1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tết và niềm trăn trở của người lao động nghèo xa quê

Hồng Phương

(Dân trí) - Tết là dịp để mọi người tạm gác lại những bộn bề để trở về sum họp bên gia đình. Tuy nhiên với nhiều lao động nghèo xa quê, Tết chỉ mang theo nhiều nỗi trăn trở, lo toan.

Xa xôi đường về quê đón Tết

Chỉ hơn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, không khí Tết đang tràn về trên khắp mọi ngóc ngách phố phường, từng dòng xe đông đúc ngược xuôi đưa mọi người trở về quê hương đón Tết.

Ai cũng vui vẻ và háo hức vì cả một năm làm việc, học tập mệt nhọc mới có một dịp đặc biệt để được trở về quê, được quây quần bên mâm cơm gia đình ngập tràn tiếng cười và cùng đón năm mới hạnh phúc bên người thân.

Tết và niềm trăn trở của người lao động nghèo xa quê - 1

Chị Trang tranh thủ nấu vội bữa cơm cho chồng và các con trước khi đi làm

Thế nhưng, có rất nhiều hoàn cảnh không được may mắn như vậy, họ phải chấp nhận ở lại thành phố trong dịp đoàn viên vì nhiều lý do nhưng đa phần là do hoàn cảnh khó khăn. Cũng như bao người, họ cũng thèm cảm giác được trở về, được sum họp bên gia đình sau một năm nhọc nhằn mưu sinh...

Chị Trang (quê ở Quảng Bình) đang là công nhân của một công ty lắp ráp linh kiện điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nói đến việc về quê đón Tết, chị Trang lại thở dài: "Vợ chồng tôi vào Đà Nẵng làm việc với mức lương trung bình khoảng 6 triệu đồng. Trừ các chi phí sinh hoạt, tiền nhà trọ, ăn uống, học phí cho con,… chỉ còn dư một khoản nhỏ gửi về quê phụng dưỡng cha mẹ già.

Mọi năm, vợ chồng tôi trông chờ vào tiền thưởng của công ty để sắm sửa cho ngày Tết, nếu năm nào làm lụng chăm chỉ và tích góp dư dả một chút, gia đình tôi sẽ về quê hương để đón một cái Tết ấm cúng, trọn vẹn hơn".

Nhưng năm nay do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 nên công ty thông báo sẽ cắt giảm thưởng Tết, vợ chồng chị như ngồi trên đống lửa.

Chị nói thêm: "Tôi cũng chỉ mong được nhận lương đầy đủ và hy vọng công ty sẽ không cắt thưởng hoàn toàn để có vài đồng sắm sửa cho mâm cơm ngày Tết có rau, có thịt thôi chứ việc trở về quê đón Tết cùng người thân là vô cùng xa xỉ".

Tết và niềm trăn trở của người lao động nghèo xa quê - 2

Góc trọ nhỏ - nơi gia đình chị Trang sẽ đón Tết Nguyên đán 2021

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, nỗi lo "cơm áo gạo tiền" lại càng trở thành gánh nặng trên đôi vai của rất nhiều lao động nghèo.

Đặc biệt, năm 2020 vừa qua là một năm đầy thách thức và khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng thiên tai bão lũ, do đó mà ước mơ được đón một cái tết tươm tất và sum vầy bên gia đình của những người lao động xa quê trở nên quá xa vời.

"Được về nhà đón Tết là điều tuyệt vời, nhưng..."

Hai năm nay, chị Xinh (quê ở Thái Bình) không về quê đón Tết mà ở lại thành phố kiếm thêm thu nhập trong dịp Tết Nguyên đán. Theo chị Xinh, đối với mỗi người lao động xa quê, được về nhà sum họp và đón Tết cùng gia đình là điều vô cùng tuyệt vời, nhưng nếu về quê đón Tết sẽ tốn khá nhiều chi phí: Tiền tàu xe, tiền quà cáp, tiền mừng tuổi,...

Về có mấy ngày nhưng tiêu tốn cả chục triệu đồng, với công nhân lao động khó khăn làm việc xa quê đó là số tiền khá lớn. Ngược lại, nếu ở lại thành phố đón Tết tuy rất buồn nhưng sẽ giúp chị tiết kiệm được một khoản chi phí lớn.

Đồng thời chị có thể nhân cơ hội kiếm thêm một khoản thu nhập từ các công việc ngày Tết để trang trải cuộc sống vì mức lương rất cao.

Tết và niềm trăn trở của người lao động nghèo xa quê - 3

Nhiều lao động nghèo đang "chạy đua" với thời gian để kiếm tiền sắm sửa đón Tết

Cùng hoàn cảnh, anh Đông (quê ở Hà Tĩnh) đang làm thợ điện nước tự do tại Đà Nẵng đã đón bốn cái Tết xa quê hương. Tưởng rằng anh Đông đã quen với cảnh ăn Tết xa nhà nhưng khi hỏi về mong ước trong dịp Tết đến Xuân về, anh Đông không giấu nổi xúc động

"Tết đến, tôi chỉ mong được cùng vợ và hai con về quê sum họp cùng người thân trong gia đình. Cứ nghĩ đến cảnh mọi người được quây quần bên nhau, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, đón giao thừa và sum vầy bên nhau trong những ngày Tết tôi lại thấy nôn nao. Năm nào cả gia đình cũng mong được về quê đón Tết nhưng nghĩ đến vấn đề tài chính, vợ chồng tôi lại băn khoăn", anh Đông tâm sự.

Thu nhập trong năm 2020 bị ảnh hưởng trầm trọng bởi dịch bệnh và thiên tai, hai vợ chồng không nghĩ đến việc về quê đón Tết

Đối với những người lao động nghèo phải mưu sinh nơi xa xứ, Tết đã trở thành nỗi lo, nỗi trăn trở thường trực trong tâm thức. Họ luôn mong muốn trở về quê hương, sum họp cùng gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về nhưng nỗi trăn trở "cơm áo gạo tiền" khiến họ phải gác lại giấc mơ được sum họp bên gia đình vào dịp đặc biệt này.