Bí thư đoàn xã thành triệu phú nhờ một yêu cầu "hiểm"
(Dân trí) - Nghe anh Vê trình bày kế hoạch khởi nghiệp, bố anh gật gù nhưng kèm điều kiện "phải lấy vợ trước đã".
Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành nông - lâm - ngư, anh Lang Văn Vê (SN 1990, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, Nghệ An) trở về quê lập nghiệp. Sau thời gian làm cán bộ đoàn, anh Vê quyết định tận dụng lợi thế của đồi núi quê mình, cùng kiến thức đã được học để phát triển kinh tế vườn rừng.
Muốn làm kinh tế phải có đất nhưng thời điểm năm 2014, việc thuê đất không dễ dàng. Vì vậy, anh Vê trình bày kế hoạch với bố, mong muốn được mượn một phần diện tích đất rừng để "thử nghiệm".

Anh Lang Văn Vê là thủ lĩnh đoàn làm kinh tế giỏi (Ảnh: Quang Dũng).
Nghe con trình bày, ông Lang Văn Chín (bố anh Vê) gật gù: "Muốn có đất phải lấy vợ đã". Cái lý của ông Chín là e ngại một mình con trai không kham nổi. Vả lại, khi có vợ, có gia đình phải chăm lo thì anh Vê phải quyết tâm nhiều hơn, không vì khó hay thất bại mà bỏ cuộc giữa chừng.
Lấy vợ cũng tốt, sớm ổn định, vậy là Vê bàn với người yêu, xin phép gia đình 2 bên để tổ chức đám cưới.
Giữ lời hứa, sau lễ cưới, ông Lang Văn Chín, chia cho vợ chồng anh Vê 10ha rừng keo ở khe Voong (xã Mậu Đức). "Vợ chồng em quyết định nuôi lợn và gà dưới tán keo. Thời điểm đó, ở đây người dân chưa kết hợp chăn nuôi và trồng keo trên một diện tích", anh Vê kể.
Vợ chồng anh Vê dành hết số tiền tích góp và vay mượn thêm để xây chuồng trại, mua lợn nái và gà giống. Với 6 con lợn giống và một ít gà bản địa, vợ chồng anh Vê bắt tay vào khởi nghiệp.
Trong khi đàn lợn phát triển tốt thì đàn gà cứ chết dần chết mòn. Anh Vê nghiên cứu kỹ hơn về thời tiết, khí hậu, môi trường sống để lựa chọn giống gà phù hợp.
Sau khi cân nhắc, anh Vê đặt 400 con gà mía giống tại một cơ sở chuyên cung cấp con giống ở Hà Nội. Chẳng hiểu sao việc chăm sóc, phòng bệnh đúng quy trình nhưng đàn gà cứ chết dần, chết mòn. Tìm hiểu căn nguyên, anh Vê mới vỡ lẽ là bên cung ứng gửi nhầm gà giống.

Anh Lang Văn Vê thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp ngay trên chính quê hương (Ảnh: Quang Dũng).
Kiên trì và tin vào khả năng thích ứng của giống gà này với khí hậu, môi trường, anh Vê quyết định tiếp tục nuôi gà mía. Thực tế cho thấy, nhận định của chàng kỹ sư nông nghiệp này là hoàn toàn chính xác. Đàn gà mía phát triển nhanh, thịt chắc, ngon, được thị trường ưa chuộng.
Tiền lãi từ nuôi gà, lợn, vợ chồng anh Vê đầu tư mở rộng quy mô, lấn sân sang xây dựng trang trại chăn nuôi bò. Nhờ tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên phong phú từ vùng núi này, anh tiết kiệm được chi phí chăn nuôi. Hiện tại, anh Vê sở hữu hơn 80 con lợn, 30 con bò, 2 ao cá, 10ha keo và hàng ngàn con gà, thu nhập hàng năm của anh đã lên tới hàng trăm triệu đồng.
Không chỉ phát triển kinh tế giỏi, anh Vê còn là thủ lĩnh Đoàn thanh niên xã Mậu Đức. Với những cống hiến trong công tác Đoàn và phát triển kinh tế, anh trở thành tấm gương sáng cho nhiều thanh niên trong xã.
Anh Vê vẫn khiêm tốn chia sẻ: "Vợ chồng tôi chưa thể gọi là giàu. Số lãi từ chăn nuôi chủ yếu để tái đầu tư, mở rộng quy mô trồng rừng và chăn nuôi. Tôi mong rằng, bằng mô hình kinh tế của mình, các đoàn viên, thanh niên ở địa phương mạnh dạn hơn với việc khởi nghiệp tại quê nhà".
Ngoài việc hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chăn nuôi, vợ chồng anh Vê sẵn sàng hỗ trợ một ít con giống cho đoàn viên muốn khởi nghiệp.
Ông Võ Đình Thành, Chủ tịch UBND xã Mậu Đức, cho biết: "Là Bí thư Đoàn thanh niên xã, anh Vê dám nghĩ, dám làm, luôn đi đầu trong các công tác khác của xã. Mô hình kinh tế của gia đình anh Vê cũng là mô hình kinh tế mang lại hiệu quả ổn định nhất ở địa phương".