1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng nghĩa trang trong đêm tri ân liệt sĩ

Thư Quỳnh Nam Thái

(Dân trí) - Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Toàn cảnh buổi lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM

Lễ thắp nến được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), nhằm tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì hòa bình dân tộc.

Đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước.

Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng nghĩa trang trong đêm tri ân liệt sĩ - 1

Ảnh: Thư Quỳnh

Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng nghĩa trang trong đêm tri ân liệt sĩ - 2

Ảnh: Nam Thái

Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng nghĩa trang trong đêm tri ân liệt sĩ - 3

Ảnh: Nam Thái

Tham dự chương trình có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố cùng 2.000 đoàn viên thanh niên TPHCM.

Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng nghĩa trang trong đêm tri ân liệt sĩ - 4

Ảnh: Nam Thái

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong đã thay mặt cho những người tham dự, phát biểu trước anh linh của các anh hùng liệt sĨ. Ông Phong bày tỏ: “Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời tri ân, một lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay trước các anh hùng liệt sĩ. Nguyện tiếp bước cha anh sống, chiến đấu, lao động, học tập vì một đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng nghĩa trang trong đêm tri ân liệt sĩ - 5

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn thay mặt người tham dự phát biểu. Ảnh: Nam Thái

Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng nghĩa trang trong đêm tri ân liệt sĩ - 6

Ảnh: Nam Thái

Bài nhạc cất lên, từng nén nhang trầm cũng bắt đầu được thắp, hương khói ngút trời, lần lượt được dâng lên để tri ân những người anh hùng dân tộc, những người đã nằm xuống cho sự đứng lên của đất nước.  

Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng nghĩa trang trong đêm tri ân liệt sĩ - 7

Ảnh: Thư Quỳnh

Lễ thắp nến diễn ra trong không khí trang trọng nhưng cũng nhiều cảm xúc. Hàng ngàn ngọn nến được những người thuộc thế hệ trẻ đặt lên hơn 15.000 ngôi mộ anh hùng với tất cả trân trọng và biết ơn.

Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng nghĩa trang trong đêm tri ân liệt sĩ - 8

Ảnh: Nam Thái

Chị Kim Anh, phó Bí thư đoàn trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG TPHCM nói trong xúc động: “Đây là năm thứ 3 mình tham gia lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Mỗi lần tới đây mình đều thấy bồi hồi và xúc động khi nghe lại những bài hát, cũng như lời tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Mình cảm giác đây là buổi lễ rất trang trọng, nhằm gửi tấm lòng thành của những người ở sau tới các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi xuân và thậm chí là tính mạng cho dân tộc”. 

Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng nghĩa trang trong đêm tri ân liệt sĩ - 9

Ảnh: Thư Quỳnh

Bày tỏ cảm nghĩ, anh Vũ Duy Long, học viên trường Đại học An ninh Nhân dân chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất xúc động, đây là chương trình rất ý nghĩ để chúng ta có cơ hội tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Tôi cảm thấy bản thân mình cần phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với công ơn, những hy sinh của những anh hùng dành cho chúng ta”.

Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng nghĩa trang trong đêm tri ân liệt sĩ - 10

Ảnh: Nam Thái

Sự tri ân cùng những ngọn nến nhỏ, những nén hương thơm đã làm ấm và thắp sáng nghĩa trang. Cũng như sự hy sinh của các anh đã thắp sáng cho tương lai của đất nước, của thế hệ hôm nay.