1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Quá túng quẫn, phụ nữ Venezuela phải bán tóc, bán sữa mẹ để nuôi gia đình

(Dân trí) - Không có hộ chiếu hoặc giấy phép làm việc, nhiều phụ nữ Venezuela có bằng đại học hoặc từng có công việc tử tế ở nước này hiện đang làm bất cứ điều gì cần thiết để tồn tại trong thời siêu khủng hoảng kinh tế.

Quá túng quẫn, phụ nữ Venezuela phải bán tóc, bán sữa mẹ để nuôi gia đình - Ảnh 1.

Phụ nữ Venezuela phải di cư sang Colombia để có thể bán tóc, bán sữa mẹ để nuôi sống gia đình. (Nguồn: Fox News)

“Ai bán tóc đi”, một người đàn ông lớn tuổi vừa quay sang một nhóm phụ nữ đang bế con nhỏ vừa nói. Một người đàn ông khác gần đó thì cầm một tấm biển, “Ở đây có thu mua tóc”. Tại Venezuela, càng ngày càng có nhiều phụ nữ bán tóc để có thể có tiền nuôi sống gia đình họ trong vài ngày.

Theo đó, phụ nữ bán tóc của họ cho các thợ làm tóc ở Colombia với giá khoảng 10-30 USD, tùy thuộc vào độ dài và chất lượng tóc. Những người phụ nữ khác sẽ đi làm thuê mọi việc người ta yêu cầu, kiếm được khoảng 7 USD mỗi lần phục vụ.

Do tình hình kinh tế thảm hại ở Venezuela, những phụ nữ này đã đến Colombia để tìm việc làm, hoặc ít nhất là để di cư và có điều kiện sống cơ bản. Nhưng cuối cùng thì họ thường phải bán nến hoặc cà phê dạo ở gần đèn giao thông, ông Amy Roth Sandrolini, Tham mưu trưởng tại The Exodus Road, một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ về chuyên chống buôn bán người trên toàn cầu cho biết. Họ cũng dễ dàng trở thành nạn nhân của nạn buôn người.

Theo Fox News, ước tính hơn 55% các chuyên gia chăm sóc sức khỏe như bác sĩ, y tá và những người khác đã rời khỏi đất nước. Các bác sĩ thường trú ở Venezuela chỉ kiếm được 24 USD/tháng, trong khi các chuyên gia thì cao hơn một chút với mức 30 USD.

Y tá người Colombia Jenny Diaz, 29 tuổi, làm việc tại một nơi trú ẩn của Hội chữ thập đỏ ở biên giới Venezuela cho biết, có khoảng 120-150 bà mẹ tương lai hoặc bà mẹ có trẻ sơ sinh vượt biên để tìm kiếm hỗ trợ y tế hoặc mua vắc-xin.

“Chúng tôi có thể tìm thấy bất kỳ loại vắc-xin nào, bất kỳ loại thuốc nào ở bên kia biên giới. Trẻ em ở Venezuela đang hấp hối. Tôi phải cho con tôi uống sữa dê vì sữa bột cho trẻ sơ sinh có giá những 12 USD. Tôi sẽ mất 3 tháng để kiếm tiền mua đủ 1 hộp sữa đó”, ông Alberto Camacho, 35 tuổi, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô con gái 5 tháng tuổi Ruth Steffania của mình.

Đáng nói, những người Venezuela ở lại đất nước cũng đang chết đói dần. Phụ nữ đang cố gắng hỗ trợ nhau bằng cách tặng sữa mẹ cho những đứa trẻ sơ sinh suy dinh dưỡng. Những người khác thì bán sữa mẹ như một cách kiếm thêm tiền để nuôi sống gia đình của chính họ.

Những mối quan tâm lớn nhất bây giờ của người dân Venezuela chính là thực phẩm. 70% người dân tại đây đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng cấp tính.

Không chỉ người lớn bới thùng rác tìm kiếm đồ ăn thừa mà cả trẻ em cũng trốn dọc lề đường và chờ thời điểm để tấn công các phương tiện đi qua, hoặc dải đinh để làm thủng lốp các xe ô tô qua đường. Sau đó, những người này hoặc ăn cắp hoặc giữ chiếc xe với hy vọng đổi được thực phẩm.

Venezuela cũng bị kìm kẹp bởi siêu lạm phát đã vượt quá một triệu phần trăm, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, khiến đồng Bolivar của nước này về cơ bản là vô giá trị.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Quá túng quẫn, phụ nữ Venezuela phải bán tóc, bán sữa mẹ để nuôi gia đình - Ảnh 2.