Lũ lớn trái mùa nhấn chìm đồng ruộng, nông dân “méo mặt”
(Dân trí) - Nhiều hộ trồng dưa hấu ven sông Vu Gia, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam hiện “ngồi trên đống lửa” bởi các ruộng dưa đang độ thu hoạch bất ngờ bị nhấn chìm trong nước lũ, nguy cơ mất trắng.
Chiều 12/6, giữa cơn mưa lớn xối xả, dòng nước từ thượng nguồn không ngừng đổ về đã nhấn chìm những vùng trồng hoa màu rộng lớn. Những nông hộ tại "rốn lũ" huyện Đại Lộc không khỏi xót xa khi công sức mùa màng bỗng chốc bị xóa sạch.
Theo khảo sát ban đầu, hàng chục héc-ta đất canh tác dưa hấu, ớt của người dân thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường đang chuẩn bị cho vụ thu hoạch đã bị ngập sâu trong nước lũ.

Người dân dùng ghe đi vớt dưa hấu bị ngập trong lũ (Ảnh: Người dân cung cấp).
Ông Nguyễn Thế Đông, Trưởng thôn Khương Mỹ, cho biết khoảng 70% diện tích hoa màu của thôn, bao gồm ớt, dưa hấu, đậu xanh, bắp, đậu đen… đã bị ngập sâu. Bên cạnh đó, nhiều diện tích lúa vừa xuống giống cũng bị trôi hoặc thối rữa do ảnh hưởng của mưa lớn từ bão số 1.
Trước tình hình khẩn cấp, Ban nhân dân thôn đã nhanh chóng cử lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch dưa hấu, đưa về nhà hoặc tập kết tại các điểm an toàn.
Đại diện địa phương cũng đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, kêu gọi "giải cứu" dưa hấu với giá 4.000 đồng/kg, hy vọng có thể giúp bà con vớt vát lại phần nào vốn liếng đã bỏ ra.
“Chưa khi nào xảy ra cảnh mưa lũ trái mùa như năm nay. Chúng tôi mong ngành nông nghiệp sớm có chính sách hỗ trợ thiệt hại cấp thiết cho bà con, để động viên nhân dân vượt qua khó khăn này”, đại diện thôn bày tỏ.
Vụ dưa hấu xuân hè năm nay, gia đình ông Phan Hồ, ở thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, trồng khoảng 4 sào. Sau nhiều tháng chăm sóc, dưa đang vào vụ thu hoạch thì mưa lớn, cộng thêm thủy điện điều tiết xả lũ khiến toàn bộ diện tích canh tác chìm trong biển nước.
Với sự hỗ trợ của Ban nhân dân thôn, gia đình ông Hồ đã cố gắng kéo ghe ra ruộng mò vớt dưa.

Người dân dùng ghe đi mò vớt dưa hấu bị ngập trong lũ (Ảnh: Người dân cung cấp).
“Dưa đã mất giá, giờ thêm lũ bất thường, thiệt hại càng nặng nề. Ước tính, mỗi sào dưa gia đình tôi thiệt hại hơn 4 triệu đồng, gồm tiền phân bón, vật tư… giờ chỉ mong vớt vát được phần nào”, ông Hồ buồn bã.
Tại vùng thấp lụt xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc), những cơn mưa lớn như trút nước cùng với lượng nước lớn trên thượng nguồn xả về khiến nhiều cánh đồng hoa màu, bãi bồi và vườn cây ăn quả của người dân nơi đây bị ngập sâu.
Theo thống kê từ UBND xã Đại Hưng, tính đến 10h ngày 12/6, hơn 112ha cây màu và hơn 228ha lúa đã bị ngập trong nước. Toàn xã Đại Hưng cũng ghi nhận hơn 700 căn nhà bị ngập lụt do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trái mùa này.
Ông Trần Việt Phương, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đại Lộc, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn và hoạt động xả lũ của các thủy điện, nhiều vùng dân cư ở hạ du bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, khiến việc kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại chưa thể rốt ráo, chính xác.
Tuy nhiên, qua báo cáo sơ bộ từ các địa phương, toàn huyện Đại Lộc đã có hàng nghìn héc-ta lúa và hoa màu bị ngập úng, hư hại nặng nề.
Tại huyện Duy Xuyên, thống kê ban đầu cho thấy 2.175ha lúa trên địa bàn bị ngập úng nghiêm trọng; hơn 334ha hoa màu và 23ha đầm sen cũng chìm trong nước lũ.