1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Xe hoa "hút" giới trẻ TPHCM đến check-in, bà chủ bán 200 bó/ngày

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Sáng sớm, xe hoa tại góc đường Hồ Tùng Mậu - Ngô Đức Kế (TPHCM) đã có rất đông người trẻ đứng vây quanh. Không ít người đến đây vì yêu hoa, nhưng cũng có người thích nét duyên dáng của bà chủ.

Chữa lành bằng hoa

Dừng xe ở góc đường Hồ Tùng Mậu - Ngô Đức Kế (quận 1, TPHCM), chị Hạnh Duyên (28 tuổi) nhanh chóng bị thu hút bởi gánh hoa với đủ các thể loại hoa nhập, màu sắc rực rỡ.

Xe hoa hút giới trẻ TPHCM đến check-in, bà chủ bán 200 bó/ngày - 1

Người dân tập trung đông đúc trước xe hoa ở góc đường Hồ Tùng Mậu - Ngô Đức Kế (quận 1, TPHCM) (Ảnh: Nguyễn Vy).

 Chị Duyên cho biết, mỗi buổi sáng trước khi đến cơ quan, chị đều dậy sớm để đến đây mua hoa cắm trên bàn làm việc, sau đó mang về nhà. Thời gian đầu, chị khá bất ngờ vì xe hoa chỉ thường được thấy ở Hà Nội, nay lại có ở TPHCM.

"Bản thân tôi vốn không thích hoa. Nhưng dạo này có chuyện buồn, vô tình đi ngang qua đây thấy xe đầy hoa bỗng dưng thấy xúc động nên dừng lại mua đến giờ luôn. Cảm giác bông hoa giúp tâm hồn trở nên nhẹ nhàng hơn, sống tích cực hơn", chị Duyên xúc động.

Không chỉ riêng chị Duyên, chỉ mới 7h sáng, đã có không ít người dân, khách du lịch đến đây chụp ảnh check-in. Một số người đang vội bước đi, cũng phải dừng lại vài giây để ngắm. Thỉnh thoảng, bà chủ xe hoa còn tư vấn dáng chụp khiến không khí càng thêm vui vẻ.

Xe hoa hút giới trẻ TPHCM đến check-in, bà chủ bán 200 bó/ngày - 2

Người trẻ thích thú chụp ảnh check-in trước xe hoa hiếm thấy ở TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Được biết, những ngày vừa qua, xe hoa ở góc đường Hồ Tùng Mậu - Ngô Đức Kế cũng đã gây "sốt" trên mạng xã hội bởi vẻ đẹp đặc trưng của nó.

Chị Bảo Ngọc (43 tuổi, quê tại Hà Nội) là chủ của chiếc xe hoa nói trên. Theo chị, dù xe hoa mở bán rất sớm,từ 6h đã có các bạn trẻ đến mua, tranh thủ mang theo đi làm.

Tại đây, xe hoa đa dạng các loại được giới trẻ yêu thích như Cúc Tana, Tulip, Thanh Liễu,… với giá dao động từ vài chục nghìn đến hơn 800.000 đồng/bó. Vì đa phần là hoa nhập nên màu sắc và hình dáng rất bắt mắt. Hơn nữa, chị Ngọc còn đầu tư thêm giấy, cách gói hoa đúng như sở thích của giới trẻ hiện nay.

Xe hoa "hút" giới trẻ TPHCM đến check-in, bà chủ bán 200 bó/ngày (Video: Ngà Trịnh).

Chị Ngọc chia sẻ, có nhiều hôm các bạn trẻ đến rất đông, vây kín đoạn đường khiến chị bó hoa… không kịp nghỉ, bán đến giữa trưa là hết sạch. Mặc dù trước đây vốn đã đông, nhưng từ khi xe hoa được đăng tải trên mạng xã hội, hiệu ứng giới trẻ kéo đến càng đông hơn.

Trung bình mỗi ngày, chị Ngọc có thể bán hơn 200 bó hoa chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Bà chủ xe hoa cho biết, chưa có ngày nào chị lỗ vốn.

Xe hoa hút giới trẻ TPHCM đến check-in, bà chủ bán 200 bó/ngày - 3

Được nhiều người ủng hộ, chị Ngọc cặm cụi gói hoa đến khi hết hàng vẫn không hay biết (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Các bạn đến đây nói 'em chưa từng thấy xe hoa nào đẹp mà giá rẻ vậy hết' khiến tôi vui lắm. Có vài hôm cặm cụi bó hoa tới lúc nào hết không hay. Đối với những ai yêu thích hoa như tôi, cứ đến là tôi cho chụp ảnh thoải mái", chị Ngọc cười, nói.

Trong lúc đợi gói hoa, chị Trường An (22 tuổi) ngại ngùng tranh thủ chụp ảnh trước. Theo chị An, trong lần tình cờ xem được video về xe hoa trên mạng xã hội, chị đã nhanh chóng rủ bạn đến đây để chiêm ngưỡng trực tiếp.

