Bi kịch của người phụ nữ có con gái mất mạng dưới tay bố đẻ

Hoàng Lam

(Dân trí) - "Lỗi tại tôi, tôi không dạy được con mình", chị Thắng bật khóc. Người đứng trước tòa là chồng chị, còn bị hại trong vụ án là con gái của chị...

Cha đoạt mạng con gái 

Chị Nguyễn Thị Thắng (37 tuổi, trú tại xã Bài Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đến dự phiên tòa với tư cách là đại diện hợp pháp của bị hại Lê Tâm Như trong vụ án giết người mà chồng chị là bị cáo.

Để 3 con nhỏ ngoài hành lang, nhờ người trông hộ, chị bước vào phòng xét xử, dớn dác nhìn quanh. Bước chân khựng lại khi thấy chồng - bị cáo Lê Đình Ngọc (43 tuổi), hai tay mang còng, ngồi chờ giờ khai tòa.

Bi kịch của người phụ nữ có con gái mất mạng dưới tay bố đẻ - 1

Trong cơn tức giận, Lê Đình Ngọc tước đoạt mạng sống của con gái và một thanh niên khác (Ảnh: Hoàng Lam).

Chị nhìn chồng, đôi mắt ầng ậc nước rồi cúi xuống, né tránh ánh mắt của gia đình bị hại Hồ Quốc Anh. Quốc Anh là bạn trai Tâm Như, con gái chị, cũng là bị hại trong vụ án này.

Hai bàn tay chị siết lại, người như căng cứng khi diễn biến vụ việc được tái hiện qua bản cáo trạng được đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An công bố và lời khai chi tiết của chồng trước tòa.

Chiều tối 4/7/2022, gia đình chị tổ chức bữa cơm mời người thân trong gia đình tới dự, Quốc Anh và Tâm Như cũng có mặt. Trong bữa cơm, Lê Đình Ngọc và con gái xảy ra cự cãi sau đó Quốc Anh chở Như đi.

Một lát sau, Ngọc lấy xe máy chạy đi tìm con. Phát hiện con gái và bạn trai bỏ chạy vào một nhà dân ven đường, Ngọc mở cốp xe máy lấy con dao cầm đuổi theo. Người đàn ông này đạp cửa xông vào, đâm một nhát vào ngực Quốc Anh và chém nhiều nhát vào người Tâm Như.

Bi kịch của người phụ nữ có con gái mất mạng dưới tay bố đẻ - 2

Bị cáo Ngọc và người thân tại phiên tòa. Ngọc phải trả giá cho tội ác bằng chính mạng sống của mình (Ảnh: Hoàng Lam).

Quốc Anh bỏ chạy đến nhà dân gần đó và gục xuống. Còn Tâm Như trong quá trình bỏ chạy bị ngã, phải hứng thêm mấy nhát dao vì Ngọc đuổi kịp. Sau khi gây án, Ngọc gọi điện báo cho người thân rồi uống thuốc trừ sâu tự vẫn.

Cả ba người được đưa đến bệnh viện nhưng bác sỹ chỉ cứu được Lê Đình Ngọc.

Bị cáo Lê Đình Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Khi được hỏi nguyên nhân dẫn đến việc tước đoạt mạng sống của hai bị hại, Ngọc cho biết, trong bữa cơm Tâm Như có lời nói hỗn hào còn Quốc Anh thì nói sẽ gọi "dân xã hội" đến xử lý khi Ngọc định tát con gái.

Khi đi tìm con, thấy Tâm Như vừa bỏ chạy, vừa dùng điện thoại, Ngọc nghĩ con đang gọi "dân xã hội" đến xử lý mình. Tức giận, cộng với hơi men trong người nên bị cáo không làm chủ được hành vi. Ngọc cho rằng, hành vi bộc phát của mình là do tích tụ những buồn bực từ nhiều tháng qua, do con gái thường xuyên bỏ nhà đi, hỗn láo, vay nợ, khiến vợ chồng Ngọc phải trả nợ thay con.

