Đà Nẵng:
20/10 thầm lặng của những phụ nữ vất vả mưu sinh
(Dân trí) - Ngày 20/10 với những người phụ nữ ấy vẫn như những ngày khác trong năm, không hoa, không quà, không lời chúc. Họ vẫn miệt mài mưu sinh trên những góc phố thầm lặng.

Chạy một vòng quanh TP Đà Nẵng, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chị lao công tất bật quét rác, chăm sóc cây, các bà, các mẹ mưu sinh bằng nghề bán vé số, sửa giày, thu mua ve chai… (Ảnh: Nguyễn Tri).


Thay vì bận tâm đến những lời chúc, những bó hoa…, với họ, chỉ cần khỏe mạnh để làm việc đều, trang trải cuộc sống đã là niềm hạnh phúc (Ảnh: Nguyễn Tri).




Ngã tư đường Ông Ích Khiêm - Hải Phòng là nơi bà Đặng Thị Hồng (62 tuổi, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) gắn bó với nghề sửa giày hơn 40 năm nay. Do dịch Covid-19, mấy tháng nay, bà Hồng không còn việc, không có thu nhập. Phải đến khi Đà Nẵng kiểm soát được dịch, vợ chồng bà mới đi làm lại (Ảnh: Nguyễn Tri).


Như những ngày thường nhật, các nữ lao công có mặt từ sáng sớm để quét, thu gom rác và chăm sóc những hàng cây trên các tuyến phố ở Đà Nẵng (Ảnh: Nguyễn Tri).

Những người phụ nữ bán vé số vẫn ngày ngày bắt xe từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để mưu sinh. Hỏi đến ngày 20/10, họ chỉ lắc đầu rồi cười: "Chạy ăn còn chưa đủ, lo chi đến ngày nớ" (Ảnh: Nguyễn Tri).