Mô hình xe đặc biệt của Hà Nội giúp bà chủ ở Thanh Hóa thu bộn tiền

Hạnh Linh

(Dân trí) - Nhờ dịch vụ cho thuê xe hoa mang hương sắc "mùa thu Hà Nội" để giới trẻ chụp ảnh "đu trend", chị Quế ở Thanh Hóa có doanh thu từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng/ngày.

Xe hoa mang mùa thu Hà Nội

Hơn một tuần nay, sạp bán báo, sim thẻ tại bưu điện Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa được chị Hồ Thị Quế (44 tuổi, người địa phương) trang bị thêm chiếc xe đạp đặc biệt, chất cao những bó hoa rực rỡ mang sắc hương của mùa thu Hà Nội như: sen, hướng dương, cúc họa mi…

Chị Quế cho biết, chụp ảnh với mùa thu Hà Nội ở Thanh Hóa không còn là "trend" (xu hướng) mới nổi. Tuy nhiên, giới trẻ ở đây vẫn khá thích thú, tò mò. Ai cũng muốn lưu giữ lại nét thanh xuân bên xe hoa đầy hương sắc.

Mô hình xe đặc biệt của Hà Nội giúp bà chủ ở Thanh Hóa thu bộn tiền - 1

Bà chủ xe hoa chở sắc thu Hà Nội thu nửa triệu đồng/ngày (Ảnh: Hạnh Linh).

Ngày thường cửa hàng của chị Quế đón khoảng vài chục lượt khách. Ngày cuối tuần đông hơn, có trên dưới 40 lượt. Giá vé mỗi lần khách ghé quán chụp ảnh phụ thuộc vào việc khách chọn loài hoa gì để check-in.

"Giá vé mỗi lần khách vào chụp ảnh là 20.000-40.000 đồng. Ngày ít, tôi thu về khoảng 200.000 đồng, ngày nhiều là 500.000-700.000 đồng", chị Quế nói.

Chị Quế nhớ, năm ngoái, trên các tuyến đường ở thành phố Thanh Hóa, nhiều người "đu trend" kinh doanh gánh hàng hoa mang mùa thu Hà Nội. Song nhiều khách vẫn đến cửa hàng của chị, bởi ở đây không chỉ có xe hoa mà còn có những "đặc sản" khác của Hà Nội như: bức tường vàng của bưu điện, sạp báo nhuốm màu thời gian, hàng cây cổ thụ…

Dù chưa một lần đến Hà Nội vào mùa thu, nhưng qua sách, báo, truyền hình, chị Quế mường tượng ra mùa thu Hà Nội với những con đường đầy lá vàng rơi, có góc phố nhỏ với những xe hoa đầy màu sắc… Những khoảnh khắc đó để lại ấn tượng, ký ức đặc biệt về Hà Nội mùa đẹp nhất năm.

Mô hình xe đặc biệt của Hà Nội giúp bà chủ ở Thanh Hóa thu bộn tiền - 2

Một bạn trẻ thả dáng bên xe hoa mang phong cách mùa thu Hà Nội (Ảnh: Hạnh Linh).

Chị Quế cho biết, nghề chính của chị là bán báo ở bưu điện. Vì yêu mùa thu Hà Nội nên chị quyết định kinh doanh thêm xe hoa mang hương sắc thủ đô.

"Được hít hà hương thơm của những loại hoa khi mùa thu về, chứng kiến cảnh nhiều người với áo váy, trang điểm thật đẹp tới để chụp ảnh, tôi vui lắm. Khách đến quán, sử dụng dịch vụ thuê bối cảnh xe hoa cũng mang lại cho tôi thêm một khoản thu nhập", chị Quế bày tỏ.

"Chữa lành" cùng xe hoa

Tiết trời vào thu, theo chị Quế, từ ngày có thêm xe hoa với bối cảnh mùa thu Hà Nội, rất nhiều khách từ các vùng quê còn không ngại đường xa, đến đây để chụp ảnh. Những người mê chụp ảnh phần nhiều là giới trẻ, người trung tuổi, nhóm gia đình…

Vượt hơn 40km từ thị xã Nghi Sơn bằng xe máy, chị Nguyễn Thị Vui (34 tuổi) đã kịp lưu lại nhiều bức ảnh đẹp của mùa thu Hà Nội tại xứ Thanh.

Chị Vui kể từng có thời gian sống, làm việc tại Hà Nội. Vào độ thu về, Hà Nội rất đẹp. Những cơn gió heo may đầu mùa se se lạnh khiến không khí phố phường vốn nhộn nhịp bỗng đằm lại, dịu dàng, lãng mạn hẳn. Đây cũng là lúc chị "lên đồ", chi hầu bao cùng những người bạn chụp ảnh những con phố Hà Nội mùa thu.

Mô hình xe đặc biệt của Hà Nội giúp bà chủ ở Thanh Hóa thu bộn tiền - 3

Chị Quế chuẩn bị thêm hoa phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách (Ảnh: Hạnh Linh).

Xa Hà Nội hơn 10 năm, chị Vui rất nhớ. Năm nay, khi biết ở thành phố Thanh Hóa có xe hoa chở hương sắc mùa thu Hà Nội, chị quyết định gác lại công việc ở quán để đi chụp ảnh.

Việc ghi lại một khoảnh khắc trong cuộc sống, đăng lên mạng xã hội, bạn bè thích, thả tim, bình luận như tiếp thêm năng lượng cho chị.

"Chụp ảnh với mùa thu Hà Nội là cách để chúng tôi nhớ về những kỷ niệm đầy màu sắc với mảnh đất ngàn năm văn hiến. Đây cũng là một phương thức hữu hiệu "chữa lành", xoa dịu những áp lực, tất bật thường nhật", chị Vui bộc bạch.

Dương Thị Hạnh (16 tuổi, trú tại phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa) cho biết cô rất thích các loài hoa và bức tường vàng mang dấu ấn thời gian của bưu điện. Vì chưa có đủ điều kiện thuê nhiếp ảnh chuyên nghiệp, cô gái cùng các bạn dùng điện thoại cá nhân để chụp ảnh.

"Tôi muốn lưu lại hình ảnh tuổi trẻ căng đầy sức sống của mình. Bên cạnh đó, việc chụp ảnh trước thềm năm học là cách xả stress, làm mới mình, chuẩn bị tâm thế thật vui cho việc học trước mắt", Hạnh chia sẻ.