"Đánh bạc" với đất cằn, 8X trở thành triệu phú
(Dân trí) - Trên một vùng đất cằn cỗi ở xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng, vợ chồng anh Trương Văn A Rin đã xây dựng vườn cây ăn quả ứng dụng công nghệ hiện đại, mang lại giá trị kinh tế bền vững.
Từng bôn ba mưu sinh khắp nơi, nếm trải đủ mùi vị thất bại, anh Trương Văn A Rin (38 tuổi, quê miền Tây) đã tìm thấy cơ hội đổi đời trên mảnh đất Quế Sơn (Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng) với mô hình nông nghiệp công nghệ cao.
Năm 2014, sau nhiều năm lăn lộn với nghề đá hoa cương ở thành phố Đà Nẵng, đại dịch Covid-19 ập đến đã buộc anh Rin phải đưa gia đình về quê vợ ở xã Quế An, huyện Quế Sơn (cũ) nay là xã Quế Sơn để bắt đầu hành trình khởi nghiệp mới.

Trang trại hữu cơ rộng 3,2ha của anh Trương Văn A Rin (Ảnh: Ngô Linh).
Năm 2021, anh Rin thuê 5.000m2 đất tại xã Quế An (cũ) để trồng dừa, mận, bưởi. Hiện tại, 110 cây mận đang cho thu hoạch 2 vụ/năm, năng suất 1 tấn/vụ, giá bán 20.000 đồng/kg.
Nhận thấy tiềm năng với cây ăn trái, năm 2023, vợ chồng anh tiếp tục thuê hơn 32.000m2 đất tại thị trấn Đông Phú (nay là xã Quế Sơn) và thành lập tổ hợp tác với nông dân địa phương.
Anh Rin cho biết diện tích đất thuê ban đầu là một quả đồi trọc, đất chai lì, khô cằn, cỏ còn không mọc nổi. Anh đã phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức để đào đá, san mặt bằng và cải tạo đất trước khi trồng cây.

Với một chiếc điều khiển từ xa, anh Rin có thể quản lý hệ thống tưới nước, bón phân của cả trang trại (Ảnh: Ngô Linh).
Đầu năm 2024, anh Rin quyết định trồng 1.200 cây ổi và 350 cây mận, bởi hai loại cây này phù hợp với khí hậu miền Trung, dễ xoay xở khi thời tiết cực đoan, sản phẩm dễ tiêu thụ.
Anh Rin nhận định, trồng cây cũng giống như "đánh bạc" nhưng phải có tính toán. Anh đã áp dụng kinh nghiệm 3 đời trồng cây ăn quả của gia đình, kết hợp nghiên cứu thị trường và kỹ thuật công nghệ hiện đại để phát triển nông nghiệp.
Đặc biệt, anh Rin đã đầu tư hệ thống tưới tự động theo công nghệ Israel cho toàn bộ vườn cây, giúp tiết kiệm nhân công và chi phí.
Đến nay, vợ chồng anh Rin đã đầu tư gần 2 tỷ đồng cho mô hình nông nghiệp của mình. "Làm gì cũng có rủi ro, quan trọng là dám làm, với kế hoạch cụ thể, tính toán bài bản, rõ ràng", anh Rin khẳng định.

Mô hình vườn cây ăn trái của anh Rin là nơi tham quan, học hỏi của các đoàn thể, nông dân… trong và ngoài địa phương (Ảnh: Ngô Linh).
Sau 9 tháng vun trồng, ổi đã cho thu hoạch lứa đầu tiên, với sản lượng khoảng 200kg/ngày, giá bán 20.000 đồng/kg. Anh Rin dự kiến doanh thu từ ổi sau 2 năm sẽ đạt khoảng 500 triệu đồng, lợi nhuận 50%. Từ năm thứ 3 trở đi, doanh thu sẽ tăng thêm.
Không dừng lại ở đó, anh Rin còn ấp ủ mô hình nông nghiệp kết hợp trải nghiệm thực tế, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái cộng đồng.
Ông Lê Công Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Quế Sơn, đánh giá mô hình của anh Trương Văn A Rin rất tiềm năng, phù hợp với xu hướng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện nay và có đủ điều kiện để mở rộng.