1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Người đạp xích lô ở phố cổ Hội An thắc thỏm vì diễn biến dịch

Công Bính Ngô Linh

(Dân trí) - Đã 2 năm, phố cổ Hội An (Quảng Nam) thưa thớt hẳn vì đại dịch Covid-19. Những người xích lô trên phố ánh mắt mỏi mòn vì chờ khách, ngóng chờ ngày phố Hội nhộn nhịp trở lại.

Khó khăn đủ bề

Chỉ một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ông Đinh Văn Phước - Phó Chủ tịch nghiệp đoàn xích lô văn hóa TP Hội An và nhiều đồng nghiệp đang rất trăn trở. Năm nay, ông Phước chỉ chạy được xích lô vài tháng, còn lại chủ yếu ở nhà do dịch bệnh và vắng khách.

Người đạp xích lô ở phố cổ Hội An thắc thỏm vì diễn biến dịch  - 1

Đã 2 năm qua, phố cổ Hội An (Quảng Nam) thưa thớt những chiếc xích lô vì đại dịch Covid-19.

Đi làm trở lại hơn một tháng nay nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, có hôm mọi người chỉ ngồi ngóng khách cả ngày rồi đánh xe trở về. Theo ông Phước, nghiệp đoàn trước có 102 thành viên nhưng nay chỉ còn 4-5 người còn làm nghề, các anh em khác người chuyển sang làm thợ hồ, khuân vác, người lớn tuổi thì ở nhà chờ du lịch phục hồi rồi quay lại nghề.

"Đáng buồn nhất là có anh em đã phải bán "xế cưng" để xoay sở. Buồn lắm nhưng cuộc sống mà, bất đắc dĩ họ mới làm vậy chứ ai nỡ bán người bạn đã gắn bó với mình bao nhiêu năm. Hai mươi năm đạp xích lô, tôi chưa bao giờ gặp tình cảnh khó khăn như hiện tại", ông Phước buồn bã tâm sự.

Người đạp xích lô ở phố cổ Hội An thắc thỏm vì diễn biến dịch  - 2

Ánh mắt mòn mỏi chờ khách, những câu mời chào không được hồi đáp và những tiếng thở dài vì loạt cuốc xe trống…

Ông Phước cho hay, du khách hiện nay chủ yếu đến từ nội tỉnh hoặc các tỉnh thành lân cận Quảng Nam như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, người từ địa phương xa hơn rất ít vì tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp.

Không giống địa phương khác, xích lô tại phố cổ Hội An chỉ phục vụ khách du lịch trong khu vực trung tâm. Bởi vậy, ngành du lịch "đóng băng" hơn hai năm qua giống như một đòn giáng mạnh vào thu nhập vốn đã ít ỏi của họ và gia đình.

Người đạp xích lô ở phố cổ Hội An thắc thỏm vì diễn biến dịch  - 3

Ông Đinh Văn Phước cho biết, một tuần chạy nhiều nhất là 2-3 chuyến, có ngày ngồi chơi rồi đạp xe không về.

Ông Nguyễn Tư cho hay, cách đây 2 năm, khi du khách còn nhộn nhịp, cao điểm một ngày ông kiếm được 500.000 đồng, cũng đủ lo cuộc sống gia đình. Nhưng từ khi dịch bùng phát, du lịch đình trệ thì kinh tế gia đình ông bị ảnh hưởng lớn.

"Nhiều người đủ sức khỏe thì tạm chuyển nghề chờ du lịch phục hồi, người lớn tuổi thì ở nhà phụ gia đình hoặc ra đây ngồi đón khách. Một tuần có khi chạy được 2-3 chuyến, có ngày ngồi chơi rồi đánh xe không về", ông Tư buồn bã nói.

Mong du lịch phục hồi như trước

Theo những người chạy xích lô phố cổ, để hỗ trợ tài xế xích lô thì những đợt dịch trước UBND TP Hội An và công đoàn thành phố cũng đã hỗ trợ 1-2 triệu đồng/tháng và gạo để duy trì cuộc sống, công việc.

Người đạp xích lô ở phố cổ Hội An thắc thỏm vì diễn biến dịch  - 4

Nghiệp đoàn xích lô Hội An trước kia có 102 thành viên, nay chỉ còn 4-5 người duy trì hoạt động.

Theo ông Đinh Văn Phước, dù du khách ít hơn, người chạy xích lô cũng giảm nhiều nhưng về nề nếp, kỷ luật thì vẫn phải tuân thủ như trước đại dịch.

"Người chạy xích lô cũng là một trong những "đại sứ du lịch" của Hội An, góp phần quảng bá Hội An đến bạn bè trong và ngoài nước. Nên phải có tác phong chuẩn mực, văn hóa ứng xử thân thiện, lịch sự….", ông Phước cho hay.

Người đạp xích lô ở phố cổ Hội An thắc thỏm vì diễn biến dịch  - 5

Khách đến Hội An tham quan hiện nay chủ yếu trong tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Theo ông Phước, nghiệp đoàn xích lô của thành phố có chủ tịch, các phó chủ tịch, chia tổ để hoạt động, mỗi tổ khoảng 25 người, được trang bị đồng phục, xe được đánh số để nhận diện. Nghiệp đoàn có bộ quy tắc ứng xử chuẩn mực khi giao tiếp, tác phong, kỷ luật, khen thưởng hay xử phạt đều được quy định rõ ràng…

Người đạp xích lô ở phố cổ Hội An thắc thỏm vì diễn biến dịch  - 6

Du lịch "đóng băng" dài hạn khiến nhiều ngành nghề khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngoài việc chở khách du lịch, nghiệp đoàn còn có một nhiệm vụ rất đặc biệt là chở người dân phố cổ đi cấp cứu do trong phố cổ xe hơi không được vào. Hai mươi năm lái xích lô, ông Phước đã tham gia cấp cứu hàng chục ca bệnh nặng, tai nạn… Mọi người khi làm việc này ai cũng nhiệt tình, chu đáo, đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết.

Người đạp xích lô ở phố cổ Hội An thắc thỏm vì diễn biến dịch  - 7

"Chúng tôi chỉ mong du lịch phục hồi như trước, du khách sẽ quay lại để phố cổ trở về nhịp sống sôi động khi xưa; cũng là để anh em có thể quay về nghề đạp xích lô, chứ giờ xoay đủ nghề nhưng cũng bấp bênh lắm", ông Phước nói.

Anh Tân, một người đạp xích lô phố cổ cũng chia sẻ: "Tôi mong năm mới dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi, du lịch lại phục hồi như xưa để anh em có việc làm. Nhìn phố đìu hiu, du khách vắng vẻ mà buồn. Khi xưa nghiệp đoàn đông đúc, nay chỉ vài người còn duy trì nghề".