75. Ba môn thi thì môn nào cũng làm xong trước giờ nộp bài. Nhưng Duy khá cẩn thận, dò lại đáp án khá kỹ. Em cho biết trong phòng thi mà ngồi không thì thấy khó chịu lắm.
Cực kỳ ít nói
Nguyễn Trương Duy cực kỳ ít nói. Hỏi gì, đáp nấy và dành một khoảng thời gian cũng tương đối dài trước khi trả lời. Tưởng chỉ có người lạ, Duy mới ít nói, đằng này, mẹ của Duy, cô Trương Thị Nguyệt Trang cho biết ở nhà hay gặp bạn bè cũng thế, cậu chàng cười là chủ yếu. Ngoài khoảng thời gian lớn dành cho việc học thì Nguyễn Trương Duy đi bơi cho vui, rồi chat với bạn bè, đọc truyện, xem tivi. Bị cận từ năm lớp 5 nên môn thể thao duy nhất của Duy chỉ là bơi lội ở hồ bơi gần nhà (chung cư Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TPHCM).
Khi chúng tôi thông báo kết quả thủ khoa cho gia đình Duy thì em đang ở Vũng Tàu với các bạn cùng lớp. Theo lời mẹ của em thì đây là lần đi chơi duy nhất trong suốt 3 năm học phổ thông.
Mẹ Duy có kể lại, hồi còn bé, Duy rất hiếu động và nghịch ngợm giống đứa em bây giờ. Nhưng khi lên 5 tuổi, được cầm cây viết hí hoáy những con chữ đầu tiên thì anh chàng bớt quậy phá hẳn. Và kết quả là 12 năm trời cần cù đi học, không vắng bữa nào.
Trong các môn học thì Duy thấy khoái nhất là môn Anh văn. Ngay từ lớp 5, khi lần đầu tiên có chiếc máy vi tính, anh chàng đã thích nghe đài bằng tiếng Anh. Lớp 12, Duy đạt giải 3 học sinh giỏi Anh cấp thành. Nhưng em lại không đi theo khối D mà thi khối A vì lỡ thích ngành Công nghệ thông tin mất rồi.
Cũng như bao bạn bè khác ở trường chuyên Lê Hồng Phong, chàng thủ khoa này cũng mơ ước có một suất đi du học ở Singapore hoặc Hoa Kỳ để tiếp tục học ngành Công nghệ thông tin.
Bài và ảnh: Hiếu Hiền