1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đi theo bản đồ điện tử, nam shipper khóc nức nở vì... lạc đường

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Đến giao hàng cho khách nhưng đi lạc vì không tìm được điểm giao hàng qua bản đồ điện tử, người đàn ông bật khóc nức nở dưới trời mưa lớn.

Ngày 30/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người giao hàng (shipper) khóc nghẹn dưới trời mưa vì không biết cách đến được địa chỉ giao hàng.

Theo chị N., chủ nhân đoạn clip, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 17/9, tại đường Thạnh Lộc 29 (phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM).

Đi theo bản đồ điện tử, nam shipper khóc nức nở vì... lạc đường - 1

Nam shipper khóc nghẹn khi bị lạc đường dưới trời mưa lớn (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Vào thời điểm xảy ra sự việc, chị N. cho hay trời mưa rất to. Nam shipper chở theo thùng hàng, tấp vào nhà xưởng của gia đình chị N.

"Thoạt đầu, tôi nghĩ đó là khách ghé trú mưa nhưng lát sau bất ngờ khi thấy chú ấy bật khóc nức nở", chị N. kể.

Sau khi hỏi thăm, chị N. mới nhận ra nam shipper đi lạc đường, không tìm được địa chỉ giao hàng dù đã đi theo chỉ dẫn của bản đồ điện tử.

Trong đoạn clip, nam shipper vừa khóc, vừa nói: "Tôi không biết đường ở thôn quê, nhà tôi ở quận 1, ở mặt tiền quen rồi nên không biết đường đi ở đây".

Thấy người này mất bình tĩnh, chị N. và người nhà đã trấn an và hướng dẫn nam shipper nhờ khách hàng gửi định vị, rồi đi theo định vị đến điểm giao hàng.

"Có lẽ chú mất bình tĩnh nên mới nói như vậy. Người khách cũng rất khó chịu khiến chú càng rối hơn. Tôi thấy trong thùng hàng có một bọc hàu tươi nên nói với chú nếu không giao được thì tôi sẽ mua lại, nhưng sau đó chú cũng đã nhận được định vị của khách hàng rồi rời đi", chị N. nói.

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút gần 350.000 nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt tương tác.

Tài khoản ­­L.M. bình luận: "Công việc nào cũng có áp lực. Những lúc như vậy phải tư duy và thích nghi chứ khóc cũng không được gì. Tôi cũng là lao động chân tay nên rất hiểu".

Trong khi đó, nhiều người cũng tỏ ra thương xót cho nam shipper vì thấu hiểu nỗi khổ đi lạc đường này.

"Trời mưa lớn, xe hết xăng, điện thoại bị ướt mà khách đặt sai địa chỉ còn thái độ không hợp tác. Những lúc như vậy rất bất lực đến bật khóc. Nhìn chú đáng thương nhiều hơn đáng trách", tài khoản G.G. bày tỏ.