1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

TPHCM:

Rau, hoa, thịt "rủ nhau" tăng giá chóng mặt

(Dân trí) - Năm nay không có 30, 29 Tết đã là Giao thừa, là ngày mua sắm cuối cùng trong năm, ai cũng tất bật ra chợ chuẩn bị đồ cúng ông bà và thức ăn ngày Tết. Dịp này, tiểu thương các chợ lẻ tranh thủ đẩy giá lên cao khi sức mua tăng đột biến.

Giá cả thực phẩm tăng mạnh

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) vào sáng 29 Tết (nhằm ngày 9/2), giá cả tất cả các mặt hàng rau, củ, quả, thịt, cá… đều tăng mạnh so với ngày thường.

Ở mặt hàng trái cây, có những loại tăng đến chóng mặt như mãng cầu ta có giá 130.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với 2 – 3 ngày trước; bưởi da xanh giá 80.000 đồng/kg, tăng từ 20.000 – 30.000 đồng/kg so với cách đây vài ngày… Các mặt hàng này tăng mạnh vì người dân mua nhiều để chưng trên bàn thờ tổ tiên trong ngày Tết. Các loại trái cây còn lại cũng đều tăng từ 5.000 – 15.000 đồng/kg so với trước.

Các loại rau cũng tăng giá theo vì người dân mua nhiều để trữ lạnh ăn dần trong những ngày tết vắng chợ. Cụ thể, cà rốt Đà Lạt giá 30.000 đồng/kg, su hào Bắc có giá 15.000 đồng/kg, cà chua giá 20.000 đồng/kg, dưa leo lên giá 25.000 đồng/kg…

Các loại cá cũng tăng trung bình khoảng 10.000 đồng/kg. Như cá diêu hồng có giá 50.000 đồng/kg, cá chép giá 60.000 đồng/kg. Thịt heo cũng tăng giá từ 20.000 – 30.000 đồng/kg so với ngày thường, cao nhất là thịt ba rọi có giá đến 130.000 đồng/kg. Thịt bò tăng mạnh với mức tăng từ 40.000 – 50.000 đồng/kg, được bán với giá từ 280.000 – 300.000 đồng/kg trong sáng 29 Tết. Gà ta cũng tăng 30.000 – 50.000/kg vì nhu cầu mua gà cúng tăng cao, giá bán  từ dao động trong mức 150.000 – 170.000 đồng/kg.

Trái cây
Trái cây

Rau củ
Rau củ

Thịt cá
Thịt cá

Mặt hàng nào cũng tăng giá
Mặt hàng nào cũng tăng giá

Còn tại các chợ Thị Nghè, Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), các mặt hàng thực phẩm thiết yếu cũng đua nhau tăng giá từ 20 – 30 % so với ngày thường. Cụ thể, giá thịt ba rọi ngày thường dao động từ 90 – 100.000 đồng/kg, thì hôm nay có giá từ 120 – 150.000 đồng/kg. Thịt đùi tăng từ 80.000 đồng lên 100.000 đồng/kg. Chỉ có mặt hàng xương và chân giò vẫn ở mức giá cũ, tức là xương có giá 65.000 đồng/kg, chân giò 85.000 đồng/kg.

Thịt gà tại hai chợ này cũng được bán ở mức giá 150.000 – 180.000 đồng/kg tùy theo loại gà. Ngay cả mặt hàng cánh gà, đùi gà cũng tăng giá từ 15.000 – 25.000 đồng/kg so với ngày thường.

Các mặt hàng cá cũng tăng giá theo như cá diêu hồng có giá 60.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng so với ngày thường; cá chim có giá 100.000 đồng/kg, tăng 25.000 đồng/kg; cá thu có giá 250.000 đồng/kg, tăng 70.000 đồng/kg…

Nhiều loại rau thông dụng cũng tăng giá cao. Cụ thể như rau xà lách dao động trong mức 25.000 – 30.000 đồng/kg, cà rốt từ 15.000 – 20.000 đồng/kg, rau thơm 20.000 đồng/kg, dưa leo từ 10.000 đồng/kg thì hôm nay tăng lên 20.000 đồng/kg…

Khách không phản ứng nhưng giảm sức mua

Theo tiểu thương các chợ bán lẻ thì giá cả cuối năm lúc nào cũng tăng hơn so với ngày thường vì lúc nhập hàng giá đã tăng rồi, mặt hàng nào hút khách thì càng tăng giá nhanh, có khi mở chợ giá khác, mà tầm trưa giá đã khác.

Một chủ sạp thịt tại chợ Thị Nghè cho biết: “Mấy ngày hôm nay, do nhu cầu người tiêu dùng cao nên những mặt hàng thiết yếu đều tăng giá cả chứ không riêng gì hôm nay. Giá tăng nhiều hay ít chủ yếu là dựa vào sức mua của người tiêu dùng”.

Tiểu thương này cũng giải thích việc tăng giá không đồng đều của mặt hàng thịt heo: “Như giá thịt ba rọi, thịt đùi người ta thường mua nhiều trong những ngày Tết, còn xương, chân giò thì ít ai mua. Do đó chúng tôi phải tăng giá thịt ba rọi, thịt đùi để bù qua đắp lại”.

Chị Huyền, một người dân quận Tân Bình đi chợ sáng 29 Tết cho biết: “Giá cả mặt hàng nào sáng nay cũng tăng. Mướp đắng ngày thường chỉ tầm hơn 10.000 đồng/kg mà nay tăng gấp đôi. Thịt gà, thịt bò cũng tăng rất cao”.

Chị Trần Thị Thanh Thúy (ngụ quận Bình Thạnh) đi chợ sáng nay cũng cho biết: “Vẫn biết Tết thì giá tăng nhưng không ngờ giá thịt heo lại tăng cao đến như thế. Đi chợ những ngày cận Tết mua sắm cái gì cũng tăng giá mà đồng lương chẳng thấy tăng đâu. Bữa cơm ngày Tết không thể thiếu nồi thịt kho nên tôi cũng đành bóp bụng mà mua vài ký thịt về cho gia đình có hương vị Tết”.

Dù biết giá tăng cao
Dù biết giá tăng cao

Người dân cũng bấm bụng mua
Người dân cũng bấm bụng mua

Nhất là thịt cá, vì Tết không lẽ thiếu thịt
Nhất là thịt cá, vì Tết không lẽ thiếu thịt

Khác với chị Thúy, nhiều người dân khác bỏ chợ lẻ, chen chân vào siêu thị mua thịt bình ổn với mức giá thấp hơn để tiết kiệm. Do đó, sức mua tại các chợ lẻ dịp Tết năm nay cũng không khả quan lắm.

Theo một tiểu thương tại chợ Hoàng Hoa Thám thì năm nay sức mua không mạnh như mọi năm, siêu thị mở nhiều và giá cả cũng bình ổn nên người dân có xu hướng đi chợ Tết ở siêu thị nhiều hơn.

Quốc Anh – Minh Kiệt - Tùng Nguyên