1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bình Định:

Hướng dẫn viên du lịch mướt mồ hôi ở... công trình xây dựng

Doãn Công

(Dân trí) - Dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, ngành du lịch trong nước gần như "đóng băng". Nhiều hướng dẫn viên du lịch ở Bình Định lâm vào cảnh thất nghiệp phải chuyển nghề bốc vác, phụ hồ để mưu sinh.

Hướng dẫn viên du lịch mướt mồ hôi… ở công trình xây dựng

Hướng dẫn viên du lịch mướt mồ hôi ở... công trình xây dựng - 1

Anh Trần Như Khuê (30 tuổi, ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định), hướng dẫn viên du lịch tự do ở Bình Định chia sẻ: "Hơn 2 tháng qua, tôi cùng nhóm 7 anh em làm hướng dẫn viên du lịch đã xin làm phụ hồ để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình".

Hướng dẫn viên du lịch mướt mồ hôi ở... công trình xây dựng - 2

"Thời điểm chưa có dịch, tôi có việc làm liên tục và có thu nhập để lo cho gia đình, vợ con. Vừa là công việc và là niềm đam mê ăn. Tôi hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được khống chế, anh em hướng dẫn viên du lịch quay lại với nghề", anh Trần Như Khuê chia sẻ.

Hướng dẫn viên du lịch mướt mồ hôi ở... công trình xây dựng - 3

Theo anh Trần Như Khuê, còn một số anh em hướng dẫn viên du lịch do địa phương áp dụng Chỉ thị 16 không về quê được phải lo tiền trọ, tiền ăn uống… nên cuộc sống cũng khá khó khăn.

Hướng dẫn viên du lịch mướt mồ hôi ở... công trình xây dựng - 4

"Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, của các cấp chính quyền mà nhiều anh em hướng dẫn viên du lịch chúng tôi đã nhận được hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ của Chính phủ. Mỗi người được nhận đợt này là 3.710.000 đồng. Khoản tiền hỗ trợ giúp tôi mua được thêm ký gạo ăn trong nhà, mua thêm lon sữa cho con", anh Trần Như Khuê bộc bạch.

Hướng dẫn viên du lịch mướt mồ hôi ở... công trình xây dựng - 5

Anh Bùi Ngọc Vương (25 tuổi, quê Phú Yên), làm hướng dẫn viên du lịch tự do tuyến Bình Định - Phú Yên, hiện đang thuê trọ tại TP Quy Nhơn (Bình Định), chia sẻ rằng hơn 2 tháng qua, anh phải xin đi phụ hồ để trang trải cuộc sống và tiết kiệm một phần nhỏ để gửi về quê phụ cha mẹ nuôi em gái đang học đại học.

Hướng dẫn viên du lịch mướt mồ hôi ở... công trình xây dựng - 6

"So với làm hướng dẫn viên du lịch, nghề phụ hồ nặng nhọc hơn vì lao động chân tay nhiều hơn. Mấy ngày đầu chưa quen, tối về nhà chân tay đau mỏi, nhưng nằm xuống là ngủ vì mệt, còn bây giờ cũng quen rồi. Mỗi ngày làm việc 8 tiếng cật lực, chúng tôi được trả gần 300 nghìn đồng. Hôm nào đổ bê tông, công việc nặng nhọc hơn thì chủ thầu bồi dưỡng thêm chút ít. Nói chung tiền công cũng đủ chi phí ăn ở, tiền trọ trong thời gian khó khăn do dịch bệnh", anh Bùi Ngọc Vương kể.

Hướng dẫn viên du lịch mướt mồ hôi ở... công trình xây dựng - 7

"Từ tháng 5 đến nay, đa số anh em làm nghề hướng dẫn viên đều phải kiếm công việc khác để mưu sinh, từ thợ hồ, thợ tiện, thợ sơn… nói chung làm đủ nghề để mưu sinh. Khi nhận tiền hỗ trợ các anh em đều rất vui", anh Doãn Thi, một cựu hướng dẫn viên, chia sẻ.

Hướng dẫn viên du lịch mướt mồ hôi ở... công trình xây dựng - 8

Theo ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, Sở đã thực hiện chi hỗ trợ đến 82 hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, theo Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Du lịch đang tiếp tục thẩm định các hồ sơ để hỗ trợ những hướng dẫn viên còn lại bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.