Mùng 8 Tết, công sở vẫn đậm vị... “ăn chơi”
(Dân trí) - Theo quy định, từ mùng 5 Tết, các công sở đi làm trở lại. Tuy nhiên, ngày này chỉ một số đơn vị hoạt động, còn đại đa số chỉ thật sự khởi động từ mùng 8 Tết. Và không khí của ngày làm việc đầu năm vẫn kiểu... “khai xuân là chính”.

Một cơ quan tổ chức cúng đầu năm
Hầu hết tại các cơ quan, công ty vào ngày này, đa số nhân viên đến làm đều rộn ràng với những lời chúc mừng năm mới. Điều khiến ai cũng cảm thấy vui của ngày đầu năm là được sếp trao những phong bao lì xì kèm lời chúc Tết truyền thống. Ngoài ra để tăng thêm không khí vui vẻ của ngày đầu năm, nhiều công ty, doanh nghiệp đã mời các đội lân đến múa lấy hên khiến cả một góc đường náo nhiệt.
Một số công ty còn tổ chức cúng thần tài thổ địa trong công ty vào ngày đầu mở cửa của năm mới; cả sếp lẫn nhân viên đều thắp nén hương đầu năm, mong sao năm mới làm ăn ngày càng thịnh vượng.

Buổi sáng mùng 8 Tết, đường phố mới đông người đi làm.
Còn ở Nhà xuất bản Giáo dục tại TPHCM, do nghỉ bù ngày làm việc thứ 7 tuần trước nên 7 giờ 30 sáng mùng 8 Tết, công ty mới chính thức hoạt động trở lại. Toàn thể nhân viên đều đến làm việc và nhận lời chúc mừng năm mới của Tổng giám đốc. Sau đó mọi người trở về làm việc như những ngày bình thường.
Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, một số nhân viên tại đây vẫn còn bàn tán về không khí Tết trong ngày đi làm đầu tiên. Lý giải điều này, đa số các nhân viên đều cho rằng, hầu hết công việc đều đã được giải quyết hết vào những ngày cưối năm, đồng thời cũng chưa có việc gì nhiều nên hôm nay tới công ty chỉ để lấy ngày và nhận tiền mừng tuổi của xếp.

Nhiều công sở những ngày đầu năm vẫn làm kiểu "khai xuân là chính"
Ở UBND phường 3, quận Gò Vấp do lượng người đến liên hệ làm việc chưa nhiều nên đa số nhân viên vẫn còn thoải mái trong những ngày đầu tiên. Anh Ngô Hệ Chính, Chủ tịch phường cho hay: “Uỷ ban đã chính thức làm việc từ ngày mùng 6 Tết, các nhân viên đi làm đều đầy đủ. Ngày nào chúng tôi cũng có điểm danh, nhưng vì chưa có nhiều người đến làm việc nên cũng không khắt khe với anh em lắm”.
Theo quan sát của phóng viên thì trong buổi sáng ngày mùng 8 Tết, đa số các công ty tuy có người đi làm nhưng vẫn còn mang tính chất lấy ngày, vui là chính... Không khí làm việc còn đậm hương vị ngày xuân. Chỉ có những cơ quan như ngân hàng, trường học, bệnh viện, CSGT, đội quét rác, công ty chiếu sáng công cộng... đã chính thức hoạt động một cách ổn định.
Hoài Lương










