1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Loạn “ăn xác nhà” dự án cầu Nhật Tân

Hơn 100 hộ dân thuộc cụm 47, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương tháo dỡ nhà cửa để trả lại mặt bằng cho dự án cầu Nhật Tân. Chính vì vậy mà đội quân "ăn xác nhà" thừa cơ náo loạn ép mua, làm giá, phá dỡ nhà vô tổ chức suốt ngày đêm.

Thậm chí còn xuất hiện ổ nhóm “bảo kê” với tuyên bố mua toàn bộ xác nhà khu vực này, ai muốn mua, bán phải nộp tiền cho chúng.

Nỗi xót xa khi thành “mồi béo”

Trong thời gian vừa qua, dự án xây dựng cầu Nhật Tân đang trở thành điểm nóng về tiến độ xây dựng cũng như dư luận xã hội. Điểm chưa gặp nhau giữa gần 300 hộ dân trong diện giải tỏa khu vực cụm 47 phường Phú Thượng là vấn đề mức đền bù chưa thỏa đáng. Trong tình hình đó, UBND quận Tây Hồ đã lập phương án đền bù mới hợp với lòng dân và kiến nghị lên UBND Thành phố Hà Nội được nhân dân chấp thuận. Trong tháng 10 và tháng 11/2013, hơn 100 hộ dân đã cùng với Ban quản lý dự án, hợp tác bàn giao mặt bằng cho xây dựng đảo cỏ lên cầu Nhật Tân. Chính vì vậy nên chỉ chưa đầy một tháng, gần chục nhóm chuyên "ăn xác nhà" từ Đông Anh, Gia Lâm đến Bắc Ninh, Hà Tây cũ… lập tức quần đảo khắp khu vực cụm 47D tìm kiếm những “con mồi béo bở”.

Đến cụm 47D những ngày này, hàng trăm ngôi nhà xây kiên cố đang được đập bỏ, những ngôi nhà lởm chởm vôi vữa đang dỡ bỏ tạo nên một sự tang thương bao trùm lên hàng trăm ngôi nhà chờ “giải tỏa”. Những hộ đầu tiên cất nhà tại cụm 47 cách đây từ 10 - 15 năm đều xây nhà rất kiên cố.

Anh Nguyễn Việt, chủ nhà 81 ngõ 1 cụm 47D, cho biết: “Mỗi ngôi nhà đều là tâm huyết của từng gia đình. Tôi đã mất 7 tháng để tự lên thiết kế, xây dựng nên ngôi nhà của mình. Tất cả mọi vật dụng, cửa, đồ nội thất trong nhà đều tự tay hai vợ chồng sắm sửa trong suốt hơn chục năm. Nhìn cảnh phá dỡ tan nát, chúng tôi có cảm giác mất mát đi một điều gì đó rất quan trọng, không thể lấy lại được… Vậy mà bây giờ bán cả nhà cả cửa gỗ chỉ được hơn chục triệu đồng”.

N.T đã nhanh chóng đứng ra thu mua gần chục xác nhà trong cụm 47 phường Phú Thượng
N.T đã nhanh chóng đứng ra thu mua gần chục xác nhà trong cụm 47 phường Phú Thượng

Ông Phạm Bình, công tác tại Tổng công ty Phát triển nhà Hà Nội, một trong những người đầu tiên định cư tại cụm 47 thì trong sự bức xúc vẫn pha lẫn tự hào: “Với kinh nghiệm gần 40 năm trong nghề xây dựng, tôi xây ngôi nhà này theo kiểu của tôi. Riêng phần móng tôi đã xử lý chống rung và cả động đất. Toàn bộ cốt thép, mái dầm đều là thép cây Việt - Úc hết, đổ 5 tấm đều là giàn thép kép. Riêng phần nội thất như điện, nước đều là những thứ tốt nhất do các anh em đồng bạn trong nghề giúp đỡ lắp đặt. Riêng phần cửa gỗ cả 5 tầng nhà toàn bộ đều là gỗ lim, cách đây hơn chục năm đã có giá cả trăm triệu đồng. Tôi quyết định tự phá dỡ toàn bộ chứ không cho bọn ăn xác nhà kiếm lợi…”.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

Có lẽ chính vì những tâm huyết và tiền của xây dựng nhà cửa quá lớn nên khi đội quân ăn xác nhà tràn đến tranh cướp, làm giá, ỉ ôi chê bai đủ điều khiến nhiều chủ hộ rất bức bối. Một vài chủ hộ như bà Trần Bích, bà Nguyễn Thị Vẻ mặc dù chuyển đi nhưng vẫn bỏ lại cả xác nhà không thèm bán.

Náo loạn ăn xác nhà

Vài năm trở lại đây, không ít những ngôi nhà mới được dựng lên tại cụm 47 mặc dù có thông tin về triển khai xây dựng cầu Nhật Tân. Các hộ dân định cư ở đây cho rằng những căn nhà đó là xây theo kiểu chờ dự án. Chất lượng nhà thì không cần phải bàn, tường thỉ toàn tường 10, lượng sắt thép toàn loại 12-16 chất lượng thấp. Ngay khi có phương án đền bù mới, các hộ gia đình kiểu chờ dự án lập tức ra đi, xác nhà bán lại cho các đội phá dỡ buôn sắt vụn. Từ đó, các nhóm ăn xác nhà lấy cớ đó cùng nhiều chiêu trò để kì nèo người dân trong khu vực tái định cư. Thậm chí còn xuất hiện một đội “bảo kê” với những hành vi khá côn đồ nhằm ăn trọn xác nhà trong toàn bộ khu vực này.

