1. Dòng sự kiện:
  2. Thực hành chữ "S" trong ESG

Cụ ông 88 tuổi vẫn dậy làm việc từ 2h sáng dù có hơn 300 tỷ đồng

Hạ Di

(Dân trí) - Một người đàn ông 88 tuổi, sống tại Nhật Bản, đã khiến nhiều người nể phục về tài đầu tư của mình. Dù có khối tài sản "khổng lồ", ông vẫn không dùng điện thoại thông minh, thích dùng quần áo cũ.

2h, khi hầu hết những người khác đều đang ngủ ngon, ông Shigeru Fujimoto (88 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) đã thức dậy, ngồi trước 3 chiếc máy tính. Ông bắt đầu đọc báo cáo tài chính, thu thập thông tin để dự đoán xu hướng của thị trường chứng khoán Nhật Bản, rồi chọn những mã cổ phiếu có khả năng sinh lời.

Cụ ông 88 tuổi vẫn dậy làm việc từ 2h sáng dù có hơn 300 tỷ đồng - 1

Ông Shigeru Fujimoto vẫn cặm cụi đọc sách, làm việc dù đã ở tuổi 88 (Ảnh: Kyosuke Yamamoto).

Đến 9h, Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo mở cửa. Chuông báo liên tục vang lên để thông báo những giao dịch mà ông Shigeru đặt lệnh có dấu hiệu tăng giá. Trên màn hình máy tính, mỗi giao dịch của ông Shigeru đều mang lại lợi nhuận cao.

"9-10h là khoảng thời gian tôi bận rộn nhất", ông Shigeru nói. Thỉnh thoảng, ông tỏ ra khó chịu khi thực hiện sai thao tác trên màn hình máy tính. Đôi lúc, ông còn nhầm giữa lệnh mua và lệnh bán.

Ông Shigeru từng là một chủ cửa hàng thú cưng tại TP Kobe (Nhật Bản). Năm 19 tuổi, một giám đốc điều hành của công ty môi giới chứng khoán, người thường xuyên ghé cửa tiệm, đã giới thiệu cho ông về lĩnh vực đầu tư này.

Ban đầu, ông Shigeru không quá quan tâm về việc đầu tư. Ông đã bán cửa hàng thú cưng, rồi mở tiệm chơi mạt chược theo kiểu Nhật Bản. Đến năm 1986, ông mới bán cửa hàng mạt chược, dành 65 triệu yên (tương đương khoảng 10,8 tỷ đồng) để đầu tư vào thị trường tài chính.

Năm 1980, tận dụng "cơn sốt bất động sản", ông Shigeru đã tăng tài sản của mình lên 1 tỷ yên. Thế nhưng, chẳng mấy chốc, "bong bóng" kinh tế khiến ông chỉ còn lại 200 triệu yên.

Năm 1995, trận động đất ở Hanshin đã khiến ông phải di tản và ngưng đầu tư trong một thời gian. Sau 7 năm, ông Shigeru mới có cơ hội trở lại thị trường tài chính. Ông học cách sử dụng máy tính lần đầu tiên trong đời để tự đặt lệnh mua và bán mà không cần qua điện thoại hay các quầy.

"Tuổi tác không quan trọng khi bạn nỗ lực cho mục tiêu mới", ông Shigeru nói rằng đến khi 66 tuổi, ông mới thành thạo sử dụng máy tính và bước vào "thế giới" giao dịch trực tuyến.

Hằng ngày, ông luôn dậy từ 2h để làm việc. Ông khiến người khác ngạc nhiên khi không dùng điện thoại di động, không mua ô tô và có thói quen mặc quần áo cũ. Chiếc mũ yêu thích của ông đã "15 tuổi". Thỉnh thoảng, ông nhờ vợ khâu lại những chỗ bị sờn rách trên chiếc mũ.

Gần đây, sức khỏe của ông Shigeru có dấu hiệu đi xuống. Tháng 2 vừa qua, ông đã bị tai biến mạch máu não lần thứ 2 nên thường xuyên đau lưng, phải chống gậy để đi lại. Thế nhưng, ông lúc nào cũng lạc quan và giữ vững nỗ lực khi làm việc.

Tài sản của cụ ông hiện tại ước tính khoảng 2 tỷ yên (tương đương hơn 336 tỷ đồng).

Theo www.asahi.com