Bi kịch của người mẹ

Với tư cách là đại diện hợp pháp của người bị hại, chị Thắng được chủ tọa phiên tòa mời trả lời một số câu hỏi liên quan đến vụ án cũng như những thông tin bị cáo Ngọc cung cấp tại phiên xử.

"Một phần lỗi tại tôi, tôi không dạy được con", chị bật khóc thành tiếng.

Bi kịch của người phụ nữ có con gái mất mạng dưới tay bố đẻ - 3

Chị Thắng nhiều lần bật khóc tại phiên tòa xét xử chồng mình, khi người mất mạng chính là con mình. Chị vừa là thân nhân của bị cáo, vừa là người đại diện hợp pháp của bị hại (Ảnh: Hoàng Lam).

Lấy chồng khi chưa đủ 18 tuổi, chưa kịp học làm mẹ như thế nào, đến khi cô con gái đầu bước vào độ tuổi "nổi loạn" càng khó khăn với chị vì ngoài Tâm Như, chị liên tiếp sinh thêm 2 con và còn vừa mang bầu đứa con thứ 4. Một tay người phụ nữ trẻ phải chăm sóc đàn con để chồng tập trung cho trang trại, kiếm tiền lo cho cả gia đình.

Tâm Như giao du với bạn xấu, thường xuyên bỏ học, chị Thắng tìm mọi cách để kéo con về. "Cháu có phải làm gì đâu, bố mẹ lo cho hết. Vậy mà cháu bỏ học, cắm xe, lừa bố mẹ lần này đến lượt khác. Có lần cháu còn bảo bị công an bắt, nói mẹ gửi tiền nộp phạt. Cháu vay nợ khắp nơi, vay đến 60 triệu đồng rồi...", chị Thắng ôm mặt nghẹn ngào.

Biết con đang ở tuổi ẩm ương, tính khí khó chiều nhưng chị không dám nghĩ con to gan, vay tiền để tiêu pha, chỉ đến khi người ta hỏi nợ, hai vợ chồng mới tá hỏa. Giận lắm, bực lắm nhưng rồi chị và chồng cũng phải cắn răng trả nợ cho con. Trả hết lần này đến lần khác, cuối cùng vợ chồng chị muối mặt dặn người quen tuyệt đối không cho Tâm Như vay tiền.

Mỗi khi cần tiền hay gạo, Tâm Như sẽ gọi điện về. Chị không biết con ở đâu, dò hỏi cũng không được nhưng đứng trước tòa, chị thừa nhận bản thân không quyết tâm đi tìm con.

Bi kịch của người phụ nữ có con gái mất mạng dưới tay bố đẻ - 4

Chị Thắng nghẹn ngào khi kể về con gái đầu - nguồn cơn bi kịch của gia đình mình (Ảnh: Hoàng Lam).

Vợ chồng chị biết chuyện giữa Quốc Anh và con gái, không ủng hộ nhưng cũng biết không thể nào ngăn cản. Vừa rồi, chồng chị đã "xuống nước", bảo hai đứa về quê, làm công nhân cho một công ty gần nhà, đợi đủ tuổi thì cưới. "Hai đứa chỉ cần đi làm tích lũy sau này lo cho gia đình, ăn ở bố mẹ lo hết", chị thuật lại.

Trong bữa cơm định mệnh ấy, mọi mâu thuẫn cũng nảy sinh từ việc chồng chị khuyên con đi làm...

Sự việc xảy ra, chị là người đau đớn hơn ai hết. Một người là chồng chị, một người là đứa con chị đứt ruột đẻ ra và bạn trai của cô bé! Trước tòa,  chị cầu khẩn bố mẹ Quốc Anh và hội đồng xét xử cho chồng mình một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, dẫu biết điều đó là không công bằng với bố mẹ nạn nhân.

Bản án tử hình được tuyên cho Lê Đình Ngọc. Đôi chân người phụ nữ vừa là thân nhân của bị cáo, vừa là người đại diện cho bị hại mềm nhũn, khụyu xuống. Vậy là sau con gái, giờ đây chị lại mất thêm một người thân yêu nữa, là trụ cột gia đình. 

Chị thất thểu rời phòng xét xử, bước ra hành lang, nơi 3 đứa trẻ ngơ ngác đang chờ...