Bữa cơm của thợ ăn xác nhà ngay trên nền ngôi nhà mới phá
Bữa cơm của thợ "ăn xác nhà" ngay trên nền ngôi nhà mới phá

Nắm bắt tâm lý chán chường của các hộ dân đang “mất nhà” kèm theo phải trả mặt bằng cho dự án, các đội ăn xác nhà thi nhau tung các chiêu độc hòng ép giá mua. Đầu tiên phải kể đến vợ chồng nhà Thêu – Trụ là một nhà từng có thời gian thuê trọ tại tổ 47D. Nhờ vậy cả hai vợ chồng thuộc vanh vách tên từng chủ hộ, diện tích nhà trong cả khu dân phố. Vợ chồng nhà này có "tuyệt chiêu" quen biết nên ép mua theo kiểu xin xỏ. Trong khi cô vợ phụ trách nhặt nhạnh đồ đồng nát từ giấy vụn đến cả âm-ly, loa đài kiêm việc tung hỏa mù như giá xác nhà này ba mươi triệu đồng, xác nhà kia thì cho không… Khi nhà nào “cắn câu”, mới đến lượt ông chồng xuất hiện để ép giá bằng đủ mọi cách chê bai như giá sắt thép năm nay giảm chỉ còn một nửa tiền thuê máy ủi lại tăng hay nhà cũ quá, gỗ mọt… Chính vì vậy, vợ chồng Thêu - Trụ đã mua được những ngôi nhà kiên cố từ 3 đến 5 tầng, lại được xây dựng từ hơn chục năm trước với giá chỉ 10 đến 15 triệu đồng.

Vinh đen, một chuyên gia "ăn xác nhà" có tiếng người Bắc Ninh cũng tham gia vào đợt này. Đến Phú Thượng khá muộn nhưng có lợi thế là đủ một đội có đầy đủ người chịu trách nhiệm từng khâu như máy ủi, phá dỡ, thu mua đồ gỗ, đồ cổ. Do dầy vốn nên Vinh mạnh tay làm việc trực tiếp để mua xác các ngôi nhà bề thế trong khu. Chỉ trong vòng 2 ngày 16-17/11, Vinh đã thu mua gọn nhẹ 3 ngôi nhà to và đẹp nhất trong cụm 47C và lên kế hoạch làm gọn 2 xác nhà liền nhau.

Vinh cho biết: "Chúng em có đủ cả xe tải để vận chuyển sắt vụn, mái tôn nên phá dỡ xong là chuyển thẳng đến tận lò thu mua sắt vụn. Nhà ít nhất trong khu này cũng vào khoảng hơn 3 tấn sắt, bán với giá 8.000 đồng/kg, trừ tiền công, vận chuyển cũng được ngót chục triệu. Bây giờ phá dỡ nhà dân không ăn như trước nhưng nếu biết nghề vẫn có những phi vụ mua đồ cũ theo kiểu mua một bán 10. Nhất là những đồ gỗ, đồ sứ cổ mà người dân không biết giá trị”.

Trong những ngày vừa qua, xuất hiện một nhóm “bảo kê” đang tiến hành dọa nạt các nhóm “ăn xác nhà”. Theo thông tin của chúng tôi nhận được, nhóm này do một tên T thuộc khu vực Nhật Tân cầm đầu. Các đàn em của tên T đã ra tuyên bố mua toàn bộ xác nhà khu vực giải tỏa dự án cầu Nhật Tân, bất cứ nhóm nào đến ăn xác nhà sẽ phải chung chi cho chúng 5 triệu đồng. Những tên côn đồ này thể hiện rõ thái độ lưu manh khi hạch hỏi và tỏ thái độ dọa nạt cả những chủ nhà trong khu vực. Sự việc này đang gây nên nhiều bức xúc và tiềm ẩn những mối hiểm họa về an ninh trật tự trong khu vực phường Phú Thượng.

Anh Q.T bức bối cho biết: “Nhà tôi đang tháo dỡ để trả mặt bằng cho dự án. Liên tục trong hai ngày 16-17/11, có 4 đối tượng đến nhà tôi yêu cầu muốn bán xác nhà thì phải “thông qua” họ. Nhà tôi có đầy đủ giấy tờ, chủ quyền nên tôi muốn tận dụng phá dỡ để bán sắt vụn thì ảnh hưởng tới ai mà phải thông qua?”.

Nhận được thông tin báo án của người dân, Đội Cảnh sát hình sự phường Phú Thượng đã lập tức xuống khu vực tiến hành kiểm tra thông tin và lên các phương án xử lý. Đã đến lúc chính quyền cùng Ban quản lý dự án cầu Nhật Tân cần tham gia chặt chẽ hơn nữa, đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực cho đến khi toàn bộ người dân thực hiện di dời và Ban Quản lý dự án cầu Nhật Tân nhận bàn giao đầy đủ mặt bằng.

Theo Tùng Dương
Petrotimes
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước