1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Người phụ nữ đều đặn mỗi tháng tặng người lao động nghèo cơm chay miễn phí

Hoài Sơn

(Dân trí) - Suốt 4 năm nay, đều đặn 2 lần mỗi tháng, chị Lê Thị Phương Dung (27 tuổi, trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) lại phát cơm chay miễn phí cho những người lao động nghèo.

Quẹt những giọt mưa vương trên chiếc mũ, loay hoay nhét tập vé số vào chiếc túi đeo bên hông để tránh bị ướt, một người đàn ông bán vé số dạo ngập ngừng dừng chân trước căn nhà số 300 đường Hà Huy Tập, TP Đà Nẵng.

Chị Lê Thị Phương Dung (27 tuổi), từ trong nhà bước ra, ân cần trao cho người đàn ông một hộp cơm nóng hổi.

Người phụ nữ đều đặn mỗi tháng tặng người lao động nghèo cơm chay miễn phí - 1

Đều đặn vào mùng một đầu tháng và ngày rằm, chị Lê Thị Phương Dung lại phát cơm chay miễn phí cho những người lao động nghèo

Đôi tay run run đón nhận hộp cơm, người đàn ông đang ướt sũng vì mưa xúc động nghẹn lời: "Có được hộp cơm miễn phí như thế này là quý lắm, những người như chúng tôi cảm thấy được an ủi và sẻ chia rất nhiều".

Với mong muốn có thể giúp những người lao động có thu nhập thấp có được bữa cơm trưa mà không phải mất tiền mua. Nên cứ ngày rằm và mồng một hàng tháng, đúng 10h30 trưa, trước căn nhà của chị Dung lại xuất hiện chiếc bàn nhựa với những suất cơm chay miễn phí cho người lao động nghèo. Nhiều người bán hàng rong, thợ hồ, nhặt ve chai, bán vé số… luôn ghé qua để được tặng những hộp cơm nghĩa tình.

Người phụ nữ đều đặn mỗi tháng tặng người lao động nghèo cơm chay miễn phí - 2

Tuy là cơm chay miễn phí nhưng mỗi hộp đều trông rất ngon miệng, gồm 3 món (kho, xào và canh) được đóng vào hộp và bên ngoài bọc lại bằng túi nilon. Mỗi suất luôn kèm theo một chai nước để những người ăn có thể giải khát

Để có những suất ăn nghĩa tình này, buổi tối trước các ngày phát cơm, chị Dung đã tính toán nguồn tiền và gọi điện đặt cơm ở một quán cơm chay uy tín tại TP Đà Nẵng và hằng tháng. Mỗi lần phát chị Dung luôn đặt từ 50 - 100 suất cơm chay.

Tuy là cơm chay miễn phí nhưng mỗi hộp đều trông rất ngon miệng, gồm 3 món (kho, xào và canh) được đóng vào hộp và bên ngoài bọc lại bằng túi nilon. Mỗi suất cơm chị luôn kèm theo một chai nước để những người ăn có thể giải khát.

"Tôi đã từng nếm trải cuộc sống chật vật khi làm việc xa quê, từng phải sống nhờ bằng những hộp cơm chay miễn phí ở chùa, nên bây giờ tôi muốn giúp đỡ những người từng cùng cảnh ngộ như tôi. Tuy không thể nào san sẻ hết sự khó khăn của họ, nhưng mong rằng những phần cơm chay miễn phí này đủ để họ ấm lòng trong những lúc họ cần nhất", chị Dung chia sẻ.

Người phụ nữ đều đặn mỗi tháng tặng người lao động nghèo cơm chay miễn phí - 3
Người phụ nữ đều đặn mỗi tháng tặng người lao động nghèo cơm chay miễn phí - 4
Người phụ nữ đều đặn mỗi tháng tặng người lao động nghèo cơm chay miễn phí - 5

Nhiều người bán hàng rong, thợ hồ, nhặt ve chai, bán vé số… luôn ghé qua để được tặng những hộp cơm nghĩa tình

Là một trong những người thường xuyên đến nhận cơm chay miễn phí của chị Dung, cô Hòa sống bằng nghề nhặt ve chai, xúc động bày tỏ: "Tuy chỉ là những món chay nhưng cơm nấu rất ngon và sạch sẽ. Chúng tôi ăn cảm thấy rất ngon miệng và ấm dạ".

Cùng tâm trạng với cô Hòa, ông Trần Văn Ba làm nghề nhặt ve chai chia sẻ: "Bây giờ làm gì cũng khó khăn mà không chỉ được ăn cơm chay miễn phí mà còn có nước miễn phí. Bà con chúng tôi vui mừng và biết ơn gia đình chị Dung nhiều lắm".

Chị Dung bắt đầu phát cơm chay miễn phí cho người có thu nhập thấp từ đầu năm 2016. Suốt 4 năm qua nhiều người nghèo ở phường Hòa Khê rất quen với những món quà nghĩa tình của nhà chị Dung.

Những ngày đầu, mọi người không biết cơm này được miễn phí nên còn e ngại, mấy ngày sau nhiều người biết và đến đông hơn, chỉ 30 phút là chị đã phát hết 50 hộp cơm.

Người phụ nữ đều đặn mỗi tháng tặng người lao động nghèo cơm chay miễn phí - 6
Người phụ nữ đều đặn mỗi tháng tặng người lao động nghèo cơm chay miễn phí - 7

Những phần cơm chay miễn phí này tuy nhỏ, nhưng đủ để những người khó khăn ấm lòng trong những lúc họ cần nhất

Chị Dung kể: "Có các cô chú đi nhặt ve chai, đi ngang qua muốn ghé lại lấy một hộp nhưng lại ngại, nên cứ đứng từ xa, ngần ngại không dám đến lấy. Chính mình nhìn thấy phải chủ động nhờ con gái cầm một phần mang đến cho các cô chú, và dặn các cô chú lần sau nếu có đi ngang qua đây thì cứ đến ghé lấy. Ở đây tụi con phát cho tất cả những người nào cần, nên cô chú đừng có ngại. Lúc đó cô, chú mới chịu nhận thức ăn và cảm ơn chúng tôi".

Người phụ nữ đều đặn mỗi tháng tặng người lao động nghèo cơm chay miễn phí - 8

Thông báo của chị Dung mời mọi người vào nhận cơm

Thấy việc làm của chị Dung có ý nghĩa, nhiều người bạn và những người thân trong gia đình của chị đã ủng hộ và phụ giúp để chị có nguồn động lực duy trì những suất cơm chay miễn phí cho người nghèo.

Không chỉ có cơm chay miễn phí cho người nghèo trên địa bàn thành phố, cứ vài tháng, chị Dung còn tổ chức tặng quà (gồm gạo và quần áo) cho người nghèo vùng khó khăn trong và ngoài TP Đà Nẵng.