1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Gia Lai

Trái cây tụt giá chiều cuối năm

(Dân trí) - Chiều cuối cùng của năm Nhâm Thìn, các tiểu thương bán trái cây ở chợ Lớn (TP.Pleiku, Gia Lai) đã liên tục giảm giá bán xả hàng để kịp về đón giao thừa, tuy nhiên sức mua của người dân vẫn giảm.

Khác hẳn với buổi chợ buổi sáng và những ngày trước đó, giá các loại trái cây ở chợ Lớn của TP.Pleiku chiều nay liên tục rớt giá. Mặc dù chưa đầy 10 tiếng nữa là đến giao thừa, nhưng lượng người ở chợ Lớn vẫn còn rất đông, tuy nhiên sức mua đã giảm khá nhiều. Chính vì vậy, nhiều tiểu thương bán trái cây đã cho giá giảm liên tục để mong có thể “xả” hết hàng.

Nếu buổi sáng 1kg vú sữa giá 35 nghìn đồng thì chiều nay còn 15 nghìn đồng, thanh long 40 nghìn đồng/kg còn 20 nghìn đồng, chuối xanh giảm xuống hơn 20 nghìn đồng/nải, cam xanh từ 40 nghìn đồng/kg còn 15 nghìn đồng/kg…

Mặc dù đã giảm giá khá nhiều, nhưng lượng khách mua còn rất ít
Mặc dù đã giảm giá khá nhiều, nhưng lượng khách mua còn rất ít

Một tiểu thương tên Liên cho biết, từ đầu giờ chiều tới bây giờ, nắm được lượng khách mua càng ngày càng ít nên chị và những tiểu thương khác đã cho giảm giá khá nhiều. Mặc dù lượng hàng trong chợ không phải còn nhiều lắm, nhưng thời gian ngày càng “hết” nên họ đành thay đổi giá bán theo kiểu giật lùi để mong bán hết hàng về nhà chuẩn bị cúng tất niên và đón giao thừa cùng gia đình.

Mặc dù đã giảm giá khá nhiều, nhưng lượng khách mua còn rất ít
Nếu những ngày trước đó và buổi sáng nay người mua tấp nập và giá được đẩy lên cao thì chiều nay hàng trái cây đã khá vắng khách

“Chợ vẫn còn đông nhưng lượng người mua bây giờ rất thưa thớt, càng ngày càng ít đi. Vì vậy, chúng tôi phải giảm giá để mong bán hết hàng, tuy vậy tình hình cũng chẳng khá hơn được. Cả năm có 3 ngày Tết nên tôi cũng muốn cùng gia đình mình đi chơi Tết, làm cả năm rồi, đây là dịp để nghỉ ngơi. Vậy nên, tôi chỉ muốn bán cho hết hàng”, chị Liên cho biết.

Ngồi ngóng người đến mua
Ngồi ngóng người đến mua

Vắng như... chợ chiều
Vắng như... chợ chiều

Thấy trái cây đã “hạ nhiệt” khá mạnh, chị Lê Thị Nga, nhà trên đường Nguyễn An Ninh tiếc hùi hụi: “Cũng chiều cuối năm của năm trước, tôi đi mua ít trái cây về làm mâm ngũ quả mà thấy giá cao chóng cả mặt. Năm nay, thấy mấy ngày trước giá tăng khá mạnh nên tôi lo mua trước vì sợ giá tăng giống năm trước, ai ngờ, bây giờ đi ra chợ thấy giá rẻ mà thấy tiếc. Tuy vậy, vì thấy rẻ nên tôi vẫn quyết định mua ít cân về ăn”.

Thiên Thư