1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Người biến sắt vụn thành máy móc

(Dân trí) - Nhìn bề ngoài, trông Đỗ Sinh Thành giống một anh nông dân hơn là một chủ doanh nghiệp chuyên sửa chữa xe máy và sản xuất khung cửa xếp có uy tín tại TP.Thái Bình. Khi tiếp xúc, anh lại tạo cho người đối diện một cảm nhận rất lạ lẫm: Dường như con người kia sinh ra trên đời chỉ có mỗi một niềm đam mê duy nhất là được làm việc và sáng tạo ra các loại máy móc kỹ thuật từ các loại sắt vụn.

Từ một ý tưởng sáng tạo

 

Chàng trai Đỗ Sinh Thành tham gia TNXP lúc vừa bước vào tuổi 17. Công việc của đội TNXP 36 thuộc đơn vị 395 lúc bấy giờ là đào đất, san đường, tạo nên những con đường mòn cho bộ đội hành quân. Không một phương tiện kỹ thuật hỗ trợ, các anh đã phải thay nhau gánh đất từ chỗ làm đường đổ ra bờ suối, có quãng đường cách nhau hàng km.

 

Thương anh em đồng đội và vốn tính sáng tạo, Thành đã mày mò sáng tạo nên con quay tự động đổ đất bằng cây rừng và dây rừng. Chỉ bằng cây rừng làm cột chống, dây rừng  làm dây đỡ và tấm bạt để đựng đất, khi cho đất vào tạo nên sức nặng giúp con quay tự động đổ đất.

 

Với bán kính trên 10m, mỗi lần con quay hoạt động có công suất bằng một xe cải tiến.Và ngay từ những ngày đầu hành quân như thế, Thành đã được bằng khen do T.Ư Đảng và Bộ Giao thông vận tải trao tặng.

 

Và trong điều kiện hiện nay, sáng tạo này vẫn có thể ứng dụng được (ví dụ như: sạt lở giao thông, các phương tiện giao thông không vào được, con quay tự động đổ đất có thể giải quyết nhanh hơn từ 10- 20 lần).

 

Thành công từ hai bàn tay trắng

 

Ngay từ thuở bé, Thành đã rất mê những ánh lửa toé ra từ lò đúc. Rồi những lần trốn bố, trốn mẹ, đưa thanh sắt vào lò nung bị đánh đòn đã hun đúc nên cậu bé Thành tính sáng tạo và sự học hỏi không ngừng.

 

Ít ai ngờ rằng, cơ ngơi hiện nay của anh: căn nhà 4 tầng rộng 147m2 ở mặt đường Trần Hưng Đạo và nhà xưởng 240m2 ở phố Long Hưng (TP. Thái Bình) cùng với những máy móc đáng giá hàng tỉ đồng là khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.

 

Điều anh Thành tự hào hơn cả là 2/3 trong số máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện có của anh đều do anh tự mày mò, chế tạo nên. Anh còn nhớ rất rõ, vào những năm đầu 90, anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian, lên Hà Nội xin vào học việc và giúp việc tại các cơ sở sửa chữa xe máy, các nhà xưởng sản xuất. Không phải anh đi học nghề, mà là tìm hiểu kỹ thuật, học lỏm cách thiết kế các loại máy móc, công cụ.

 

Từ gánh hàng sắt vụn mua được của bà đồng nát, từ những chiếc nhíp hỏng của ôtô, những chiếc máy cũ kĩ, hỏng hóc... đều thôi thúc anh say mê, sáng tạo. Và mỗi lần như thế, các phế phẩm qua đôi tay anh dường như có hồn hơn, được cải tiến hơn, giúp ích hơn cho cuộc sống.

 

Nguyễn Hiền