1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vũ Hán: Rùng mình khi phát hiện dơi chết trong bát súp thịt heo gọi về

Hương Vũ

(Dân trí) - Một gia đình tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã vội vàng tới bệnh viện xét nghiệm Covid-19 sau khi phát hiện ra một con dơi con đã chết trong bát súp thịt heo hầm họ mua tại một quán ăn địa phương.

Vũ Hán: Rùng mình khi phát hiện dơi chết trong bát súp thịt heo gọi về - 1
Bát súp thịt heo do một gia đình Trung Quốc mua có một vật lạ. Ảnh: Hubei Television

Hình ảnh gây ám ảnh cho người xem là một chú dơi con nhỏ còn nguyên vẹn, đã chết, nổi lên trong bát súp đã ăn được nửa, gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây.

Những vị khách kém may mắn này đã lập tức đi đến bệnh viện để xét nghiệm xem liệu mình có nhiễm Covid-19 hay không. May mắn thay, mọi cuộc xét nghiệm đều cho ra kết quả âm tính.

Thực chất, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, món súp dơi được người dân Trung Quốc xem như một món ăn truyền thống độc đáo, bổ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khoa học cho rằng loài dơi chính là nguồn gốc lây lan Covid-19. Mặc dù vậy, cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra loài động vật nào chính xác là vật chủ lây lan loại virus này sang người.

Vũ Hán: Rùng mình khi phát hiện dơi chết trong bát súp thịt heo gọi về - 2
Gia đình kém may mắn trên mang họ Chen, sống tại thành phố Vũ Hán- thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Hubei Television

Người con trai trong gia đình họ Chen chia sẻ với đài truyền hình địa phương tỉnh Hồ Bắc rằng họ đã mua một bát súp thịt heo đông lạnh từ một nhà hàng gần nhà vào hôm 10/7.

Sau đó, người cha đã ăn một vài thìa súp nhưng không phát hiện ra điểm gì bất thường. Đến tận 3 ngày sau, khi đang chuẩn bị hâm nóng lại bát súp, người trong nhà mới phát hiện ra có nguyên một con dơi con đã chết nằm trong bát.

Người con trai chia sẻ:“Lúc đó, tôi đang định đi đun lại bát súp, và khi khuấy đều nó tôi trông thấy một vật màu đen khác thường. Vài giây sau, tôi mới định hình được đó là một con dơi con nhỏ. Mẹ của tôi ban đầu còn nhầm tưởng đây là một loại gia vị nước ngoài mới được thêm vào món súp.”

Vũ Hán: Rùng mình khi phát hiện dơi chết trong bát súp thịt heo gọi về - 3
Vũ Hán – thủ phủ tỉnh Hồ Bắc – từng là trung tâm lây nhiễm Covid-19 nghiêm trọng nhất Trung Quốc. Ảnh: Hubei Television

“Sau khi lấy đũa kiểm tra, con dơi còn nguyên cánh, tai và lông”, người mẹ chia sẻ.

Nhà hàng cho biết họ đã xin lỗi và hoàn lại tiền cho gia đình ông Chen. Tuy nhiên, nhà hàng cũng thanh minh rằng, họ nhập nguyên liệu đông lạnh từ một cơ sở chế biến khác tại địa phương.

Khi tìm tới công ty đã bán nguyên liệu cho nhà hàng trên, chủ doanh nghiệp phủ nhận trách nhiệm và cho rằng, con dơi đã bay vào nồi xúp và chết trong đó.

“Dơi hoạt động về đêm trong khi chúng tôi làm việc vào ban ngày. Chúng tôi đã đóng gói bao bì kỹ càng trước khi cho sản phẩm vào tủ lạnh. Chúng tôi không bao giờ để thực phẩm ngoài trời”, chủ doanh nghiệp nói.

Công ty này cho biết, họ sẽ bồi thường cho gia đình ông Chen 2.000 nhân dân tệ (hơn 280 USD) sau sự cố đáng tiếc trên.