1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Sếp sòng" bị tạm giữ, Muaban24 vẫn ngang nhiên chèo kéo?

(Dân trí) - Một ngày sau khi trụ sở Muaban24 tại Hà Nội bị khám xét và nhiều "lãnh đạo" đầu não bị tạm giữ, công ty này vẫn tiếp tục mở cửa với bộ máy "thuyết gia" đông đảo hoạt động hết công suất.

 
Sếp sòng bị tạm giữ, Muaban24 vẫn ngang nhiên chèo kéo?
Sau một ngày bị lực lượng điều tra tới khám xét trụ sở và tịch thu tài liệu thì tại trụ sở của công ty Muaban24 vẫn hoạt động bình thường. Nhiều nhân viên của còn không biết một số lãnh đạo của mình đang bị công an tạm giữ
 
Những "người tốt" vô danh
 
Sau một ngày bị kiểm tra trụ sở và thu giữ máy móc, ngày hôm nay 1/8 mọi hoạt động vẫn diễn ra. Ngay giờ tan tầm vào buổi trưa, hàng chục nhân viên ngồi chật kín hai quán cơm trước trụ sở lô số 4 C8 khu đô thị Mỹ Đình 1.

 

Trong những câu chuyện của nhân viên Muaban24 tuyệt nhiên không nhắc gì tới đợt khám xét bất ngờ của lực lượng điều tra. Các nhân viên hồ hởi giới thiệu, ngay cả những tỉnh thành vùng cao thì công ty đã có chi nhánh đại diện.

 

Trong một mẩu chuyện khác, vài nhân viên đề cập đến chuyện các nhân vật chủ chốt của công ty đang bị tạm giữ hành chính, nhưng câu chuyện chỉ gói gọn trong chốc lát mà không để lại bất cứ dư vị hồ nghi nào. Một nữ nhân viên đeo thẻ của Muaban24 còn dõng dạc trấn an: “Vẫn chưa có kết luận chính thức. Cơ quan quản lý cũng đã nhắc nhở báo chí về những sai phạm này (?!)”.

 

Khi biết chúng tôi là PV đến tìm hiểu hoạt động của công ty, một vài nhân viên đã kể lại những câu chuyện “thần kỳ” về Muaban24.

 

Một nữ nhân viên giới thiệu là cán bộ cấp cao phụ trách đào tạo của công ty nói: “Có giáo viên từ Việt Trì xuống Hà Nội làm cho công ty kiếm vài trăm triệu mỗi tháng. Còn có những sinh viên, khi đến với công ty chỉ đi xe đạp cà tàng nhưng chỉ mấy tháng sau đã mua được xe Air Blade. Có trường hợp ở Thái Bình sinh năm 1988 mà tạo việc làm thu nhập cho hàng chục cấp dưới mỗi tháng vài chục triệu đồng”.

 

Nhân viên này kết luận: “Những điều tốt thì báo chí không thấy. Chỉ toàn xoáy vào những chuyện… rất nhỏ, không đáng kể”.

 

Tuy nhiên, khi tôi đề nghị được cung cấp địa chỉ cụ thể, số điện thoại của những người này, và bằng cách nào họ đã tạo nên kỳ tích mà nữ nhân viên này vừa kể thì người này từ chối với lý do: “Nói ra để bạn hiểu vậy thôi. Chứ giờ nói ra không tiện”.

 

Trước câu hỏi của PV “Tại sao lại không tiện, nếu Muaban24 thực sự tạo được công việc thu nhập cao cho nhiều người thì tại sao phải giấu?”, nữ nhân viên này im lặng không trả lời.

 

PV tiếp tục đề nghị cho biết rõ thêm tên tuổi chức vụ của nữ nhân viên này nhưng người này lại tiếp tục từ chối với thái độ gắt gỏng.

 

Tại một câu chuyện khác, hai nhân viên tự nhận đang là sinh viên của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình tại huyện Thường Tín, Hà Nội đòi nói chuyện với PV để phản ánh “sự thật của công ty và đạo đức làm báo”.