"Tôi rất thích hoa nên thấy là chạy đến ngay. Ở TPHCM thì hầu như không có xe hoa như vậy, tôi nghĩ vì nó đặc trưng ở Hà Nội hơn. Hi vọng thành phố sẽ có nhiều xe hoa giống vầy hơn, để mỗi khi chạy ngang, tôi được ngắm những bông hoa đẹp", chị An nói.

Bà chủ nhớ Hà Nội nhưng "trót" thương Sài Gòn!

6 năm trước, chị Ngọc cùng chồng, con vào TPHCM lập nghiệp. Thời gian đầu, chị không biết phải làm công việc gì nên dành nhiều ngày để tìm hiểu về nhịp sống ở đây. Trong một lần đi dạo phố, chị Ngọc thắc mắc vì sao TPHCM lại không có xe hoa nào như ở Hà Nội. Vì thế, chị quyết định đầu tư một xe hoa để trưng bán.

Xe hoa hút giới trẻ TPHCM đến check-in, bà chủ bán 200 bó/ngày - 4

Dù đi xa, nhớ quê nhà nhưng chị Ngọc lỡ "phải lòng" TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Vốn không có nhiều kinh nghiệm, chị phải tự tìm tòi, học hỏi nguồn mua hoa và cách gói. Do ít vốn, chị chỉ có thể bán những loại hoa thông thường.

Thấy lợi nhuận kinh tế không cao, chị Ngọc liền để ý sở thích của người trẻ ngày nay, là sưu tầm những loại hoa nhập có hình dáng, màu sắc bắt mắt. Vì thế, chị Ngọc liền nhập thêm hoa và lên mạng mua giấy, học cách gói hiện đại hơn.

Bên cạnh đó, hoa nhập trong ngày nếu không may mắn bán hết, chị sẽ gửi lại cho các cửa hàng hoa lớn để họ thu lại với giá gốc. Đối với chị, hoa được bán phải tươi, đẹp, tuyệt đối không héo và không để qua đêm.

Xe hoa hút giới trẻ TPHCM đến check-in, bà chủ bán 200 bó/ngày - 5

Chị Ngọc ưu tiên chọn những bó hoa còn tươi, tuyệt đối không để qua đêm để đảm bảo chất lượng đến tay khách hàng (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Lúc đầu khởi nghiệp khó khăn lắm, bị đuổi hoài à. Nắng hay mưa gì cũng bán, nước mắt hòa nước mưa đấy nhưng phải cố gắng vì mưu sinh. Kể từ khi được các bạn trẻ đến ủng hộ, tôi có đồng ra đồng vào lo cho gia đình, rồi dần dần bán hoa vì đam mê chứ không quan tâm đến được hay mất nữa", chị Ngọc bộc bạch.

Xe hoa này vốn là nét đặc trưng ở Hà Nội, nhưng chị Ngọc chưa có ý định sẽ quay về quê bán hoa vì "trót" yêu Sài Gòn.

Trước đây vì mới bán nên còn ế, có hôm chị Ngọc đi từ 3h sáng đến khuya mới về đến nhà. Tuy nhiên, sau một thời gian sinh sống tại TPHCM, chị được an ủi không ít vì nhận được tình cảm của người dân.

Đôi lúc vừa dọn hàng xong, chị được nhiều người xung quanh đến hỏi thăm, thỉnh thoảng cho ly nước, ổ bánh mì khiến chị rất xúc động. Lúc đó, chị sẽ tặng họ lại bó hoa thay lời cảm ơn.

"Tôi đã có ý định vào đây hơn 10 năm trước rồi, nhưng mãi về sau mới can đảm vào. Cũng đắn đo và nhớ Hà Nội lắm, nhưng dần dần thấy thành phố này có những thứ rất hay và cảm động, khiến tôi không diễn tả bằng lời nói được", chị Ngọc chia sẻ.

Xe hoa hút giới trẻ TPHCM đến check-in, bà chủ bán 200 bó/ngày - 6

Người nước ngoài cũng tỏ ra thích thú với xe hoa của chị Ngọc (Ảnh: Nguyễn Vy).

Công việc kinh doanh khấm khá, chị Ngọc cũng không có ý định mở cửa hàng vì thích cái góc bình yên của đường phố.

"Bán ở đây, hàng ngày tôi được gặp nhiều người, từ già đến trẻ, đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Tôi còn được nghe họ kể chuyện, khiến cho tinh thần thêm đồng cảm hơn", bà chủ xe hoa tâm sự.

Được biết, mong muốn lớn nhất của chị Ngọc là có thể đặt một xe hoa tại mỗi tòa nhà cao tầng ở TPHCM. Tuy vậy, chị chỉ kinh doanh duy nhất là xe hoa hiện tại, còn những xe hoa khác, lợi nhuận bán được sẽ mang đi làm từ thiện.