Hồi tỉnh sau cơn đau tim, nam nhân viên hốt hoảng: "Tôi cần phải đi làm"
(Dân trí) - Lên cơn đau tim, người đàn ông ở Trung Quốc ngã quỵ tại một nhà ga xe lửa. Sau khi được nhân viên y tế sơ cứu, anh tỉnh dậy, hốt hoảng sợ trễ giờ làm.
Ngày 4/2, trong lúc chờ xếp hàng lên tàu, người đàn ông bất ngờ lên cơn đau tim, ngã quỵ trên sân ga ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Một số nhân viên nhà ga và một bác sĩ từ trung tâm y tế địa phương đã nhanh chóng có mặt sơ cứu nạn nhân.
Người đàn ông không rõ danh tính, ngoài 40 tuổi, đã tỉnh lại sau khoảng 20 phút. Sau đó, anh khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên với những lời đầu tiên sau khi tỉnh lại.
"Tôi cần phải nhanh chóng đi làm", anh nói.
Bác sĩ tại hiện trường nói rằng người đàn ông có thể bị thương sau cú ngã quỵ, cần kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, nhưng anh từ chối. Sau khi được mọi người thuyết phục, anh đồng ý lên xe cứu thương.
![Hồi tỉnh sau cơn đau tim, nam nhân viên hốt hoảng: Tôi cần phải đi làm - 1 Hồi tỉnh sau cơn đau tim, nam nhân viên hốt hoảng: Tôi cần phải đi làm - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/Jd1cS9WPk8a700sqrX-0Cox2l8k=/thumb_w/1020/2025/02/11/hoi-tinh-sau-con-dau-tim-edited-1739257338318.jpeg)
Sau khi sơ cứu, bác sĩ khuyên người đàn ông nên đến bệnh viện điều trị (Ảnh: QQ.com).
Câu chuyện của người đàn ông đã thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp cao tại nước này.
"Điều đầu tiên anh ấy nghĩ đến sau khi tỉnh lại là kiếm tiền. Tôi rất cảm động về điều này", một người dùng mạng viết.
"Anh ấy không đơn độc trong xã hội này. Hầu hết chúng ta đều phải hứng chịu gánh nặng kinh tế, từ tiền vay mua nhà đến tiền học của con cái. Không phải ai cũng dễ dàng vượt qua khủng hoảng tài chính", một người khác viết.
Tỷ lệ thất nghiệp của Trung Quốc vẫn ở mức cao trong những năm gần đây. Theo Cục Thống kê Quốc gia nước này, tỷ lệ thất nghiệp của những người trong độ tuổi từ 16 đến 24 (không tính sinh viên) đạt 16,1% vào tháng 11 năm ngoái.
Trên thực tế, nhiều nhân viên đột tử do làm thêm giờ. Năm 2022, một kỹ sư công nghệ thông tin, 30 tuổi, làm việc tại một công ty kỹ thuật số hàng đầu ở Thượng Hải đột ngột qua đời trong phòng tập thể dục.
Người vợ đang mang thai phải gồng gánh khoản vay mua nhà 20.000 nhân dân tệ/tháng (gần 70 triệu đồng).