Công ty nghỉ 1 ngày, cùng mặc niệm tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Vy

(Dân trí) - "Để tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty dành 1 phút mặc niệm", dòng thông báo của công ty ở Hà Nội khiến nhân viên rớm nước mắt.

10h30, toàn bộ nhân viên của công ty GGS Việt Nam (Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) dừng công việc, chỉnh tề trang phục, cùng dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nguyễn Đặng Tường Vy (23 tuổi) xúc động, cho hay vào khoảnh khắc đó, các đồng nghiệp của cô ai nấy đều đượm buồn.

Công ty nghỉ 1 ngày, cùng mặc niệm tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1

Thông báo dành 1 phút mặc niệm cho Tổng Bí thư tại công ty Tường Vy đang làm việc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong lúc mặc niệm, một thông điệp phát ra từ loa phát thanh của công ty đã khiến Vy rơm rớm nước mắt: "Chúng em không sinh ra dưới thời Bác Hồ cứu nước. Thời Bác Giáp giữ nước, chúng em còn ngây thơ. Nhưng thật may mắn, chúng em được rèn luyện và trưởng thành dưới thời Bác Trọng".

Vy chia sẻ, ngày 25/7, công ty thông báo tổ chức sẽ dành 1 phút mặc niệm vào 10h30 trưa 26/6 và nghỉ ca làm việc chiều cùng ngày để nhân viên cùng tiễn biệt, đi đưa tang Tổng Bí thư ở nghĩa trang Mai Dịch.

Trước đó, vì muốn trực tiếp đưa tiễn Tổng Bí thư đoạn đường cuối, Tường Vy đã xếp hàng tại Nhà tang lễ Quốc gia từ 18h đến 23h ngày 25/7. Dù dòng người đông đúc, đứng san sát nhau hàng giờ liền dưới nắng nóng oi nồng, nữ nhân viên trẻ tuổi vẫn không thấy mệt mỏi. Đổi lại cô cảm kích vì trải nghiệm ý nghĩa.

Công ty nghỉ 1 ngày, cùng mặc niệm tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Cô gái xếp hàng 6 tiếng để chờ được vào đưa tiễn Tổng Bí thư (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vy cho biết, trong lúc chờ đợi, cô và nhiều người khác còn được người dân xung quanh hỗ trợ nước, quạt miễn phí.

"Thấy hình ảnh mọi người đứng bên nhau chờ đợi, tiễn biệt bác, tôi thấy vô cùng xúc động. Đây là cảm xúc đặc biệt, lần đầu trong đời tôi cảm nhận được.

Tôi cũng giống như nhiều người dân Việt Nam, ban đầu rất ngỡ ngàng trước tin Tổng Bí thư mất và không tin được sự thật này. Tôi thấy đau lòng, hụt hẫng khi đất nước mất đi một người lãnh đạo, người anh hùng của dân tộc đã cống hiến cả một đời không ngơi nghỉ", cô gái nghẹn ngào.

Lê Thị Nhàn, nhân viên tại công ty GGS Việt Nam (địa chỉ tại Cầu Diễn, TP Hà Nội) cho hay, công ty cô cũng cho nhân viên nghỉ nửa ngày và dành 1 phút mặc niệm Tổng Bí thư. Không những vậy, công ty cũng quyết định hoãn ngày tổ chức hoạt động giải trí và liên hoan để thành tâm tiễn biệt vị lãnh đạo.

"Tôi vào công ty được 2 năm, nhưng chưa từng chứng kiến cảnh tượng xúc động, mọi người chia sẻ, đồng lòng đến thế. Tất cả đồng nghiệp sau khi ăn trưa xong đã cùng nhau ra nghĩa trang tiễn biệt bác dù đây không phải là hoạt động bắt buộc", Nhàn chia sẻ.

Anh Phan Vũ Bảo, ngụ tại TP Đà Nẵng, cho hay công ty TNHH PowerChina Việt Nam (trụ sở tại TP Hà Nội và văn phòng tại TPHCM), nơi người bạn anh làm việc, cũng được nghỉ trong ngày 22/7 để tưởng niệm Tổng Bí thư.

Anh Bảo cho hay, sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống cách mạng nên bản thân anh cũng có cảm xúc đặc biệt trước lễ tang của Tổng Bí thư.

Công ty nghỉ 1 ngày, cùng mặc niệm tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 3

Một công ty cho nhân viên nghỉ hẳn 1 ngày để tiễn biệt Tổng Bí thư (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Dù không trực tiếp tham gia lễ tang nhưng tôi cũng theo dõi từ xa cả ngày. Tôi rất tôn kính bác Trọng nên có lúc như không kiềm được nước mắt thương tiếc", anh Bảo bộc bạch.

Trên mạng xã hội, nhiều nhân viên văn phòng đồng loạt đăng tải thông tin, hình ảnh những bản thông báo cho nhân viên nghỉ việc, dành thời gian tiễn biệt Tổng Bí thư.

Anh Đặng Khánh (ngụ tại TP Hà Nội) chia sẻ cũng vừa nhận thông báo từ công ty Bạch Hổ Order đến khách hàng, về việc tạm dừng mọi hoạt động từ 12h ngày 26/7 đến 8h ngày 27/7.