Nông dân bóp bùn, mò vét hoa màu ngập trong lũ dị thường
(Dân trí) - Nhiều nông dân xứ Huế đối diện một vụ mùa trắng tay khi hàng chục nghìn héc ta lúa và hoa màu nhiều ngày ngập sâu giữa dòng nước lũ trái mùa dị thường.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến sáng 15/6, trên địa bàn thành phố Huế trời đã nắng to. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng do đợt mưa lũ dị thường kéo dài từ 10-14/6 vẫn chưa chấm dứt tại những khu vực thấp trũng.
Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế, đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão Wutip đã gây ngập úng khoảng 22.418ha trên tổng số 25.126ha vụ lúa hè thu mà người dân đã gieo sạ.
Hiện nay, các địa phương chưa đánh giá được thiệt hại do nước chưa rút hết. Nhận định ban đầu, khả năng diện tích lúa phải gieo sạ lại lên tới 5.000-10.000ha. Bên cạnh đó, mưa lũ đã nhấn chìm trên 1.231ha hoa màu và 18,5ha cây ăn quả của các nông hộ.

Từ chiều 13/6, dù lũ chưa rút hết, nông dân các xã vùng trũng thấp như Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Phú thuộc huyện Quảng Điền, thành phố Huế đã lội nước, bóp bùn mò vét ruộng lạc, tránh mất trắng cả vụ.
Bà Huê, một nông dân ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ cho biết thời điểm này, lạc chưa già hẳn, mới đạt 50-70%. Tuy nhiên, người trồng phải chấp nhận dầm mình đi nhổ non, vớt vát số củ nhiều khả năng thối hỏng khi ngâm lâu trong nước lũ.

Nông dân xã Quảng Thọ đối diện một vụ mùa trắng tay khi toàn bộ diện tích lúa mới gieo sạ và hoa màu bị ngập úng kéo dài.

Phần lớn diện tích trồng lạc của gia đình bà Hoàng Thị Duyên ở khu Đồng Lỗ, thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ còn chìm sâu dưới dòng nước lũ, bà phải lội mò.
Bà Duyên cho biết gia đình có hơn 5 sào đất khô trồng đậu, lạc, ớt và 8 sào ruộng. Sau mấy ngày ngập trong nước lũ, toàn bộ diện tích trồng ớt, đậu đã bị chết, thối, ớt quả hái chạy lũ nhưng mang ra chợ cũng không có ai mua.
Người nông dân còn lo lắng cho số phận của 8 sào lúa mới gieo sạ hơn một tháng. "Khi nước rút, việc gieo sạ lại cũng là một canh bạc bởi vụ lúa chậm muộn sẽ lại rơi đúng vào mùa mưa lũ", bà Duyên nói.

Tại một khu đất trồng lạc xen canh sắn ngay bên bờ sông Bồ, đoạn qua thôn Nam Phù - Nho Lâm, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, hàng chục gia đình nông dân tất bật thu hoạch nông sản khi nước lũ vẫn ngập lênh láng.

Nỗi cơ cực hằn rõ trên khuôn mặt người nông dân xứ Huế.


Tay chân, áo quần của người dân Huế lấm lem bùn đất sau đợt mưa lũ dị thường.

Hàng loạt diện tích trồng ớt của người dân huyện Quảng Điền, thành phố Huế bị chết, hư hại do mưa lũ.

Tại xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế, hơn 90ha lúa trái vụ bị ngập úng do ảnh hưởng của bão số 1.
Ngày 13/6, hơn 200 bộ đội thành phố Huế đã được huy động hỗ trợ người dân thu hoạch chạy lũ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế, các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê, nên diện tích hoa màu của người dân bị thiệt hại có thể tăng cao.
Nông dân trắng tay sau cơn lũ giữa mùa hè
Cơn bão Wutip gây mưa lớn những ngày qua đã khiến nước lũ từ thượng nguồn ồ ạt đổ về, nhấn chìm nhiều cánh đồng hoa màu tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - vùng đất vốn được mệnh danh là "rốn lũ" của địa phương. Trận lũ trái mùa bất ngờ ập đến gây thiệt hại nặng đối với người dân.
Khi nước lũ rút đi, khung cảnh tan hoang hiện rõ trên những ruộng hoa màu ven sông Vu Gia, dọc tuyến đường ĐT609 thuộc xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc. Cây cối ngã đổ, bùn non ngập ngụa khắp nơi. Nhiều nông dân thậm chí không còn tâm trí ra đồng dọn dẹp, bởi toàn bộ tài sản đã bị lũ cuốn trôi, mất trắng.

Sau lũ, nắng lên, các ruộng dưa hấu bắt đầu héo rũ, thối quả (Ảnh: Ngô Linh).
Đứng thẫn thờ bên ba sào dưa hấu đang thối rữa, ông Trương May (58 tuổi, trú tại xã Đại Lãnh) cho biết khoảng một tuần nữa là ruộng dưa của ông sẽ cho thu hoạch. Thế nhưng, chỉ một trận lũ đi qua đã phá hủy hoàn toàn.
“Sau khi lũ rút, nắng lên, các cuống dây bắt đầu héo úa, quả thối dần. Mất hết rồi, bao công sức đầu tư chờ ngày kết quả mà nay trắng tay. Mỗi sào dưa sau khi bán hết tôi thu được khoảng 10 triệu đồng, định lấy tiền này trả nợ phân bón, hạt giống nhưng nay lại nợ chồng nợ”, ông May rầu rĩ nói.
Ruộng hoa màu của người dân vùng rốn lũ Quảng Nam sau lũ giữa mùa hè (Video: Ngô Linh).
Cùng con trai tranh thủ vớt vát những trái ớt còn sót lại để phơi khô, bà Văn Thị Bích (63 tuổi, trú tại xã Đại Lãnh) cho biết mưa lớn kết hợp với việc thủy điện điều tiết xả lũ đã gây ngập úng nghiêm trọng nhiều cánh đồng hoa màu của nông dân trong xã.
Nhiều diện tích bắp, đậu, mè bị ngập úng, đổ ngã sau khi nước lũ rút. Dưa hấu đã cho quả cũng bị nước lũ cuốn trôi, ngập bùn non, hư hỏng nặng. Ngay cả ruộng ớt đang cho thu hoạch của gia đình bà Bích cũng bị ngập sâu và khi nắng lên, cây bắt đầu héo rũ.

Các ruộng hoa màu vẫn ngập nước, lầy lội, khó làm lại vụ mới (Ảnh: Ngô Linh).
“Lũ giữa mùa hè, tôi sống mấy chục năm rồi mà lần đầu chứng kiến. Bao mồ hôi, công sức bỏ ra nay mất hết. Đất vẫn lầy lội, chưa ráo nước, nếu làm lại đã trễ vụ mùa, bởi hơn 2 tháng nữa thôi sẽ bắt đầu vào mùa mưa bão rồi”, bà Bích than thở về những khó khăn chồng chất.
Theo thống kê sơ bộ từ huyện Đại Lộc, có hơn 725 căn nhà bị ngập lụt dưới 1m tại các xã Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Sơn, Đại Hồng. Hơn 4.000ha lúa bị ngập nước và 140ha hoa màu (ngô, dưa, đậu các loại) bị mưa lũ nhấn chìm, đổ ngã.
Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho thấy, do ảnh hưởng của bão số 1, tổng diện tích các loại cây trồng bị ngập và ảnh hưởng do mưa lớn trên toàn tỉnh này lên đến hơn 16.700ha, trong đó lúa chiếm khoảng 15.800ha.