1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Nội: Dân văn phòng dầm mưa cả sáng, đến chỗ làm chỉ kịp giờ... cơm trưa

Hoa Lê

(Dân trí) - Cơn mưa lớn, dai dẳng từ sáng sớm tại Hà Nội khiến bao người chật vật trên đường đến chỗ làm. Nhiều người ra đường với đồ công sở, sơ mi, giày tây chỉn chu rồi dầm mưa ướt đẫm, đành "quay xe" về.

Hủy lịch làm việc sau mấy tiếng dầm mưa

Sáng ngủ dậy, chị Trần Phương Anh (ở Linh Đàm, Hà Nội) ngán ngẩm khi thấy trời mưa như trút. Cứ mưa Hà Nội sẽ ùn tắc, vợ chồng chị nhắc nhau nhanh chóng di chuyển để tránh cảnh "chôn chân" trên đường.

Bụng đói meo, chị Phương Anh vội vã vệ sinh, thay đồ và lao ra khỏi nhà, hướng đến cửa hàng makeup (trang điểm) của mình trên phố Hoàng Ngọc Phách.

Trước đó, vợ chồng chị đặt xe taxi để đi làm nhưng chờ 15 phút không có tài xế nhận chuyến. Để kịp lịch hẹn khách lúc 9h sáng, chị phải xoay sang đi xe máy.

Giữa trận mưa ào ạt trút xuống, hắt vào mặt, chiếc xe máy loạng choạng trên đường. Cũng chỉ đi được vài phút, chị gặp cảnh ùn tắc kéo dài trên đường Nguyễn Xiển, đoạn gần Đại học Thăng Long.

Hà Nội: Dân văn phòng dầm mưa cả sáng, đến chỗ làm chỉ kịp giờ... cơm trưa - 1

Chị Phương Anh bất lực không thể di chuyển đến nơi làm việc, quay về giữa đường (Ảnh: NVCC).

"Từng hàng xe máy, ô tô nối đuôi nhau trên đường. Tất cả hầu như đứng yên, hứng trọn mưa gió vào giờ cao điểm đi lại. Lâu lâu mới gặp cơn mưa lớn như vậy và ùn tắc khiến ai cũng bất lực", chị Phương Anh nói.

Đường ngập, nhiều phương tiện chết máy giữa đường khiến cảnh ùn tắc càng nghiêm trọng, hàng xe nối đuôi nhau ngày càng dài.

Vợ chồng chị Phương Anh kiên nhẫn nhích xe máy từng chút một. Mưa như tát, người ướt rượt, rét run, quả là một ngày đi làm "cực hình" với người lao động.

1 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn "lênh đênh" trên đường, chị đành gọi điện báo khách hủy lịch.

"Hôm nay, tôi có hẹn khách hàng nhí qua cửa hàng makeup nhân dịp Tết trung thu ở trường. Vì mưa, tắc đường nghiêm trọng nên tôi phải gọi báo mẹ bé hủy lịch. Với tình hình này có khi đến tối tôi cũng không thể đến cửa hàng", chị Phương Anh nói.

Quan sát bên đường thông thoáng hơn, vợ chồng chị quyết định bê xe máy qua dải phân cách để sang đường. Đến 11h20, chị mới đặt chân về nhà.

"Buổi chiều tôi cũng còn nhiều lịch hẹn với khách. Tôi sẽ căn cứ tình hình thời tiết để trao đổi lại với khách. Trời mưa gió, đường đi làm trắc trở ảnh hưởng rất lớn đến công việc của người lao động", chị Phương Anh than thở.

12h kịp đến công sở... ăn trưa

Nhìn trời mưa lớn không dứt, thay vì rời nhà khoảng 7h như mọi khi, chị Đ.P. (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chấp nhận đi làm muộn để tránh cảnh tắc đường. 9h30 mới bắt đầu đến công sở, chị nghĩ rằng đường thông, hè thoáng, có thể bon bon đến cơ quan.

Ai dè, chạy ra tới đường Mễ Trì, chị P. nản lòng khi nhìn dòng phương tiện dường như đứng im đã rất lâu. Đoạn đường này đến cơ quan chị chỉ còn 2km.

Hà Nội: Dân văn phòng dầm mưa cả sáng, đến chỗ làm chỉ kịp giờ... cơm trưa - 2

Ùn tắc trên đường Mễ Trì (Ảnh: NVCC).

Chị cố gắng kiên nhẫn chờ đợi, xếp hàng di chuyển. Tuy nhiên, đồng hồ điểm 10h30, chị cũng chỉ di chuyển thêm được vài trăm mét.

"Trời mưa khiến đường ngập, nhiều phương tiện chết máy nên lại càng ùn tắc nghiêm trọng. Tôi phải gọi điện báo cáo lãnh đạo về việc có thể đến trưa mới đến được nơi làm việc", chị P. ngán ngẩm.

Chờ đợi quá lâu, chị quyết định quay đầu, để tìm đường khác không tắc đường. Chị tìm trên Google map, nhiều tuyến đường vẫn đỏ lòm dù đã 10h30. Quan sát một lúc, chị mới định hình ra một tuyến đường thông thoáng hơn.

Hà Nội: Dân văn phòng dầm mưa cả sáng, đến chỗ làm chỉ kịp giờ... cơm trưa - 3

Nhiều phương tiện giao thông bị chết máy khi qua đoạn đường ngập (Ảnh: NVCC).

Chị P. nói: "Tôi phải quay đầu để chuyển sang Đại Lộ Thăng Long. Sau đó đến hầm chui, sang đường để đi vào cao tốc, đến hầm chui Trần Duy Hưng. Đây có vẻ là cung đường thoáng đãng hơn".

Vậy là 9h30 rời khỏi nhà, đến gần 11h chị lại tiếp tục di chuyển qua nhà để tìm đường không tắc đến cơ quan.

"Lúc này trời vẫn mưa nặng hạt, quãng đường tôi qua có nhiều người đi xe máy phải trú mưa và nhiều ô tô chết máy", chị P. cho biết thêm.

Từ đầu năm đến nay, đây là lần đầu tiên chị P. gặp cảnh mưa lớn, ùn tắc nặng nề như vậy.

"Ùn tắc là chuyện bình thường ở thủ đô. Nhưng lâu lắm rồi tôi mới gặp cảnh tắc đường kéo dài như vậy, đến mức 12h mới đặt chân đến cơ quan, chỉ kịp giờ ăn trưa, khi đoạn đường chỉ vỏn vẹn 7km", chị P. thở dài.