1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM:

Siêu thị “lên ngôi” trong ngày Tết thiếu nhi bỏng rát

(Dân trí) - Mặc dù đã bước vào mùa mưa nhưng những lúc trời nắng, nhiệt độ ở TPHCM có khi lên tới gần 40 độ C. Vì vậy, ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay, hầu hết các phụ huynh đều cho con em mình vào siêu thị vừa vui chơi, vừa tránh nóng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:


* Siêu thị “lên ngôi” trong ngày Tết thiếu nhi bỏng rát

* Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Nhật sẽ giao tàu tuần tra cho VN năm tới

* “Lấp” nỗi lo ở Vũng Áng để tiếp tục dự án công nghiệp lớn nhất Việt Nam

* Bảo Việt tiếp tục có sự thay đổi nhân sự cấp cao

Đó là điểm nổi bật nhất mà phóng viên Dân trí ghi nhận được trong buổi sáng và trưa ngày 1/6 - ngày lễ Quốc tế thiếu nhi năm nay tại TPHCM. Nếu như mọi năm, các công viên và nhà thiếu nhi thành phố luôn là điểm hẹn được các bé và phụ huynh “ưa chuộng” thì năm nay, không khí không được nhộn nhịp bằng.
 
Tình trạng kém sôi động tương tự cũng diễn ra ở công viên trung tâm 23/9 và công viên Tao Đàn.

Theo quan sát của PV Dân trí, tại Nhà thiếu nhi TPHCM, số lượng các bé đến tham gia hoạt động vui chơi không nhiều. Ngoài sân khấu chính của Lễ hội thế giới tuổi thơ 2014 được diễn ra với các tiết mục văn nghệ rời rạc và trò chơi nhỏ thì các bé cũng không có nhiều lựa chọn để tham gia vui chơi.

Các công viên trung tâm thành phố (23/9 và Tao Đàn) thưa thớt các em thiếu nhi đến vui chơi
Các công viên trung tâm thành phố (23/9 và Tao Đàn) thưa thớt các em thiếu nhi đến vui chơi

Sân khấu chính tại nhà thiếu nhi TPHCM
Sân khấu chính tại nhà thiếu nhi TPHCM

Một em bé tò mò và lạ lẫm trước những chiếc tò he ngộ nghĩnh
Một em bé tò mò và lạ lẫm trước những chiếc tò he ngộ nghĩnh

Tuy vậy, hầu hết các bé có mặt tại nhà thiếu nhi TPHCM đều là những “khách hàng” trung thành của địa điểm vui chơi này. Chị Vy - một phụ huynh của bé trai 3 tuổi cho biết: “Nhà tôi ở quận Tân Phú, khá xa trung tâm nhưng vì tôi và bé thường xuyên đến đây chơi nên cũng quen rồi. Vì vậy, ngày lễ Quốc tế thiếu nhi, tôi cũng muốn chở bé đến đây để cùng tham gia các hoạt động giải trí phù hợp với bé”.

Một phụ huynh khác tên Xuân, cũng dắt con trai học lớp 5 đến nhà thiếu nhi chơi và chia sẻ: “Năm trước, tôi thường cho con đi chơi ở công viên trung tâm 23/9 nhưng năm nay không có hoạt động gì nhiều nên tôi cho cháu qua nhà thiếu nhi chơi. Mặc dù ở đây cũng không có nhiều hoạt động lắm nhưng dù sao cũng gần nhà nên khá thuận tiện. Chúng tôi chỉ chơi buổi sáng ở đây thôi, chút nữa hai mẹ con sẽ cùng nhau đi siêu thị và chơi cả ngày ở đó”.

Đó là hai trong số các phụ huynh dắt con đến nhà thiếu nhi thành phố vui chơi trong ngày lễ Quốc tế thiếu nhi 1/6. Thực tế cho thấy, các hoạt động vui chơi tại đây không có nhiều sự lựa chọn cho các bé và khá tẻ nhạt. Ngoài xem văn nghệ, các bé chỉ có thể tham gia các trò khác như: tô tượng, ghép tranh, ghép hạt nhựa, câu cá nhựa, ô quang…

Các em lớn tuổi chơi trò ô quang trong nhà thiếu nhi thành phố
Các em lớn tuổi chơi trò ô quang trong nhà thiếu nhi thành phố

