Thu tiền triệu nhờ… đóng vai ông già Noel

Kim Sơn

(Dân trí) - Hóa thân thành ông già Noel trong bộ đồ màu đỏ, "cưỡi xe máy" đi phát quà tới thiếu nhi là cônh việc đang hút nhiều bạn trẻ ở Hà Nội trong những ngày cận dịp lễ Giáng sinh.

Thu tiền triệu nhờ… đóng vai ông già Noel - 1

Nhu cầu thuê ông già Noel đi tặng quà ngày càng phổ biến ở các đô thị

Tại sao không có bà già Noel?

Chỉ còn 2 ngày nữa là tới Giáng sinh, anh Trần Giang Ca (Đan Phượng, Hà Nội) lại đang bận rộn với công việc đặc biệt: Hóa trang thành ông già Noel tới các trường học để tặng quà tới trẻ em.

Hôm qua (21/12), anh Trần Giang Ca nhận đơn hàng đón vai ông già Noel đi phát quà cho các em học sinh tại trường Tiểu học Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội).

Buổi phát quà diễn ra khoảng 1 tiếng với tiếng cười giòn tan xen lẫn vẻ thích thú của các em nhỏ. Với phong thái tự tin, đĩnh đạc, "ông già Noel" Trần Giang Ca đố các em về những kiến thức về dịp lễ Giáng sinh.

"Ông đố các cháu: Tại sao không có bà già Noel?", anh hỏi. "Thưa ông, vì Chúa là đàn ông", 1 em nhí nhảnh trả lời. Cả lớp cười ồ lên. "Ông già Noel" Trần Giang Ca tặng ngay cho em 1 phần quà là con gấu bông và chúc em luôn ngoan, học giỏi.

Thu tiền triệu nhờ… đóng vai ông già Noel - 2

Niềm vui của các em học sinh trường tiểu học Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội).)

"Công việc khá vất vả. Nhưng đổi lại, nhìn thấy nụ cười của các em, tôi nhận lại rất hạnh phúc sau những giờ căng thẳng bên chiếc laptop", chàng trai 26 tuổi vui vẻ nói.

Để giúp các khách hàng nhí có được niềm vui, sự háo sức và những nụ cười hồn nhiên, các "ông già Noel" cũng phải toát mồ hôi để luyện tập.

Bạn Nguyễn Quang Hải (sinh viên năm thứ 2, ĐH Kinh tế Quốc dân) - một nhân viên cùng đội của anh Trần Giang Ca - bật mí: "Tôi phải mất mấy đêm để học cái giọng ồm ồm, dáng đi lom khom, động tác vuốt râu của ông già Noel thật".

Chưa hết, bắt chước sao cho giống, anh Nguyễn Quang Hải tham khảo các video trên Youtube có nội dung ông già Noel đi phát quà, rồi nhìn vào gương học theo dáng đi, cách vuốt râu, giọng nói. Ngoài ra, anh còn đọc thêm các tài liệu trên mạng xã hội về nguồn gốc của Lễ Giáng sinh và các thông tin liên quan tới ông già Noel…

Công việc "đến hẹn lại nên"

Đã 5 năm qua, vào mỗi mùa Giáng sinh, anh Trần Giang Ca lại gắn bó với công việc làm thêm này vốn được nhiều trẻ em chào đón.

Thu tiền triệu nhờ… đóng vai ông già Noel - 3

Mấy ngày qua, anh Trần Giang Ca bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt

Để mọi người biết tới dịch vụ, chàng kỹ sư lập trình này và vài người bạn đã chung vốn, chia nhau ra phụ trách việc chốt đơn đặt hàng online với khách hàng ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội, như: Huyện Thanh Trì, huyện Đan Phượng, quận Hai Bà Trưng…

Bên cạnh đó, cơ sở của anh Trần Giang Ca còn nhận kiêm cả khâu bán và đóng gói các sản phẩm như gấu bông, đồ chơi, robot với cách thức trang trí hình dáng, mẫu mã tùy theo sở thích khách hàng.

"Một tháng trước, tôi đăng lên mạng xã hội tìm thuê sinh viên làm công việc này. Dù có tới 20 bạn công tác nhưng nhu cầu vẫn quá cao, làm không xuể. Thành thử, ngoài việc quản lý, bản thân tôi cũng phải đi làm.", anh chia sẻ.

Được biết, mứuc giá trung bình của một chuyến đi phát quà là 250 nghìn đồng/tiếng. "Những bạn sinh viên sẽ được trả mức 50%/chuyến. Vài ngày tới đắt khách, nếu họ chăm chỉ có thể kiếm được vài triệu đồng qua đợt này", anh Trần Giang Ca cho hay.

Thu tiền triệu nhờ… đóng vai ông già Noel - 4

"Ông già Noel" Trần Giang Ca tới một trường học để phát quà tới các cháu học sinh.

Tiêu chí tuyển "ông già Noel" của anh Trần Giang Ca là: Nam giới cao trên 1m65, biết cách hoạt náo, vui chơi, thân thiện với trẻ nhỏ. Thêm nữa, để hóa thân thành người đi phát quà, các bạn trẻ phải tìm hiểu tường tận về cách tạo hình, phong thái, dáng đi, cử chỉ… để bắt chước cho giống.

Tâm sự về khó khăn trong công việc này, bạn Trần Quang Hải cho biết đầu tiên là chưa thuộc nhiều đường phố. Sau đó là cách giao tiếp sao cho thân thiện, lấy được cảm tình của các các em nhỏ.

"Ban đầu, khi đi gặp các em nhỏ, tôi khá ngượng ngùng. Nhưng vì mình được mặc bộ quần áo ông già, lại thêm bộ râu trắng, nghĩ rằng có ai biết mình đâu. Thế là tôi tự dặn mình cứ yên tâm mà phát huy hết khả năng", bạn Trần Quang Hải cho biết.

Tâm sự thêm về công việc này, bạn Trần Quang Hải cho biết: "Khi mặc bộ quần áo màu đỏ, lại thêm phong thái của một ông già Noel, tôi cảm thấy chững chạc hơn trong giao tiếp với những người xung quanh…".