Dân Sài Gòn đổ xô uống cà phê pha máy!

Vấn đề cà phê bẩn được khơi mào sau phóng sự “Một giọt tinh chất pha thành một ly cà phê” trên báo TT. Theo đó, một số chủ quán cà phê ở TP Buôn Ma Thuột phản ảnh nhiều nhân viên tiếp thị đến quán chào mời “tinh chất” cà phê, chỉ cần một giọt là có thể pha thành một ly cà phê với mùi vị như cà phê thứ thiệt.

Khi dư âm bài báo này chưa “chìm xuồng” thì cộng đồng mạng lại một phen dậy sóng khi xuất hiện một trang Facebook “Cửa hàng hóa chất Kim Biên” công khai quảng cáo một loại cà phê pha sẵn (dùng cho quán) “siêu tiện lợi, siêu lợi nhuận” – chỉ với giá 150.000đ/bình 5 lít. Tính ra giá thành cho cà phê là vào khoảng 1.300đ/ly, rẻ hơn là cà phê bẩn dạng bột mà quán thường mua về tự pha phin (trữ trong chai nước suối) chỉ khoảng 2.000đ/ly.

Nhiều loại cà phê bẩn khi phân tích chỉ toàn là bắp/đậu rang cháy, cùng với hóa chất độc hại (tạo màu, bọt, độ sếnh, vị đắng, đậm) và hương công nghiệp nguy hiểm. Đây là nguyên nhân gây ra ung thư và vô sinh đàn ông.

Lo ngại cà phê hóa chất độc hại tràn lan, dân Sài Gòn đã bắt đầu chuyển sang uống cà phê máy PhinDeli. Được bán với giá 10.000đ/ly (đen đá) và 12.000đ (cà phê sữa đá, socola đá); PhinDeli hiện đã có mặt tại hơn 500 điểm bán bao gồm: chuỗi cửa hàng tiện lợi B’s Mart, căn-tin trường học, chuỗi siêu thị/cửa hàng HTX CoOp, các shop khác…

“Sứ mệnh của PhinDeli là đem đến cho khách hàng một ly cà phê đúng nghĩa, đồng thời tuyệt đối an toàn cho sức khỏe ” Thị trưởng Phạm Đình Nguyên cho biết. “Nghịch lý là một quốc gia xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 thế giới mà người dân lại cà phê bẩn, độc hại. Không thể chấp nhận như vậy được!

Hoạt động quảng bá cà phê sạch PhinDeli tại chuỗi 106 cửa hàng B’s Mart.
Hoạt động quảng bá cà phê sạch PhinDeli tại chuỗi 106 cửa hàng B’s Mart.
Bán giá bình dân (10-12.000đ), PhinDeli được giới trẻ ưa chuộng vì phong cách năng động.
Bán giá bình dân (10-12.000đ), PhinDeli được giới trẻ ưa chuộng vì phong cách năng động.
Thị trưởng PhinDeli Phạm Đình Nguyên: “Không thể chấp nhận một quốc gia xuất khẩu cà phê thứ 2 trên thế giới nhưng người dân lại uống cà phê bẩn độc hại!”
Thị trưởng PhinDeli Phạm Đình Nguyên: “Không thể chấp nhận một quốc gia xuất khẩu cà phê thứ 2 trên thế giới nhưng người dân lại uống cà phê bẩn độc hại!”