Các em nhỏ hơn thích thú với trò câu cá nhựa
Các em nhỏ hơn thích thú với trò câu cá nhựa

Một góc sân khác, các bé trai vẫn chăm chỉ học võ
Một góc sân khác, các bé trai vẫn chăm chỉ học võ

Bơi lội cũng là trò chơi giải nhiệt rất được ưa chuộng của các bé
Bơi lội cũng là trò chơi giải nhiệt rất được ưa chuộng của các bé

Một điểm tham quan duy nhất tại trung tâm TPHCM vẫn thu hút đông đảo các em thiếu nhi và phụ huynh trong sáng nay chính là Thảo Cầm Viên. Từ đầu giờ sáng đến trưa, dòng xe đổ về trước khu vực cổng khu vui chơi này vẫn chật kín người và rất khó khăn mới có thể tìm được chỗ gửi xe để vào bên trong. Số lượng xe cộ đông đúc cũng đã gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông trước khu vực này.

Cảnh chật kín người trước cổng Thảo Cầm Viên
Cảnh chật kín người trước cổng Thảo Cầm Viên

Ngoài Thảo Cầm Viên, năm nay, siêu thị và các trung tâm mua sắm cũng “lên ngôi” trong ngày 1/6 khi lượng người đổ dồn về những nơi này rất đông. Tại một trung tâm mua sắm lớn mới mở ở quận Tân Phú, TPHCM, cho đến 12h trưa, mặc dù nhiệt độ lên rất cao nhưng các phụ huynh vẫn chịu khó chở con em mình đến đây vui chơi.

Giải thích lý do vì sao đưa con đến trung tâm mua sắm vui chơi trong ngày Quốc tế thiếu nhi, chị Nga - một người dân ở quận Tân Phú cho biết: “Tôi thấy bây giờ siêu thị là nơi rất hay để đưa con em đến chơi, nhất là những ngày này. Bởi ở đây có đầy đủ các dịch vụ vui chơi cho các bé, dành cho mọi độ tuổi khác nhau. Hơn nữa, sau khi chơi mệt, các bé có thể ăn uống luôn và tôi cũng thuận tiện cho việc mua sắm nữa. Ở trong này cũng mát hơn là đi chơi bên ngoài vì thời tiết nóng quá”.

Một góc rất đông các em bé và phụ huynh tại một trung tâm mua sắm 
Một góc rất đông các em bé và phụ huynh tại một trung tâm mua sắm 

Các bé và phụ huynh xếp hàng đợi vào khu vui chơi trong trung tâm mua sắm
Các bé và phụ huynh xếp hàng đợi vào khu vui chơi trong trung tâm mua sắm

Các bé say sưa chơi cùng nhau và đùa nghịch trên cát sạch
Các bé say sưa chơi cùng nhau và đùa nghịch trên cát sạch

Khu trò chơi điện tử cũng thu hút không kém trẻ em và người lớn
Khu trò chơi điện tử cũng thu hút không kém trẻ em và người lớn

Không chỉ riêng chị Nga, việc đưa con đến siêu thị và trung tâm mua sắm vui chơi trong ngày này còn là sự lựa chọn của rất nhiều phụ huynh khác. Điều này cũng dễ hiểu khi mà thời tiết ở TPHCM trong những ngày này khá là nóng và oi bức. Hơn nữa, mùa mưa cũng đã đến, phụ huynh và các bé thỏa thích vui chơi mà không lo thời tiết nóng hay những cơn mưa bất chợt.

Tuy nhiên, việc có quá nhiều phụ huynh đưa con em mình đến các điểm siêu thị hay trung tâm mua sắm vui chơi cũng dẫn đến tình trạng quá tải. Song song đó, ngày lễ Quốc tế thiếu nhi năm nay lại trùng vào chủ nhật nên lượng khách đến vui chơi tại các điểm này càng tăng lên đột biến. Điều mà các phụ huynh cần lưu ý khi đưa con em đến đây vui chơi chính là sự trông nom kỹ lưỡng vì có khá nhiều bé bị lạc do đông người. Theo ghi nhận của PV Dân trí, chỉ trong một buổi sáng, ở cả Thảo Cầm Viên và một trung tâm mua sắm lớn ở quận Tân Phú, TPHCM, nhân viên đã liên tục phát loa để thông báo cho người nhà đến nhận các bé đi lạc.

Bài và ảnh: Trí Hòa

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước