Đà Nẵng: Vật lộn mưu sinh giữa cái nắng như “đổ lửa”
(Dân trí) - Giữa cái nắng như “đổ lửa” của miền Trung, nhiều người lao động vẫn phải vật lộn mưu sinh để kiếm tiền nuôi gia đình.

Những ngày này, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 40 độ C

Nhìn ra đường đã thấy “hoa mắt” nên chẳng ai muốn ra khỏi nhà những ngày này. Tuy nhiên, vì đặc thù công việc, “vì miếng cơm, manh áo”, nhiều người vẫn phải gồng mình làm việc giữa cái nắng khắc nghiệt

Suốt 7 năm qua dù trời nắng hay mưa, cô Nguyễn Thị Hậu (50 tuổi, trú quận Liên Chiểu) vẫn đều đặn ra khỏi nhà vào lúc 7h sáng cùng gánh hàng rong của mình. Dù mệt lả vì phơi nắng cả ngày nhưng là trụ cột của gia đình, cô Hậu vẫn miệt mài rong ruổi khắp những con phố.

Buổi trưa là giờ nghỉ ngơi của nhiều người nhưng lại là giờ làm việc liên tục của những shipper như anh Lê Hoàng Hải (27 tuổi, quê Quảng Bình). Chạy giữa nắng cả trưa, nhiều lúc khiến anh Hải choáng váng nhưng đây cũng là cơ hội để anh kiếm tiền

“Cái khó ló cái khôn’’, những công nhân môi trường tự chế mũ đội để chống lại cái nắng “cháy da, cháy thịt”

Hành trang mỗi ngày đi làm của những người lao động ngoài trời không thể thiếu những bình nước mát


Giữa dòng xe hối hả, ông Nguyễn Văn Tám (80 tuổi) dường như không còn sức để duy trì những vòng quay của chiếc bàn đạp xích lô

Từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng, cô Nguyễn Thị Kim (52 tuổi) kiếm sống bằng nghề thu mua phế liệu đã hơn 20 năm. Phơi ngoài trời cả ngày khiến cô mệt mỏi nhưng vì công việc mưu sinh nên cũng không thể nghỉ được

Những công nhân đang làm việc tại công trình xây dựng dưới chân cầu Trần Thị Lý

Những giọt mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt của người lao động khi phải làm việc vất vả dưới thời tiết nắng gắt

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của những người lao động tại công trường xây dựng
Như Ý- An Như - Hà Trinh