 

Tuy nhiên khi tôi đề nghị nêu những “gương người tốt” của Muaban24 thì một người nói: “Không muốn nêu tên, sợ bố mẹ ở quê biết”.

 

Trước đó, theo lời một điều tra viên có mặt tại trụ sở Muaban24 ngày 31/7 thì khi lực lượng điều tra lập biên bản ở tầng 3 thì tầng một vẫn diễn ra hoạt động tư vấn gia nhập mạng lưới Muaban24.

 

Vẫn nhiệt tình chèo kéo

 

Dường như đợt khám xét và tịch thu máy tính, tài liệu vào ngày 31/7 không ảnh hưởng tới tâm lý của những nhân viên của công ty này. Tại quán café đối diện với trụ sở của công ty, thỉnh thoảng lại có một người của Muaban24 và khách hàng bước vào.

 

Theo quan sát từ bên ngoài của PV thì ngay tại phòng tư vấn của Muaban24 vào buổi chiều 1/8 vẫn có hơn chục người đang chăm chú ngồi nghe những nhân viên thuyết minh về mạng lưới của công ty.

 
Sếp sòng bị tạm giữ, Muaban24 vẫn ngang nhiên chèo kéo?
Các nhân viên tư vấn của MB vẫn làm việc bình thường mặc dù chỉ mới hôm trước bị cơ quan điều tra khám xét trụ sở
 

Một nữ đồng nghiệp của tôi đã vào vai một người vừa tốt nghiệp trung cấp đang tìm việc tại Hà Nội. Theo quy định của Muaban24, muốn gia nhập mạng lưới này phải có đích thân người giới thiệu là hội viên của công ty.

 

Nữ đồng nghiệp của tôi với gương mặt thiểu não lấy lý do người giới thiệu hẹn tới trụ sở công ty mà không liên lạc được thì ngay lập tức có khoảng 5 người tới bắt chuyện. Những hội viên Muaban24 hỏi rất rõ địa chỉ quê quán, việc làm trước đó như đã tham gia bán hàng đa cấp nào chưa.

 

Sau cùng, một nhân viên đeo thẻ của Muaban24 tự giới thiệu là chuyên viên tư vấn của công ty đề nghị dẫn đi tham quan trụ sở và gặp riêng tại trụ sở công ty để giới thiệu thêm về cách thức làm giàu. Theo lời của nhân viên này thì vào hệ thống Muaban24 sẽ giúp cho những người chưa từng va chạm, chưa có nhiều kinh nghiệm sống sẽ năng động hơn.

 

Nhân viên tư vấn này thao thao thuyết giảng về thương mại điện tử, hội viên gia nhập sẽ được đào tạo bài bản về bán hàng qua mạng. Nhân viên Muaban24 nêu ví dụ: “Thắt lưng da cá sấu của anh mua ngoài có giá hơn 1 triệu nhưng mua qua Muaban24 chỉ có giá 6 trăm nghìn đồng".

 

Tuy nhiên, đi đến nửa câu chuyện thì một vài nhân viên của công ty đã phát hiện nghi vấn thì người đang thuyết minh với đồng nghiệp của tôi đề nghị... chuyển địa điểm ra quán nói chuyện. Và câu chuyện của thuyết gia này vẫn xoay quanh "bản chất tốt đẹp" của Muaban24.

 

Tuy nhiên, có một sự thật nhỏ bé hơn nhưng dễ tin hơn, là bà chủ hàng cơm cạnh trụ sở Muaban24 đang tính chuyện sang nhượng cửa hàng để kiếm kế sinh nhai khác. Lý do là khoảng một tuần trở lại đây lượng khách ăn cơm của bà đã giảm chỉ còn 1/3. "Ngày trước, tầm 3-4 giờ chiều cửa hàng không bao giờ có ghế trống, trà đá cũng bán hạn chế để bán nước mía lãi cao hơn", bà chủ hàng cơm chép miệng nhớ lại thời "vừa bán vừa la cũng đắt hàng".

 

Thông Chí