1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Gia tài 150 con bò, 1.600m2 đất của nông dân bán ruộng đi Sài Gòn mưu sinh

Xuân Hinh

(Dân trí) - Gần 20 năm bỏ quê vào TPHCM lập nghiệp, bà Hưng giờ đã là một "đại gia" chính hiệu với tài sản là 150 con bò, thu nhập gần 1 tỷ đồng mỗi năm.

Gia tài 150 con bò, 1.600m2 đất của nông dân bán ruộng đi Sài Gòn mưu sinh - 1

Nữ tỷ phú 52 tuổi bên đàn bò 150 con, thu nhập gần một tỷ đồng mỗi năm.

Bà Hoàng Thị Hưng (ngụ Bình Chánh, TPHCM) được nhiều người đặt cho biệt danh "Hưng bò", "đại gia bò". Không chỉ là tấm gương nông dân làm giàu ở địa phương, bà còn khiến nhiều người nể phục vì tự tay gầy dựng gia tài "khủng".

"Năm 2004, vợ chồng tôi rời Thanh Hóa vào TPHCM mưu sinh. Hành trang 2 vợ chồng mang theo hơn 100 triệu đồng tiền bán ruộng, bán đất ở ngoài quê. Khi đến Bình Chánh, vợ chồng tôi thấy ở đây đồng cỏ còn nhiều nên quyết định mua 16 con bò để lập nghiệp", bà Hưng chia sẻ.

Gia tài 150 con bò, 1.600m2 đất của nông dân bán ruộng đi Sài Gòn mưu sinh - 2

Bà Hưng cho biết, để có được gia tài như hiện tại, vợ chồng bà đã phải cố gắng, chăm chỉ và chắt chiu rất nhiều năm.

Nữ đại gia 52 tuổi tâm sự, thời điểm đó, ở quê chỉ gia đình nào nghèo mới nuôi bò. Nhiều gia đình còn hù dọa con "không học thì sau này chỉ đi chăn bò". Tuy vậy, khi vào TPHCM, bà thấy đây là một nghề có thể làm giàu bền vững và vừa với sức của vợ chồng.

Nói về quyết định "vét sạch" gia tài, bỏ quê vào TPHCM đi mua bò, bà Hưng cho rằng, đó là một quyết định liều lĩnh và xác định "được ăn cả, ngã thì đi làm thuê". Những năm đầu, khó khăn liên tục ập đến khi bò bệnh, bò chết, những lúc ấy, vợ chồng bà chỉ dám khóc thầm. Đặc biệt, dịch "lở mồm long móng" và "bò điên" đã ảnh hưởng không nhỏ tới công việc của vợ chồng bà.

Gia tài 150 con bò, 1.600m2 đất của nông dân bán ruộng đi Sài Gòn mưu sinh - 3

Dù đã là tỷ phú nhưng hàng ngày, vợ chồng bà Hưng vẫn tất bật từ 2h sáng tới tối mịt.

"Lúc nào cũng phải cố gắng, phải chăm chỉ và chấp nhận mọi khó khăn, vất vả. Từ 16 con bò, nay đàn bò của tôi đã tăng lên 150 con, trong đó có 50 con bò nái, tổng giá trị gần 3 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8, đầu tháng 9 này khả năng tăng đàn lên 180 con", nữ đại gia quê Thanh Hóa tâm sự.

Tầm 2h hàng ngày, ông Phạm Công Nam (chồng bà Hưng) chạy xe ba gác ra chợ đầu mối Bình Điền mua trái cây "dạt" về để tẩm bổ thêm cho bò. Còn bà Hưng, khi mặt trời vừa lên đã lùa đàn bò ra cánh đồng cỏ bỏ hoang ở nông trường Lê Minh Xuân chăn thả, tới 4h chiều lùa về.

Gia tài 150 con bò, 1.600m2 đất của nông dân bán ruộng đi Sài Gòn mưu sinh - 4

Mỗi ngày, ông Nam mua thêm hàng tấn trái cây về tẩm bổ cho đàn bò.

"Những năm thua lỗ, thu nhập khoảng 500 triệu đồng, có năm vợ chồng tôi bán được hơn một tỷ đồng. Năm nay, chúng tôi đang phấn đấu thu nhập hơn 1 tỷ đồng. Ngoài thu nhập từ đàn bò, vợ chồng tôi còn mua được 1.600 m2 đất và xây nhà nuôi chim yến, thu nhập cũng ổn định", bà Hưng giới thiệu thêm.

Theo ông Nguyễn Văn Của, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, vợ chồng bà Hưng là một trong những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm ở địa phương. Bà Hưng vinh dự 4 lần được UBND TPHCM trao tặng danh hiệu "Nông dân tiêu biểu".

Gia tài 150 con bò, 1.600m2 đất của nông dân bán ruộng đi Sài Gòn mưu sinh - 5

Bà Hưng vinh dự 4 lần được UBND TPHCM trao tặng danh hiệu "Nông dân tiêu biểu".

"Mô hình chăn nuôi của vợ chồng bà Hưng rất hiệu quả, ít người làm được. Có thời điểm đàn bò tăng lên 180 con, với 90 bò cái, mỗi ngày bò đẻ từ 4-5 con. Giờ bà Hưng chủ yếu bán bò giống với giá 25-40 triệu đồng/con. Bà còn hỗ trợ cho nhiều nông dân ở địa phương mua chịu con giống, đầu năm bán có thể đến cuối năm trả tiền, chứ không cần trả ngay", ông Nguyễn Văn Của cho hay.