1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Trị:

Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng như "đổ lửa"

Đăng Đức

(Dân trí) - Thời tiết Quảng Trị oi bức, nhưng nhiều người lao động vẫn miệt mài mưu sinh. Để kiếm được đồng tiền, họ phải đánh đổi biết bao công sức...

Ngày 20/6, nhiều tỉnh miền Trung vẫn hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt. Người dân các địa phương phải chống chọi với cái nắng kinh khủng để lao động, kiếm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống.

Ghi nhận của PV tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị), dù hơn 11h nhưng nhiều người lao động vẫn bám công trường để làm việc.

Theo thợ xây Nguyễn Trường (trú ở Lai Phước, phường Đông Lương), công việc của anh bắt đầu từ 7h-11h30. Dù trưa nắng nhưng anh vẫn phải bám trụ tại công trường để kịp tiến độ công việc.

Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa - 1

Người lao động tại Quảng Trị vật lộn với nắng nóng mưu sinh.

"Làm nghề này chỉ trừ những khi đau ốm mới phải nghỉ, còn lúc khỏe thì nắng mưa là chuyện thường. Công việc vất vả, cực nhọc nên đồng tiền kiếm được thấm đẫm biết bao mồ hôi. Thời buổi dịch bệnh nên khó khăn đến mấy cũng phải bươn chải để kiếm sống", anh Nguyễn Trường nói.

Theo chị Nguyễn Thị Mỹ, người có "thâm niên" với công việc thợ hồ, dù công việc rất nặng nhọc, tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông cơ bắp, nhưng cuộc sống khó khăn thì việc gì cũng phải làm để mưu sinh. Dẫu vất vả, cực nhọc nhưng ngày công lao động phụ hồ của chị Nguyễn Thị Mỹ chỉ khoảng 150.000-200.000 đồng.

"Nghề làm thợ hồ không có lương cố định, có sức khỏe lao động mới có thu nhập, còn khi đau ốm thì cuộc sống gia đình cũng bấp bênh. Hơn nữa, chỉ làm phụ hồ được vài tháng mùa khô, về mùa mưa thì phải kiếm việc khác để mưu sinh", chị Nguyễn Thị Mỹ nói.

Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa - 2

Nhân viên shipper cật lực lao động giữa nắng.

Hơn nửa ngày trôi qua, nhưng ông Lê Quang - làm nghề chở hàng thuê - mới chỉ chạy được một chuyến hàng.

"Từ sáng sớm đến trưa nhưng tui chỉ mới chạy được chuyến hàng, thời gian còn lại thì ngồi không. Dù nắng nóng nhưng vẫn bám trụ ở ngã ba đường Quốc lộ 1, mong có ai gọi thì kiếm thêm vài chục nghìn đồng tiền công", ông Lê Quang nói.

Một số hình ảnh lao động vật lộn mưu sinh giữa nắng do PV ghi nhận:

Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa - 3

Công việc của anh Trường kéo dài từ sáng sớm đến tận trưa.

Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa - 4

Anh Trường ngồi giữa nắng vận chuyển vật liệu lên cao.

Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa - 5

Hình ảnh phụ nữ làm công việc nặng nhọc như nghề thợ hồ đã không còn xa lạ.

Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa - 6

Thợ xây "đội nắng" dựng cột trên cao.

Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa - 7

Những "bóng hồng" trên công trường xây dựng.

Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa - 8

Người phụ nữ làm nghề thu gom phế liệu giữa trưa trên đường phố.

Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa - 9

Vượt nắng bán hàng tại bến xe Đông Hà.

Người lao động chật vật mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa - 10

Phút ngả lưng bên gốc cây của bác hành nghề xe ôm.