1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ông lão thương binh gây bất ngờ khi biến thứ bỏ đi thành vật dụng hữu ích

Tiến Thành

(Dân trí) - Từ những sợi dây nhựa bỏ đi tại các công trường xây dựng, qua tay nghề đan lát của ông lão thương binh tại Quảng Bình những vật dụng hữu ích thành hình, tạo thu nhập nuôi cả gia đình.

Người "hô biến" những dây nhựa bỏ đi thành đồ gia dụng là thương binh Nguyễn Bá Tụng (80 tuổi, trú tại thôn Văn Xá, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình). Trước đây, ông Tụng từng chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị. Sau khi xuất ngũ, ông trở về quê hương, sinh sống với ruộng nương, vườn tược.

Ông lão thương binh gây bất ngờ khi biến thứ bỏ đi thành vật dụng hữu ích - 1

Thương binh Nguyễn Bá Tụng bên các sản phẩm thủ công do mình tạo ra.

Ông Tụng chia sẻ, khi còn trẻ, ông đã được bố, mẹ truyền dạy nghề đan lát mây tre. Dù không mưu sinh bằng nghề đan lát nhưng người thương binh này vẫn thường mua mây tre về tự đan các vật dụng cần thiết để sử dụng trong gia đình.

Năm 2019, trong một lần đi qua công trường xây dựng, ông thấy người ta vứt bỏ rất nhiều dây nhựa, đây là loại dây dùng để đóng, buộc các loại vật liệu như gạch, ngói… Thấy loại dây dẻo dai, bỏ đi vừa lãng phí, vừa gây ô nhiễm môi trường, ông Tụng đã nhặt về, tìm cách tái sử dụng.

Ông lão thương binh gây bất ngờ khi biến thứ bỏ đi thành vật dụng hữu ích - 2

Các vật dụng rổ, rá được Thương binh Nguyễn Bá Tụng tạo ra từ chính những sợi dây nhựa bỏ đi ở các công trường xây dựng.

"Ban đầu khi tôi nhặt về cũng chỉ dùng như một loại dây để buộc, hay treo đồ dùng, thế nhưng sau đó tôi mới nảy ra ý tưởng, sao không thử dùng nó thay cho sợi mây, tre để đan lát đồ dùng. Mới chỉ thử mà tôi thật sự đã tạo ra một chiếc rổ đựng rất đẹp", ông Tụng chia sẻ.

Sau khi tạo ra được sản phẩm đầu tay từ dây nhựa bỏ đi đó, ông Tụng tiếp tục đến các công trường xây dựng xin thêm nhiều dây nhựa về để đan lát thành các vật dụng hữu ích trong gia đình. Cứ vậy, hàng loạt đồ đạc như rổ, rá, thúng, rồi cả chổi nhựa, tấm che nắng, dụng cụ đựng bát đũa bằng dây nhựa lần lượt ra đời.

Ông lão thương binh gây bất ngờ khi biến thứ bỏ đi thành vật dụng hữu ích - 3

Nhiều đồ dùng trong nhà ông Tụng đều được làm từ dây nhựa.

"Dây nhựa này đan lát khó hơn so với mây tre vì nó trơn, cứ tuột ra, muốn "uốn nắn" cần phải có thời gian, sự tỉ mỉ. Khi hoàn thành rồi thì tôi thấy những sản phẩm từ dây nhựa này vừa đẹp, bền, lại tái sử dụng được rác thải nhựa, không gây ô nhiễm môi trường", ông Tụng trình bày.

Không chỉ sử dụng trong nhà, cụ Tụng còn tạo ra các sản phẩm từ dây nhựa rồi tặng người thân, bạn bè, ai cũng tấm tắc khen ngợi. Nhiều người nhận thấy các vật dụng của ông Tụng vừa bền lại đẹp mắt nên đã đến đặt hàng. Dần dần, từ trong làng ra đến ngoài xã, rất nhiều gia đình đã chọn và sử dụng rổ, rá do ông lão thương binh 80 tuổi đan lát, tạo hình.

Ông lão thương binh gây bất ngờ khi biến thứ bỏ đi thành vật dụng hữu ích - 4

Các sản phẩm từ dây nhựa của thương binh Nguyễn Bá Tụng rất bền, đẹp mắt nên được nhiều người ưa chuộng, đặt hàng.

Nhờ được nhiều người ưa chuộng, các vật dụng đan từ dây nhựa đã mang lại cho thương binh Nguyễn Bá Tụng công việc có thu nhập ổn định ở tuổi xế chiều. Với giá bán từ 100.000-150.000 đồng cho một sản phẩm tùy loại, thu nhập mỗi tháng từ những rổ, rá..., cộng với khoản lương thương binh cũng đủ cho vợ chồng ông Tụng trang trải, chi tiêu.

Ông lão thương binh gây bất ngờ khi biến thứ bỏ đi thành vật dụng hữu ích - 5

Nghề đan lát bằng dây nhựa vừa tạo niềm vui vừa giúp tạo thêm khoản thu nhập nhất định cho thương binh Nguyễn Bá Tụng.

Câu chuyện về cụ ông 80 tuổi "hô biến" dây nhựa thành rổ, rá cũng đã được rất nhiều người dân biết đến. Các đại lý vật liệu xây dựng, các gia đình đang xây dựng nhà cửa trên địa bàn đều chủ động giữ lại phần dây nhựa bỏ đi rồi gọi ông Tụng đến lấy. Họ vừa giúp ông Tụng có nguyên liệu chế đồ gia dụng, vừa phần nào xử lý được lượng rác thải nhựa.