1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cạn tiền đổ xăng, anh xe ôm "khùng" vẫn chở miễn phí hàng trăm người

Diệp Phan

(Dân trí) - Hai năm nay, ban ngày, Thiện đậu xe ở những ngã tư, bệnh viện nhận chở miễn phí những người già, người khuyết tật. Đến đêm, anh xe ôm "khùng" mới bật ứng dụng công nghệ để đón khách kiếm tiền.

Trưa nắng, Lê Minh Thiện, 23 tuổi, tấp xe vào lề đường. Dưới bóng cây, chàng trai chạy xe ôm công nghệ dựng chân chống rồi nằm chênh vênh trên yên chiếc xe wave cũ kiếm một giấc ngắn. Suốt buổi sáng, anh đã gặp 4 cụ già trên đường, chở miễn phí, đưa các cụ về nhà ở khu vực trung tâm thành phố.

"Hồi còn nhỏ, trong lần được mẹ chở trên xe máy, mình thấy một bà cụ đang lết giữa đường rất tội nghiệp. Lúc đó, mình nghĩ ngay đến chuyện sau này lớn lên sẽ xây nhà tình thương, đón các cụ già về ở, chăm lo", chàng trai sống ở TP Thủ Đức nói. 

Cạn tiền đổ xăng, anh xe ôm khùng vẫn chở miễn phí hàng trăm người - 1

Minh Thiện đặt tấm bảng trước xe, chở miễn phí hàng trăm người suốt 2 năm nay (Ảnh: Diệp Phan).

Đó không chỉ là suy nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu cậu bé mà việc này đã trở thành ước mơ lớn nhất Thiện ấp ủ cho đến khi trưởng thành.

Tốt nghiệp trung học, Thiện không có duyên với giảng đường đại học. Chàng trai lăn lộn làm nhiều nghề như sửa xe, môi giới bất động sản… nhưng mãi chưa ổn định. Tưởng chừng ước mơ giúp đỡ người cao tuổi đành tạm gác vì phải bận mưu sinh thì 2 năm trước, Thiện bén duyên với nghề chạy xe ôm công nghệ.

Nghĩ rằng có thể giúp đỡ các cụ già bằng chính khả năng, công việc đang làm nên chàng trai in tấm bảng dán ở trước và sau xe với nội dung: "Chở miễn phí người già, người khuyết tật" kèm số điện thoại để mọi người dễ liên lạc. Tuy vậy, chàng trai cũng không chỉ chờ những cuộc gọi đến nhờ giúp đỡ.

Anh chủ động đến những ngã tư, bệnh viện trong thành phố, tìm đón người cần giúp. Hễ thấy người già, người khuyết tật đi lại khó khăn, dáng điệu tìm xe ôm là anh mở lời ngay.

"Con chạy xe ôm công nghệ nè bà, con nhận chở người già về nhà không lấy tiền. Con có giấy tờ và ứng dụng chạy xe, bà yên tâm con không lừa lấy tiền của bà đâu", Thiện nói rồi mở bóp lấy chứng minh thư và bật điện thoại mở phần thông tin trên ứng dụng để thuyết phục.

Tuy nhiên, vì lo sợ bị lừa, nhiều người vẫn không tin tưởng, nhận lời giúp đỡ của anh.

Cạn tiền đổ xăng, anh xe ôm khùng vẫn chở miễn phí hàng trăm người - 2

Nụ cười thân thiện luôn trên môi chàng trai "khùng" (Ảnh: Diệp Phan).

"Có khoảng 80% người mình mở lời giúp đều từ chối", Thiện nói.

Dành toàn bộ thời gian từ 6h sáng - 17h chiều cho việc chở miễn phí nên mỗi ngày Thiện giúp được khoảng 15 người. Hầu hết những "khách hàng" đặc biệt của anh đều ở Sài Gòn, quãng đường di chuyển chỉ vài km. Thỉnh thoảng, Thiện gặp "khách" ở xa, chàng trai phải đi về hơn 20km mới hoàn thành chuyến đi. 

Sau một ngày làm thiện nguyện, giúp đỡ những người đi lại khó khăn, đến tối Thiện mới bật ứng dụng của tài xế để nhận chở khách kiếm tiền. Chàng trai chọn làm vào ban đêm vì lúc này ít tài xế, đỡ cạnh tranh và đỡ nắng nóng hơn ban ngày.

Lúc nào mệt, anh dựng xe ở vỉa hè ngủ lấy lại sức, ăn thì cơm hộp, cơm tiệm bình dân.

"Có lần, mình chở một anh bị khiếm thị. Trên đường đi ảnh ngỏ ý muốn gửi tiền xe nhưng mình nhất quyết không chịu. Sau khi ảnh vào nhà, mình chạy xe đi đón khách khác thì lục trong túi quần có 100 nghìn. Mình đoán là của ảnh nhét vào vì cả buổi mình chưa có cuốc xe nào trên ứng dụng để lấy tiền cả", Thiện kể với ánh mắt rạng rỡ.

Cạn tiền đổ xăng, anh xe ôm khùng vẫn chở miễn phí hàng trăm người - 3

Chiếc xe đã cũ, có tuổi đời hơn 20 năm là kỷ vật của gia đình nên Thiện chưa có ý định đổi xe mới (Ảnh: Diệp Phan).

Thiện tâm sự, việc làm của mình hoàn toàn xuất phát từ ước mơ cá nhân hồi nhỏ là muốn giúp đỡ người già. Chàng trai không kêu gọi từ thiện, chung tay từ cộng đồng mà làm bằng chính khả năng của mình. Vì là con trai một, sống cùng người mẹ vẫn còn đi làm nên Thiện không quá khó khăn về kinh tế. Chàng trai vẫn tự lo cho mình và phụ mẹ trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình bằng tiền chạy xe ôm.

"Có hôm chở miễn phí nhiều quá mà chở khách thì ít, mình hết sạch tiền đổ xăng. Những lúc như vậy mình chuyển qua chạy kiếm tiền, có kinh phí dư giả thì lại tiếp tục giúp mọi người", Thiện nói.

Cạn tiền đổ xăng, anh xe ôm khùng vẫn chở miễn phí hàng trăm người - 4

Thiện nghỉ trưa trên vỉa hè bất cứ khi nào thấy mệt (Ảnh: Diệp Phan).

Cạn tiền đổ xăng, anh xe ôm khùng vẫn chở miễn phí hàng trăm người - 5

Những giấc ngủ ngắn trên xe giúp anh lấy lại sức. Thiện cho biết bản thân đang trẻ khỏe nên muốn dành thời gian, công sức giúp nhiều người nhất có thể (Ảnh: Diệp Phan).

Chàng trai tự nhủ sẽ tiết kiệm tiền để dành đi học nghề. Sau này, nếu không chạy xe ôm nữa thì anh vẫn dành thời gian sau giờ làm việc chở miễn phí những người già.

Thiện cho biết, anh giúp mọi người không mong cầu nhận lại sự đền đáp. Niềm vui của Thiện là sau mỗi cuốc xe, thấy các cụ vui vẻ chào mình và vào nhà là anh thấy ấm áp và thấy được "nhận" rất nhiều.

"Mình nghĩ đó là cảm giác đã thực hiện được ước mơ thuở nhỏ", Thiện trải lòng.